Gửi Diễn đàn Cine!
Tôi đã đọc nhiều bài báo viết về chuyện tình của các cặp đôi trong làng giải trí Việt Nam. Nếu nhìn một cách tích cực, thì sao Việt mình cũng có quyền lên báo rao giảng về hạnh phúc, ca ngợi ý trung nhân của họ. Nhưng sự thật, những cặp tình nhân như Quốc Trung – Thanh Lam, rồi mới đây là Quang Dũng và Jennifer Phạm, họ đã không tiếc lời khen nhau, ca ngợi nhau, nói đủ thứ lời hoa mỹ để rồi sau lại chia tay, cặp khác lại thốt lên “có thể là vội vã”…
Ở nước ngoài, người ta sống thoáng, yêu và bỏ như cơm bữa cũng chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng ở Việt Nam, tôi nghĩ quan niệm “xướng ca vô loài” vẫn đè nặng lên tâm lý của nhiều người nên nghệ sĩ là đối tượng bị xem là “khó tin” và mỗi khi thấy ai nói yêu, nói cưới nhau là khán giả lại tặc lưỡi, “chẳng biết được mấy hôm...”
Gần đây báo chí rùm beng chuyện nữ diễn viên Kim Hiền kết hôn, sau suốt nhiều năm ở chung mà không cưới. Không biết Kim Hiền muốn quảng cáo hôn nhân của mình thế, hay vị trí của cô ấy đã là Sao thật nên nhất cử nhất động phải được trưng hết cả lên mặt báo cho toàn dân theo dõi? Tôi không có ý chê trách cuộc hôn nhân này, cũng chẳng thấy việc cậu con trai của họ vui vẻ làm phụ rể cho cha mẹ là kỳ lạ. Hay cả chuyện chú rể chẳng đẹp trai mấy, nhưng bù lại có tấm lòng tốt, có thể dành cả đồng tiền cuối cùng cho vợ, cho con là điều đáng bàn mà tôi muốn nói rằng, sau nhiều bài báo, khán giả - là những độc giả như chúng tôi thấy việc báo giới khai thác quá nhiều về cuộc hôn nhân của Kim Hiền, có thể mang lại tác dụng phụ khiến cô ấy tổn thương. Ví dụ, việc lấy chồng, chuẩn bị tiệc cưới, thiệp cưới là chuyện bình thường, các cô gái và mọi chàng trai đều thoải mái hoàn thành. Có lẽ gì một người sắc sảo như Kim Hiền, từng kinh doanh, làm được rất nhiều việc lớn mà cứ than thở là bận quá, rối tung lên... xem ra không mấy thật lòng, để khán giả bắt đầu khó chịu.
Một lời tâm sự, có thể xem là góp ý cho những cặp đôi của show biz Việt, vì dân ta nhiều người còn chưa hội nhập được với văn minh nước ngoài, nên việc PR hạnh phúc thái quá, có thể chưa chắc đã là điều hay. Vẫn biết đôi khi do báo chí cứ tự làm lớn chuyện lên, nghệ sĩ chỉ là nạn nhân nhưng là người đọc, là khán giả, chúng tôi vẫn thấy không thoải mái để chúc phúc cho họ một cách đầy niềm tin.
Vài tâm sự nhỏ về việc PR hạnh phúc của giới nghệ sĩ, mong nhận được góp ý của nhiều bạn đọc hơn.
Lê Thanh Tâm (vudang_resort@gmail.com )