04/02/2010 09:00
Lee Min Ho – thành công có quá dễ dàng ?
(TGĐA Online) - Nổi tiếng với vai diễn chàng trai si tình Goo Jun Pyo trong bộ phim dành cho giới trẻ Boys Over Flowers, có thể nói Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên hiếm hoi, may mắn nhận được cơ hội “một bước lên sao” trong làng giải trí Hàn Quốc.

Trước BOF, Lee Min Ho đã tham gia một vài bộ phim, tuy nhiên ấn tượng để lại quá mờ nhạt, vì diễn xuất và cả hình ảnh của anh đều không được đánh giá cao. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, khi chỉ sau một vài tập đầu của BOF, các hợp đồng quảng cáo tới tấp đến với Lee Min Ho và anh trở thành gương mặt được săn đón tại rất nhiều sự kiện. Thậm chí, Lee Min Ho được đánh giá là ngôi sao trẻ đang dẫn đầu làn sóng Hallyu, " qua mặt" nhiều đàn anh vốn được ghi nhận là cực kỳ hấp dẫn. So với những Thiên vương khổ luyện qua năm tháng, đã có rất nhiều vai diễn xuất sắc thì sự việc "một bước lên tiên" của Lee Min Ho làm không ít đàn anh..khó thở, cũng như làm các đàn em khấp khởi mong chờ.....Các buổi fan meeting của Lee Min Ho luôn thu hút hàng ngàn fan hâm mộ từ khắp các quốc gia, sân bay Singapore tắc nghẽn cũng chỉ vì Lee Min Ho và còn vô số những món quà được dâng tặng bằng cả trái tim từ khắp các nơi gửi đến, năn nỉ và hy vọng được Xoăn "hạ cố dùng cho".


Có thể nói, BOF đã mang tới cho chàng trai có nụ cười rực rỡ này một “cơ hội ngàn vàng”. Tuy nhiên thành công này có quá dễ dàng đối với Lee Min Ho hay không bởi vì rất có thể, phía sau của thành công còn rất nhiều áp lực. Sau BOF, khi tất cả những người anh em đã tham gia một vài dự án, thì Lee Min Ho vẫn im hơi lặng tiếng, cặm cụi làm CF King ! Bất luận khán giả mong đợi đến đâu, Lee Min Ho vẫn giữ im lặng cho dù Goo Hye Sun đã chứng tỏ khả năng đa tài của mình, với hàng loạt việc mới như làm đạo diễn, họa sĩ, văn sĩ và cả nhạc sĩ. Hay như Kim Bum, cũng đã kịp tham gia hai phim truyền hình một phim điện ảnh. Nàng Cháo Kim So Eun thì có thêm hai bộ phim truyền hình khác, lúc này Lee Min Ho mới công bố vai diễn mới của mình, bên cạnh đàn chị Son Ye Jin.


Sau vai diễn Goo Jun Pyo, Lee Min Ho bỗng trở thành Hoàng tử. Anh trở thành người tình Số 1 trong mắt các thiếu nữ ở khắp Châu Á. Đẹp trai, giàu có, vui vẻ và rất chung thủy, đó là một Goo Jun Pyo tuyệt vời trên màn ảnh và thật sự may mắn, vì sau khi " nương nhờ bóng của Xoăn, Lee Min Ho lại nhận trọn vẹn tình cảm, sự ái mộ của vô vàn thiếu nữ khi họ nhất định xem Lee Min Ho là Xoăn yêu dấu của mình. Sẽ có một vai diễn mới, sẽ có một chuyện tình mới chuẩn bị lên sóng MBC. Tất cả sẽ được chứng minh sau bộ phim Personal Preference nhưng có lẽ đến giờ phút này, ai cũng hồi hộp, vì không biết Lee Min Ho tiếp tục gặp may, bay lên đỉnh vinh quang hay tụt dốc vì không có hào quang tỏa sáng ?


Những bình luận, ý kiến hay nhất về chủ đề này, sẽ nhận được Quà tặng từ TGDA Online, đó là Tạp chí số Xuân Canh Dần và một móc đeo chìa khóa có hình Lee Min Ho made in Korea !

Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn luôn đồng hành.

Ý kiến bạn đọc

  • Anh 3/6/2010 10:44:54 AM

    ecchi_baby@yahoo.com

    LMH ko phải là ng dẫn đầu fong trào hallyu...:| hallyu là 1 fong trào các nghệ sĩ HQ tiến quân qua Nhật với tư cách 1 nghệ sĩ HQ.Ca sĩ nổi tiếng nhất của HQ bên Nhật bây h là DBSK và BoA ,   đó mới là những ng dẫn đầu :| Cho dù DBSK tiến quân qua Nhật với tư cách 1 ca sĩ Nhật đi chăng nữa...LMH   làm đc j với làn sóng hallyu, mình ko anti LMH nhưng kỳ thực là sau BOF anh ý chưa làm đc bất cứ cái j khác cả ngoài tổ chức họp mặt fan và đóng quảng cáo, anh ý là diễn viên cơ mà ..

  • MinWei 3/5/2010 7:00:48 PM

    vbt1388@gmail.com

    Thật sự không hiểu ý của TGĐA khi đăng lại 1 bài viết của 1 web khác rồi chờ người bình luận hay nhất mà tặng quà. Vậy cái mục đích của bạn chỉ là vì muốn câu khách, muốn tung 1 bài viết gây sốc rồi thu hút nhiều ngừơi đọc bình luận thôi ư? Thật thiển cận quá đi! Không ngờ TGĐA lại như thế. Thử nghĩ 1 fan Ho chân chính ai lại cảm thấy vui vẻ khi đạt cái giải gì gì đó của TGĐA trong bài viết bôi nhọ, đánh giá thấp thần tượng mình như thế ư? Thiết nghĩ 1 trang web uy tín thì nên đăng những bài viết có chất lượng. Tôi chỉ biết nói 1 câu trả lời cho cái title gây sốc của người viết bài này (không dám gọi là nhà báo): may mắn là gia vị của cuộc sống nhưng chỉ riêng nó không thể tạo nên món ăn ngon. Không có thành công nào là dễ dàng cả. Ho thành công vì Ho đã luôn nỗ lực vì vậy mà đừng nhìn kiểu thiển cận của chính mình mà hạ thấp người khác.

  • phamngoc 2/24/2010 3:50:10 PM

    babykhoc_babyngoc@yahoo.com

    phim này mình cũng có xem rùi. cũng cảm thấy thích vai dien4 của anh ấy. nhưng mình hok cảm thấy quá thần tượng anh ấy.cung như mọi diễn viên khác thôi mà.mong rằng anh ấy sẽ thành công trong vai diễn mới, dể minh có thể xem tiếp

  • KH 2/23/2010 7:57:01 PM

    nhlove85@yahoo.com

    TINH YEU DICH THUC LA NHU VAY DO

  • ga con 2/18/2010 6:47:53 PM

    hongle3588@gmail.com.vn

    tui nghi rang moi nguoi deu co 1 so fan 1 dieu may man # nhau duoc cai nay thi mat cai kia thoi anh ay noi tieng thi cung nho su co gang va tai nang cua anh i thoi

  • oanh 2/18/2010 4:58:34 PM

    thienthandangyeu.1993@yahoo.com

    minh da xem bo phim cua anh lee min ho dong roi   do la bo phim BOF minh that anh lee min ho dong vai do rat hop voi anh ay vi anh co mot ngoai ratla dep va sang trong nua va co mot net minh rat anh ay la nu cuoi cua anh ay anh ay cuoi rat dep va anh co mot khuon mat rat la dep trai va de thuong nua hiiiiiiiii

  • Kenshyz 2/14/2010 8:50:29 PM

    kirara_vj@yahoo.com.vn

    với tôi Minho dường như là một thần tượng đích thực trong tôi. Dù sao đi chăng nữa thì tôi luôn nghĩ rằng thần tượng của tôi đang rất cố gắng để hoàn thiện mình!
    I wish he would success!
    he is my angel!

  • antifanofminho 2/13/2010 11:47:15 AM

    nhumay97@yahoo.com

    úi zời ơi,ziet ji ma lam the pa kon oi,noi ngan gon nhu tui ne,1 chu thoi:ghekkkkkkkkkkkkkkkk

  • sunflowermeo 2/9/2010 11:59:54 PM

    sunflower20102002@yahoo.com

      “Phía sau của thành công còn rất nhiều áp lực,.Sau BOF, khi tất cả những người anh em đã tham gia một vài dự án, thì Lee Min Ho vẫn im hơi lặng tiếng, cặm cụi làm CF King” Đúng như vậy,chính vì BOF quá thành công,quá nổi tiếng,là vai diễn đã đưa Minho trở thành ngôi sao và có quá nhiều kỉ niệm với anh nên Minho đã rất đau đầu trong việc lựa chọn tác phẩm tiếp theo.Anh đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài.Đó là thời gian cần thiết và quý giá với Minho ,một khoảng lặng để anh nhìn lại con đường mà mình đã đi qua.Một diễn viên thì không thể không đóng phim nhưng trong điện ảnh cũng như bất kì lĩnh vực nào khác nhất là điện ảnh lại là một bộ môn nghệ thuật thì chất lượng bao giờ cũng quan trọng hơn số lượng.Nếu đóng nhiều phim mà không có vai diễn nào thật nổi bật thì thà cứ nghỉ ngơi,khi nào có kịch bản phù hợp thì quay trở lại với một vai diễn thật ấn tượng còn hơn,cũng như khi viết một bài báo phiến diên,một chiều về ai đó khi chỉ mới biết sơ qua về người đó thì thá chẳng viết còn hơn,đợi khi nào tìm hiểu kĩ vì sao người đó lại thành công,đã gặp nhưng khó khăn và thuận lợi   nào khi đó hãy viết với một cái nhìn đa chiều và khách quan hơn.     Những dòng này không phải là lí lẽ của một fan bênh vực cho thần tượng mà nó xuất phát từ tấm lòng của một người viết về một người được người đó coi như một người anh,một người bạn,một tấm gương về sự lạc quan kiên trì,nhẫn nại,một người hiểu rõ mình đã phải vượt qua những khó khăn nào để có được thành công nên càng trân trọng những gì mình đang có,càng nỗ lực không ngừng để không phụ lòng mong đợi của mọi người.       Sau khi đã đọc những dòng này hi vọng mọi người đã có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi: “Lee Min Ho-thành công có quá dễ dàng?”và mong rằng cả người đặt ra câu hỏi đó cũng sẽ có một câu trả lời công bằng và khách quan hơn.

  • sunflowermeo 2/9/2010 11:56:20 PM

    sunflower20102002@yahoo.com

      “Sau vai diễn Goo Jun Pyo, Lee Min Ho bỗng trở thành Hoàng tử. Anh trở thành người tình Số 1 trong mắt các thiếu nữ ở khắp Châu Á. Đẹp trai, giàu có, vui vẻ và rất chung thủy, đó là một Goo Jun Pyo tuyệt vời trên màn ảnh và thật sự may mắn, vì sau khi " nương nhờ bóng của Xoăn, Lee Min Ho lại nhận trọn vẹn tình cảm, sự ái mộ của vô vàn thiếu nữ khi họ nhất định xem Lee Min Ho là Xoăn yêu dấu của mình”.Thật buồn cười khi tôi đọc được cụm từ “ nương nhờ bong Xoăn”.Một diễn viên muốn dành được sự yêu mến của khán giả thì tất nhiên phải thể hiện thật tốt vai diễn của mình.minho cũng không phải là ngoại lệ,không thể vì anh đã diễn quá xuất sắc vai Xoăn mà nói rằng anh đã nương nhờ bong Xoăn để danh được sư yêu quý của mọi người.Tất cả các fan của Minho đều thích Junpyo vì đó là một hình mẫu hoàn hảo.Nhưng Junpyo thì chỉ có trong BOF mà thôi và người họ thích thật sự là Minho,một con người bình thường,chắc chắn không hoàn hảo vì chảng có người nào là hoàn hảo cả.Các Minoz yêu Minho vì anh chính là anh,vì sự không hoàn hảo của anh.Những người hâm mộ anh cảm thấy mình không chọn sai thần tượng khi thấy mặt tốt bụng,trẻ con,đáng yêu,chân thành và cả hơi ngố của anh.Junpyo chỉ là sự khởi đầu,là bước đệm để Minho đạt được thành công chứ không phải là cái đích đểanh hướng tới và Junpyo đơn thuần chỉ là một vai diễn mà cả Minho lẫn các fan của anh phải cảm ơn và luôn nhớ tới mà thôi.Không phải Minho đã núp bóng Junpyo để được hâm mộ mà ngược lại, Junpyo được yêu thích và được nhiều người biết đến là nhờ Minho.

  • sunflowermeo 2/9/2010 11:52:25 PM

    sunflower20102002@yahoo.com

      Con đường đến với thành công của Minho có trải đầy hoa hồng khi mà anh đã phải đóng rất nhiều vai phụ rồi bị tai nạn nghiêm trọng phải nằm liệt giường tới hơn nửa năm cuộc sống mới mang Junpyo đến với Minho.Trong thời gian đóng BOF Minho cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà sản xuất ,từ các fan và có lẽ từ chính anh nữa vì các phiên bản trước của Con nhà giàu đã quá đỗi thành công và dự án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ đầu.Khi BOF mới ra mắt,anh cũng là ngừơi phải nhận nhiều lời chỉ trích nhất.Trong thời gian đóng BOF anh đã bị giảm tới 7 kg,phải chịu lạnh,chịu đói và sức khỏe vốn đã không được tốt lắm của anh cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.Sau khi BOF thành công,cùng với sự nổi tiếng anh cũng phải đau đầu vì nhiều scandal vô căn cứ và cũng không còn sự tự do nữa khi mà nhất cử nhất động của anh đều trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Người ta cứ nói rằng Minho nổi tiếng chỉ sau một đêm. “Chỉ sau một đêm” cụm từ nghe sao mà đơn giản và dễ dàng đến thế nhưng họ có biết rằng đằng sau đó là bao nhiêu giọt mồ hôi của sự cố gắng không biết mệt mỏi,cả biết bao máu và nước mắt của Minho đã đổ ra để có được ngày hôm nay.Chẳng có gì tự nhiên mà có cả,Minho đã biết nắm lấy cơ hội khi may mắn mỉm cười với anh.cố gắng hết mình để phát huy hết tài năng . Và cuối cùng những nỗ lực của Minho đã được đền đáp xứng đáng bằng hai giải diễn viên mới xuất sắc nhất,một ở Beaksang khi mà BOF vừa mới được công chiếu chưa đến một tháng và một là ở KBS vào đêm 31/12 vừa qua.Minho đã thật sự tỏa sáng và chúng ta đã có thêm một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời điện ảnh châu Á.

  • sunflowermeo 2/9/2010 11:47:57 PM

    sunflower20102002@yahoo.com

      Đầu đề của bài viết này là một câu hỏi: “Lee Min Ho-thành công có quá dễ dàng ?”.Tôi muốn viết ra những dòng này là suy nghĩ chân thành của mình và cũng muốn tác giả của bài viết trên cũng như ai đã từng đọc bài viết đó sẽ có một câu trả lời thật công bằng cho câu hỏi đó.   Chắc hẳn trước khi cho ra đời bài viết này,tác giả cũng đã bỏ công sức và thời gian tìm hiểu về một người có tên là Lee Min Ho nên thật ngạc nhiên khi tôi đọc được những cụm từ như “một bước thành sao”.”một bước lên tiên”hay thành công quá dễ dàng”.Trong cuộc sống,bất cứ ai khi làm một công việc gì cũng phải có them một chút gia vị may mắn thì mới có thể hoàn thành trọn vẹn và suôn sẻ.Tôi đồng ý với người viết bài viết này rằng Minho đã may mắn nhưng phải chăng sự thành công đó là dễ dàng?Người ta chỉ nói một người gặp thành công dễ dàng khi người đó chẳng phải bỏ chút công sức nào hay mất bất cứ thứ gì mà bỗng nhiên được giàu có,nổi tiếng,gần như là trúng sổ xố vậy.Như thế,liệu cụm từ thành công quá dễ dàng có thích hợp để nói về Minho?Minho không phải tự nhiên mà có may mắn.Anh đã tự tạo ra may mắn cho mình.Khi biết BOF tuyển diễn viên,anh đã nghiên cứu và suy nghĩ rất kĩ để làm sao được chọn,Anh đã không ngừng tự trau dồi khả năng diễn xuất và thay đổi cả kiểu tóc để phù hợp với tạo hình của nhân vật.Chính vì thế mà sau khi anh đi thử vai.tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều bị thuyết phục và có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được một Goo Jun Pyo hoàn hảo.Đạo diễn của BOF đã từng nói rằng suy nghĩ đầu tiên của ông khi gặp Minho là sao một chàng trai như thế lại chưa thành công,phải chăng là vì thiếu mộ chút may mắn.Nếu Minho chỉ có may mắn mà không có tài năng thực sự thì sao BOF có thể nổi tiếng,thành công vang dội và làm mưa làm gió cho đến tận bây giờ và làm sao mà cái tên Lee Min Ho lại được nhiều người biết đến thế?

  • tran hoang phuong linh 2/7/2010 12:39:19 PM

    linh_nhoxrangsun19@yahoo.com

    ai viet bai nay bi khung

  • Thanh Hằng chân không dài 2/5/2010 11:48:12 PM

    aoanhlam@yahoo.com

    Người viết bài này, chắc không có thiện cảm với Lee Min Ho, nhưng chắc gì họ đã ghét anh ấy. Làm sao ghét được một chàng trai quyến rũ như Ho nên chúng ta cứ bình tĩnh, nói bằng cảm tính như thế, tớ thấy bình luận của Phong Linh thiếu thuyết phục hơn cả cái tít của bài viết này ý chứ. Có bạn nào đồng ý với ý kiến này k ? Kết bạn nhé - chúng ta nên nhìn bằng hai mắt, nghe bằng hai tai, các bạn cũng từng quyết liệt nói thế còn zè.....

  • Hoàng Minh Lâm 2/5/2010 11:33:44 PM

    keyeuphim_89@yahoo.com.vn

    Mình thấy anh bạn này cũng bình thường, như ối anh Hàn quốc khác thôi. Hồi xưa, mình thấy chị mình mê mẩn mấy bác Jang Dong Gun với lại Ahn Jae Wook, thấy phát khiếp nhưng lửa nhiệt huyết của fan Min Ho còn nỏng bỏng hơn. Cũng đúng, khi thần tượng một người, nghe nói người ta "há miệng chờ sung" thì cũng đau tim lắm nhưng dù sao đây chỉ là một ý kiến đưa ra, mình cứ bình luận thoải mái đi thôi hihihi.

  • Long Hà 2/5/2010 11:11:05 PM

    evabonmua@yahoo.com

    Không được, bọn mình không thể chấp nhận nếu ai đó chê thần tượng. Anh là thần tượng của em, em sẽ hâm mộ và yêu anh suốt đời.

  • Seoulnight 2/5/2010 11:07:35 PM

    seoulnight@hanmail.net

    Ôi xời, các pác ở Việt Nam sao hâm mộ cuồng nhịt thế. Tớ cũng là fan của phim Hàn, mới sang Hàn học IT được 1 năm nhưng sang đây thấy thất vọng tràn trề các pác ạ. Gớm, zai Hàn chẳng được như trên phim đâu, nhiều người còn "banana" hơn cả mấy anh zai quê mình ý. Cá nhân tớ không thích, cũng không ghét Ho, nhưng đọc 1 loạt cơm mừn của các pác, thấy tình yêu 1 chiều quá. Tớ nghĩ người viết đưa ra vấn đề để các pác thảo luận, chứ có chê Ho đâu mà nói nặng thế. Khekkhek vài lời chia sẻ từ phương xa, các pác đừng trách nhá !

  • kieuanh 2/5/2010 6:52:38 PM

    n0_l0ve_nd@yahoo.com

    ban.

  • Yến Phụng 2/5/2010 5:20:34 PM

    jihoon.mino@yahoo.com.vn

    Trước tiên mình xin đính chính với bạn là Lee Min Ho không hề thành công quá dễ dàng và không phải mình chính là fan Ho mà đi bênh vực chính thần tượng của mình. Bạn có biết Ho đã làm gì? Đã cố gắng như thế nào để được như ngày hôm nay? Tại sao bạn không nhìn thẳng vào những việc Ho đã làm mà chỉ nhìn vào kết quả mà Ho đạt được? "Ngồi không chờ sung rụng"? Ho ko hề may mắn, Ho ko hề gặp may nói đúng hơn Ho ko hề ngồi không chờ sung rụng. Ho đã cố gắng. Tiếp tục gặp may? Tại sao phải là tiếp tục gặp may? Chẳng phải Ho đã cố gắng rất nhiều cho BOF thì cái anh có đó chính là kết quả anh nhận được hay sao? Cái đó mà gọi là gặp may hay sao? Ho không hề gặp may, đó chính là thực lực, năng lực của chính anh, anh đã phải cố gắng, bỏ công sức, không chỉ 1 mình anh mà cả 1 đoàn làm phim. Vậy thì tại sao gọi là gặp may chứ? Mình chỉ mong bạn sau này có bình luận về 1 vấn đề nào đó thì hãy nhìn vấn đề bằng nhiều con mắt và đối diện với tất cả khía cạnh. Bạn nói như vậy thì chẳng khác nào không tôn trọng fans Ho và cả Lee Min Ho.

  • Amy Le 2/5/2010 11:49:34 AM

    yuna.52@hotmail.com

    Điều mỉa mai thứ hai phải chăng bạn đang xem thường fans Lee Min Ho? Bạn nghĩ chúng tôi chỉ yêu Lee Min Ho vì Goo Jun Pyo sao? Bạn dựa vào đâu để khẳng định 1 cách trắng trợn “họ nhất định xem Lee Min Ho là Xoăn yêu dấu của mình”? Bạn đang xem thường chúng tôi quá đấy. Nếu chỉ vì vai diễn Goo Jun Pyo trong BOF thì có lẽ sau vài ba tháng sau đó chúng tôi cũng chả nhớ ai là người đã đóng vai diễn ấy. Nhưng vì sao cái tên Lee Min Ho vẫn tồn tại trong lòng hàng triệu fans của anh? Như đã nói ở trên,chắc hẳn bạn cũng chỉ có kiến thức hời hợt về anh chàng này và rồi viết ra 1 bài viết cũng hời hợt không kém. Đối với 1 fan Lee Min Ho chân chính,chúng tôi biết lí do vì sao chúng tôi yêu thần tượng của mình. Không phủ nhận rằng Goo Jun Pyo đã đem Lee Min Ho đến với fans. Nhưng rồi từ đó những fans đích thực của anh cũng biết thêm nhiều điều thú vị và vô cùng nể phục anh. Biết rằng tài năng thực sự của anh đã được tỏa sáng, biết đến những vai diễn không mấy thành công nhưng đầy cố gắng của anh trong quá khứ.   Và điều quan trọng nhất chúng tôi biết về con người anh. Yêu mến tính cách chân thực, thẳng thắn và luôn tôn trọng fans của anh. Yêu vai diễn của anh là 1 điều thể hiện việc đánh giá cao tài năng của anh và trên hết là yêu chính con người,tính cách của anh. Bạn đã tiếp xúc được với bao nhiêu fans Lee Min Ho chân chính mà có thể xem chúng tôi như những con người hời hợt như thế? Trước khi phán xét người khác thì hãy xem lại bản thân mình có đủ tư cách đánh giá chưa nhé! Những người cầm bút lên viết mà thiếu một tấm lòng như bạn có thể giết nhiệt huyết của biết bao tài năng dù họ có kên trì đến đâu. Hãy đứng trên tư cách của 1 ngòi bút viết công tâm và có hiểu biết chứ đừng chỉ nhìn một mặt và tuôn ra những nhận định cá nhân phủ định tài năng của người khác như thế.

  • Amy Le 2/5/2010 11:45:23 AM

    yuna.52@hotmail.com

    1 bài báo khá giật tít,khiến bao người đã từng biết,từng xem phim hay từng nghe qua cái tên Lee Min Ho đều phải bỏ chút thời gian đọc qua. Nếu nói về mặt câu khách thì tác giả đã thành công rồi đấy. Còn nếu nói về mặt thuyết phục,chắc có lẽ đối với những người xem “sơ qua” BOF và có kiến thức nông cạn về anh chàng này sẽ tin sái cổ lời tác giả viết.   Nếu dùng 1 cụm từ để miêu tả khi đọc bài viết này là “mỉa mai” hay nói cách khác là nói đểu.   Điều mỉa mai thứ nhất là dễ thấy nhất tác giả đang mỉa mai,đang nói đểu về thành công của Lee Min Ho.   Xin hỏi tác giả biết được bao nhiêu về anh chàng diễn viên này mà có thể phán xét người ta 1 cách phiến diện và trực quan như thế? Muốn đánh giá 1 con người thì cần nhìn vào quá khứ,hiện tại và tương lai. Sao bạn lại có thể phủ nhận hoàn toàn những gì người khác làm trong quá khứ để phán xét ra 1 câu mọi thứ anh có ở hiện tại tất cả là do may mắn?   Tôi không phủ nhận rằng anh chàng này gặp may nhưng may mắn này phải chăng tự đến với anh? May mắn này do anh biết nắm bắt cơ hội,biết tận dụng khả năng và tài năng của mình để bộc lộ đúng lúc,đúng thời điểm. Nếu nói đến BOF,anh cũng như bao diễn viên trẻ khác đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân và đến thử vai và rồi do tài năng + 1 chút may mắn anh đã được nhận. Ừ thì cứ cho đó là do may mắn hết cũng được. Nhưng nếu hoàn toàn do cái thứ goi là may mắn kia thì do đâu anh có thể thuyết phục được hàng triệu người từng xem BOF và rất nhiều người khẳng định rằng họ xem hết BOF chỉ là vì Lee Min Ho,vì khả năng diễn xuất quá tuyệt vời của anh. Nếu bạn biết rằng anh đã từng có 1 khoảng thời gian khó khăn phải nằm viện khi cơ hội thành công ngay trước mắt mình mà không làm gì được thì bạn sẽ hiểu cảm giác thế nào là bất lực. Đâu phải diễn viên nào cũng thành công ngay từ bộ phim đầu tay của mình, đâu phải diễn viên nào cũng có được danh tiếng ngay đầu những năm khởi nghiệp. Dù các bộ phim trong quá khứ của anh không thành công cũng đâu thể phủ nhận rằng đó là những trải nghiệm,là những thử thách anh cần vượt qua để có được vị trí trong lòng người hâm mộ ngày hôm nay.

  • Kim Xuân 2/5/2010 9:06:19 AM

    baotin62@yahoo.com

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Phong Linh như bạn viết ở trên kia. Hãy nghe bằng hai tai, nhìn bằng hai mắt và cảm nhận bằng trái tim mình.
    Tự do ngôn luận là đúng nhưng bạn cũng đừng vì mình thích một ngôi sao nào khác hay một lí do cá nhân nào đấy mà bôi nhọ, xúc phạm người khác, chưa nói đến là người đấy còn là một diễn viên điện ảnh, một chỗ dựa, niềm vui và tấm gương của tất cả các fan Min Ho chân chính.
    Bạn viết "nương nhờ bóng của Xoăn, Lee Min Ho lại nhận trọn vẹn tình cảm, sự ái mộ của vô vàn thiếu nữ khi họ nhất định xem Lee Min Ho là Xoăn yêu dấu của mình"
    Đúng là vai diễn Goo Jun Pyo đã mang lại thành công cho Min Ho và chúng tôi cũng luôn biết ơn vai diễn Goo Jun Pyo đã mang đến cơ hội cho chúng tôi được biết đến và yêu mến Lee Min Ho.
    Bạn không phải là fan Min Ho, sao bạn có thể viết là chúng tôi coi Min ho là Goo Jun Pyo??? Thật nực cười. Chúng tôi yêu quí Goo Jun pyo vì đó là vai diễn của Min Ho, thể hiện sự tài năng, diễn xuất tuyệt vời của Min Ho nhưng chúng tôi yêu Min Ho vì anh là chính anh, một ngôi sao tài năng, hồn nhiên, dễ thương và chân thật.
    Dù mục đích của bạn khi post bài này là gì thì tôi cũn xin khẳng định với bạn, những fan Min ho chân chính sẽ chẳng bao giờ vì những bài viết như thế này mà dao động hay giảm bớt lòng tin với thần tượng của mình. Ngược lại, chúng tôi sẽ càng ủng hộ, yêu quí Min Ho hơn vì chúng tôi hiểu anh, hiểu những khó khăn gian khổ mà anh đã phải trải qua, vui mừng với bước tiến, thành công mà anh đạt được và tất nhiên   thương hại cho những ai không hiểu biết về Min Ho, có cái nhìn lệch lạc, chỉ biết nghe một tai, nhìn một phía như vậy.

  • PhongLinh 2/5/2010 3:22:31 AM

    Cogaitrangtron_263@yahoo.com

    Cũng giống như khi tôi đọc những bài báo tạp nham và được viết chỉ để gây chú ý và ko xác thực . Theo quan điểm của tôi , nếu đã viết thì nên dành cả trái tim của mình để viết , đừng vì những lợi ích cá nhân, theo trào lưu , đừng vì ngồi không mà bới lông tìm vết những lỗi nhỏ của người khác
    Tôi ko phải là môt fan cuồng . Tôi là một fan chân chính và biết lúc nào nên lên tiếng để bảo vệ người mà mình tin tưởng .

  • PhongLinh 2/5/2010 3:02:59 AM

    cogaitrangtron_263@yahoo.com

    Bản thân là một fans chân chính , tôi không phủ nhận rằng tôi không mong đợi anh ấy quay trở lại sớm hơn thời gian vừa qua . Nhưng cũng bởi vì là một fans chân chính , tôi biết hy vọng và tin tưởng . Tôi biết rằng , con người mà tôi biết đến trong suốt hơn một năm qua sẽ không làm tôi thất vọng . Anh ấy đã từng là một Jun pyo khiến tôi cảm động , tức giận , trách móc , khóc cười theo anh ấy . Tôi mong đợi anh ấy trở lại , thời gian ấy ko dài nữa . Đối với tôi đó là một điều hạnh phúc .
    Còn với bạn , bạn đang mong anh ấy ngã gục ? để bạn có thể cười lớn và nói rằng "Lee Min Ho chỉ có thế thôi , hết hào quang bóng loáng rồi "
    Tôi có thể ko là gi để cấm đoán người khác nói nên suy nghĩ của mình . Nhưng tôi ko đồng tình khi bạn xúc phạm người khác như những gì bạn đang viết .
    Mục đích của bài viết này là gì ? Khi nội dung của nó là hoàn toàn chối bỏ những cố gắng của người khác và bôi nhọ một diễn viên .
    Bạn nên nhìn lại bản thân mình một chút . Và đừng sống phiến diện như thế .
    Có thể khi đọc bài của tôi , bạn sẽ cười khỉnh và nói rằng " lại một fans cuồng , chú ý làm gì "

  • PhongLinh 2/5/2010 2:57:50 AM

    Cogaitrangtron_263@yahoo.com

    Trước tiên tôi cảm ơn người đã bỏ công sức để quan tâm đến Lee Min Ho trong thời gian qua . Nhưng thật sự mà nói , tôi ko biết bạn dựa vào điều gì để có thể viết nên những bình luận dễ gây bức xúc như thế .
    Bạn hiểu về anh ấy như thế nào ? Hay tất cả chỉ là một vài thông tin lượn lặt ?
    Trước khi đóng BOF , Min Ho đã tham gia drama và movie , tất cả đều ko để lại thành công vang dội , nhưng anh ấy ko hề chối bỏ nó và luôn ghi nhớ những kinh nghiệm đã học được để có thể là MinHo của ngày hôm nay . Tôi chắc hẳn ko mấy ai khi bắt đầu đã thành công tuyệt đối . Ngay cả bạn cũng thế thôi , nên đừng áp đặt sự hoàn hảo vào người khác . Khi BOF phát sóng , người ta nói anh ấy là "ngôi sao tỏa sáng sau một đêm " nhưng tôi thật sự ko đồng ý với điều đó . Những khó khăn anh ấy gặp phải trong suốt ba năm trước đây sao ko ai nhìn thấy trên màn hình , có ai để ý đến nỗi nhọc nhằn của diễn viên hay ko ?
    Sao có thể có những người ko biết nhìn vào nỗ lực của người khác , để khi thấy người ta thành công thì khinh khỉnh nói rằng họ chỉ gặp may mà thôi . Thật nực cười !

  • Kim Xuân 2/5/2010 1:48:19 AM

    baotin62@yahoo.com

    Tớ gửi bạn 1 news của PV báo Chosun Hàn Quốc viết về Min ho nhé. Hi vọng khi đọc xong news này, bạn sẽ hiểu và có cái nhìn đúng đắn hơn về Min Ho.
    Trong cuộc sống này mọi thứ đều có lí do để tồn tại.

    Gần đây tôi có cơ hội được gặp gỡ với Minho trong quảng cáo mới của Samsung.Minho cùng với Kim Joon,Kim Hyun Joong và Son Dambi phải đưa ra các ý tưởng cho sản phẩm mới của Samsung là dòng điện thoại Anycall Haptic.Đây là một dạng kịch ngắn nên hầu hết là không có kịch bản hay lời thoại cụ thể.Các nhân viên mới của chúng ta phải dựa vào tình huống lúc đó và bạn diễn của mình để diễn và thể hiện ý tưởng của mình.

    Tôi có thể nhìn thấy được những áp lực và mệt mỏi mà Minho phải gánh chịu.Nhưng ánh mắt cậu ấy luôn rất vui vẻ,cậu ấy là một người lạc quan hiếm có.Bình thường những diễn viên khi mệt mỏi họ sẽ tỏ ra bực mình hoặc tỏ ra mệt mỏi.Hay khi phải làm việc với một lịch trình dày đặc không có lấy một phút nghỉ ngơi,họ sẽ mệt đến mức muốn ói.Nhưng Minho lại khác,cậu ấy có thể vui vẻ mà nói rằng "Hôm qua tôi được ngủ tận 3tiếng cơ đấy",hoặc "Vì chụp ảnh bìa cho báo mà mai tôi được đi Anh đấy".

    Cậu ấy lấy đâu ra sức lực như vậy?Có phải là vì một thời gian khá dài làm diễn viên vô danh trong làng giải trí?Hay là sự cảm ơn chân thành của một diễn viên mà con đường thành công không hề trải hoa hồng?

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy,tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ tự hỏi như tôi,"anh chàng này ở đâu ra vậy?"Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều người có cảm giác mình bị lãng quên,nên anh chàng Minho của chúng ta,ngày nào cũng dậy rất sớm,đến những nơi cần có anh,đơn giản chỉ là công việc sắp xếp lại giấy tờ,giống như một cinderella man làm việc rất chăm chỉ.

    Sau đó thực tế chứng minh rằng Minho không đơn giản chỉ là một diễn viên như thế.Cậu ấy sâu sắc hơn chúng ta tưởng,hơn cả những người có nhiều năm kinh nghiệm hơn cậu trong làng giải trí đầy khắc nghiệt này.

    Tôi có biết những người mới,họ có đủ điều kiện và năng lực để nổi tiếng,nhưng tại sao họ vẫn chỉ là những ngôi sao dự bị?Giống như Minho của chúng ta một năm trước.Luyện tập chăm chỉ từ ánh mắt đến dáng điệu,thông qua luyện tập để tìm thấy sự tự tin cho chính mình,theo đuổi ước mơ chính là sự đấu tranh cho những phiến diện ở xung quanh mình.

    Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào Minho.Đối với tôi không phải là Goo Jun Pyo,nhân vật nam chính trông bộ film hot nhất năm nay,mà là một Minho với rất nhiều ước mơ,muốn làm một tấm gương tốt cho thế hệ sau.Vị trí hiện nay mà cậu ấy có được không phải là do ngẫu nhiên,mà là sự nỗ lực và cố gắng không ngừng.Cậu ấy là một diễn viên có thế đem đến dũng khí và những ảnh hưởng tích cực cho chúng ta.
    Minho thật sự rất tuyệt.


Gửi bình luận của bạn

  • gửi ý kiến

    (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

  • Họ tên bạn

    (*)

  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

    (*)

  • Nội dung

    (*)

picture Có nên chờ đợi Tối nay ăn gì?
(TGĐA) Sau hàng loạt thành công của Những nàng công chúa nổi tiếng, Phía đông vườn địa...
picture Oscar lần thứ 82: The Hurt Locker - Phim xuất sắc nhất
(TGĐA Online) - Cùng TGĐA Online tìm hiểu về bộ phim đã đoạt giải Phim hay nhất tại đêm...
picture Không cân sức
(TGĐA) - Ba Quang (Quốc Cường) là niềm tự hào của gia tộc Huỳnh Văn - một gia tộc lâu đời...
picture Phương Bắc có giai nhân - phim về cuộc đời của Ký Bình lên sóng
(TGĐA Online) - Bộ phim truyền hình dài 35 tập do Trung Quốc sản xuất năm 2008, đạo diễn...