Trong “Thời đại Twitter”, thậm chí
ngay cả những “người nhà” của Hollywood cũng nằm trong số những fans hâm mộ
trang mạng này.
AMPAS lo lắng nhưng công chúng yêu điện ảnh lại
thích thú
Nếu trước đây những
cuộc thảo luận liên quan đến giải Oscar thường chỉ diễn ra sau cánh gà hay ở
hành lang Nhà hát Samuel Goldwyn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh
Mỹ (AMPAS) thì nay được xuất hiện trên mạng Internet mà ai cũng có thể truy cập
để xem thông tin nếu có máy tính nối mạng. Việc Adam Shankman sử dụng rất tốt mạng
xã hội Twitter để lèo lái dư luận về giải Oscar đã khiến nhiều quan chức AMPAS
cảm thấy lo lắng. Dù Viện không phản đối việc thông tin rộng rãi những gì liên
quan đến giải Oscar nhưng hội vẫn muốn thông tin về Lễ trao giải Oscar thường
niên lần thứ 82 diễn ra vào tối 7/3/2010 sẽ được giữ kín cho đến khi diễn ra đêm
trao giải để tạo bất ngờ.
Dù vậy, Shankman, đồng
sản xuất chương trình đêm trao giải Oscar năm 2010 cùng với Bill Mechanic,
không chia sẻ qui định giữ kín thông tin của AMPAS. Qua trang mạng xã hội
Twitter quen thuộc, ông trao đổi với hơn 40.000 người bạn trên mạng của mình.
Khi Shankman vẫn chưa có nhiều thông tin về chương trình đêm trao giải Oscar,
các “Friend” của Shankman tạm quay sang cuộc thi “So You Think You Can Dance”
mà Shankman là giám khảo chính từ tháng 10/2009. Chỉ đến tuần cuối tháng 12,
khi thông tin về Oscar đã có chút ít, Shankman mới lèo lái bạn bè đến với
Oscar. Ông mở đầu bước chuyển bằng tin đến thăm New York vào ngày thứ Bảy và “Ăn tối với
Steve Martin và Alec Baldwin, hai nhà đồng dẫn chương trình giải Oscar. Tôi được
họ tặng cho mẻ cười vỡ bụng, báo trước không khí vui nhộn đêm Oscar” (nội dung
post lên Twitter). Đến ngày hôm sau, ông post thêm tin mới “Bạn tò mò muốn biết
sẽ có những màn biểu diễn nào và những ai có trong đội ngũ trao giải Oscar?”. Lập
tức dòng tin ngắn ngủi đã kích hoạt sự tò mò này được các fans hưởng ứng nồng
nhiệt bằng nhiều phản hồi. Một số fans yêu cầu đêm Oscar nên có sự tham gia biểu
diễn hay trao giải của các ngôi sao trẻ như Zac Efron và Vanessa Hudgens (hai
vai chính của loạt phim ca nhạc High School Musical chiếu trên
kênh Disney; các diễn viên nhí của loạt phim TH nhiều tập Glee cũng như
lời khẩn cầu tha thiết được thấy Robert Pattinson và Kristen Stewart (hai diễn
viên chính trong bộ phim Twilight) trên sân khấu. Một fan của
Shankman viết: “Nếu Rob và Kristen được trao giải, hoặc thậm chí chỉ có Kristen
thôi, chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng”.
Steve Martin
Một cách tạo không khí trước ngày trao giải Oscar
Sau khi khuấy động
không khí Oscar, tạo ra sự cuồng nhiệt trên trang Twitter của mình, Shankman lại
post lên một câu hỏi mới: “Chúng ta sẽ xem có những bài hát nào? Tôi ghét những
bài hát vô nghĩa. Tôi đang biên đạo múa và tin chắc các vũ công sẽ làm cho khán
giả ngạc nhiên”. Để trả lời một số thành viên Twitter cảm thấy lo lắng đêm trao
giải Oscar sẽ bị lập lại hay lai căng giữa High School Musical, So
You Think You Can Dance và Twilight, Shankman viết: “Tôi
hứa rằng đêm trao giải Oscar sẽ đầy quyến
rũ và ấn tượng, vì dàn dựng và sản xuất chương trình là nghề của tôi. Các bạn
yên tâm”.
Vanessa Hudgens
Những mẩu đối thoại
trên cho thấy quá trình dàn dựng chương trình đêm Oscar được công khai phần nào
trong thời đại thông tin, thông qua các trang mạng xã hội như Twitter và
Facebook. Giữa tháng 11 qua, nhà biên kịch John August, một trong vài ngàn thành
viên AMPAS và đương nhiên được tham gia bầu chọn các giải Oscar trong lĩnh vực
của mình, đã than thở trên trang Twitter: “Cuốn băng DVD đầu tiên tôi nhận được
từ AMPAS là phim 500 Days of Summer. Nó cũng là mở đầu cho thời
gian dài bù đầu vào việc bầu chọn các giải Oscar. Quả là mệt mỏi”. Không lâu
sau, ông bồi thêm một post nữa: “Tôi vừa được hãng chuyển phát nhanh FedEx đưa
tới thêm 6 DVD phim nữa”. Vài ngày sau, Christine Vachon, một thành viên Oscar
khác làm việc cho hãng phim Killer Films
cho biết cô bị 500 Days of Summer chinh phục. Lần lượt, có thêm
nhiều ý kiến của các thành viên AMPAS khác được đưa lên Twitter. Ví dụ, Sarah
Silverman đánh giá bộ phim Fantastic Mr Fox là “niềm vui thuần
khiết, nơi sự cao quý chiến thắng tất cả. Tôi tin chắc bạn sẽ phải nhỏ rất nhiều
nước mắt khi xem nó”.
Adam Shankman
Còn danh hài Ben Stiller thì khuyến khích mọi người
hãy xem bộ phim The Messenger khi nó được công chiếu tại địa phương
vì “Đây là bộ phim tuyệt vời nói về hậu quả của chiến tranh” (post mới của
Stiller trên Twitter). Jean-Luc Dinsdale, người phụ trách phần giám sát hiệu ứng
hình ảnh thì viết: “Tôi vừa nhận được đĩa hình bộ phim District 9.
Tôi rất thích bộ phim này”. Cũng trênTwitter, Frank Marshall, nhà sản xuất bộ
phim Up In The Air nói về đứa con của mình như sau: “Hội đồng Quốc
gia Phim Mỹ đánh giá Up In The Air là bộ phim hay nhất nên bạn
không có lý do gì để không xem bộ phim này vào ngày nghỉ cuối tuần”. Nữ diễn
viên Nia Vardalos cũng có ý kiến tương tự trong một post dành cho Jason
Reitman, đạo diễn bộ phim: “Xin chúc mừng Up In The Air đã nhận được
giải bộ phim hay nhất của Hội đồng Quốc gia Phim Mỹ”.
Lập Xuân
Theo Oscars for the Twitter generation, ABC News