50 Sắc thái: Khiêu dâm hay lãng mạn?

(TGĐA) - Ngay từ khi chỉ là một dự án trên giấy, phim 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) chuyển thể từ tiểu thuyết tình ái nổi tiếng cùng tên đã gây xôn xao dư luận. Bên cạnh nội dung nhạy cảm, chứa đựng quá nhiều cảnh yêu đương bạo liệt, phim còn khiến người ta tò mò nhiều hơn ở những chuyện xung quanh như dàn diễn viên, hậu trường cảnh nóng, nhạc phim và cả những chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và nữ quyền. Sau nhiều lần hoãn công chiếu và chờ đợi xét duyệt, phim cuối cùng cũng ra mắt vào Valentine năm nay, khiến tất cả những ai quan tâm phải hồi hộp chờ đón.

fifty_shades_of_grey_movie-2048x1536

Sức hút từ tiểu thuyết “người lớn”

Fifty Shades of Grey có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các đầu sách ra mắt năm 2011. Nữ văn sĩ người Anh E. L. James đã làm chao đảo cả ngành xuất bản thế giới với bộ ba tiểu thuyết đậm mùi tính dục của mình. Fifty Shades of Grey là tập đầu tiên và cũng là tập bán chạy nhất. Cuốn này cùng với hai tập nữa là Fifty Shades DarkerFifty Shades Freed luôn nằm trong top sách bán chạy nhất của tờ New York Times, đồng thời cũng có tên trong số những cuốn e-book bán chạy nhất của Amazon và Barnes & Nobles. Cho đến hiện tại, Fifty Shades đã bán được hơn 100 triệu bản trên khắp thế giới và được dịch ra tới hơn 52 ngôn ngữ khác nhau.

Diario50Shades_2

Tiểu thuyết 50 sắc thái xoay quanh câu chuyện tình yêu phiêu lưu của anh chàng tỉ phú hoàn hảo, đẹp trai nhưng đầy bí hiểm Christian Grey và cô nàng cử nhân khoa văn trong sáng Anastasia (Ana) Steele. Sau cuộc phỏng vấn doanh nhân Grey cho một tờ báo sinh viên, Ana đã chinh phục được Grey ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ lao vào nhau, đắm chìm trong thế giới nhục cảm và hậu quả để lại là những vết thương chằng chịt trong tâm hồn cả hai. Trên con đường trở thành “phụ nữ” của mình, Ana đã dần dần phát hiện được những mảnh quá khứ buồn thảm, những bí mật khiến người cô yêu tổn thương và hành xử kì quặc suốt cuộc đời trai trẻ. Gần như mọi vấn đề giữa hai người chỉ được giải quyết bằng sex nhưng ở tận cùng nỗi tuyệt vọng, khi hai thân xác đã rã rời, Ana và Grey nhận ra họ còn phải học cách yêu thương nhau bằng trái tim chứ không chỉ bằng nhục cảm.

Fifty-Shades-of-Grey-Trailer-still-3

Không chỉ gây sốt với độc giả và các nhà xuất bản, 50 sắc thái còn là cuộc chiến của các hãng phim lớn tranh nhau quyền chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh và phần thắng thuộc về Universal Pictures và Focus Features. Những cuộc đua tranh này đã đem tới thành công ngoài mong đợi cho E. L. James, đưa nữ nhà văn này lên hàng tỉ phú, trở thành 1 trong top 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2012 do tạp chí Times bình chọn. Tuy mang về khoản lợi nhuận kếch xù nhưng ít người ngờ được rằng bộ tiểu thuyết 50 sắc thái ban đầu chỉ là một dạng fanfic (truyện về thần tượng do người hâm mộ sáng tác) trên trang diễn đàn của những người yêu mến Twilight Saga. Hai nhân vật chính là chàng tỉ phú Grey và cô nàng cử nhân Ana cũng lấy cảm hứng từ cặp đôi Bella Swan – Edward Cullen.

Trong quá trình thực hiện 50 sắc thái tại Vancourver, vợ của nam chính Jamie Dornan đã sinh đứa con đầu lòng. Không hề ghen tuông hay phản đối gay gắt như nhiều người vẫn tưởng, người vợ mang bầu này vẫn ủng hộ chồng tuyệt đối. Điều này đã tạo điều kiện tinh thần thoải mái cho Jamie để cùng bạn diễn Dakota làm nên cuộc tình lãng mạn, ướt át trên màn bạc.

Hậu trường thú vị và cơn mưa “chỉ trích”

Ngay từ khi còn là một bản fanfic với cái tên Master of The Universe, tác giả E. L. James – khi đó có bút danh Snowqueen’s Icedragon đã vấp phải những lời phê phán, phàn nàn đến từ các thành viên khác của trang web vì mức độ nhạy cảm và khiêu gợi của nội dung. Sau đó, nữ văn sĩ đã gỡ hết tất cả các bài viết về 50 sắc thái và chuyển sang địa chỉ fiftyshades.com và thêm thắt để tạo thành tiểu thuyết hoàn chỉnh.

Tuy nhiên “cơn mưa” chỉ trích ngày một dữ dội hơn khi cuốn sách được xuất bản và hàng triệu người đón đọc. Các tổ chức nhân quyền, nữ quyền lên tiếng phê phán rằng đây là bộ tiểu thuyết tình dục coi thường phụ nữ, cổ vũ cho kiểu quan hệ bạo dâm và sự trọng nam khinh nữ. Ngay chính nhà văn Stephanie Meyer – tác giả Twilight Saga cũng không dành những lời khen ngợi cho tác phẩm của E. L. James. Giống như đa số những nhà văn, nhà phê bình điện ảnh khác, bà không ưa thích thể loại tình dục vì chúng quá thô thiển và ướt át. Tác phẩm 50 sắc thái nhận được vô số những biệt danh nặng nề như “dâm thư”, tiểu thuyết đồi bại... và phim chuyển thể thì được liệt vào thể loại khiêu dâm và hạn mức R (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi mà không có cha mẹ và người giám hộ đi cùng) được chỉ trích là chưa đủ với những trường đoạn nóng bỏng của phim.

Fifty-Shades-Grey-Movie-Pictures-From-Set

Hãng phim Universal đã chọn mặt gửi vàng cho nữ đạo diễn cá tính Sam Taylor – Johnson thay vì dự định mời Angelina Jolie như ban đầu. Theo tiết lộ của bà, phiên bản điện ảnh của Fifty Shades of Grey sẽ mang màu sắc trữ tình, lãng mạn nhiều hơn là những màn bạo dâm và tình dục trần trụi của tiểu thuyết. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, chính vì điều này mà đạo diễn đã gặp một vài xung đột nhỏ với tác giả E. L. James. Còn về cặp đôi diễn viên chính, sau nhiều tên tuổi được casting thì cuối cùng, Dakota Johnson và Jamie Dornan đã có được vai diễn đáng mơ ước và đầy thử thách này. Dakota chia sẻ cô không hề thấy ngại ngần ở những trường đoạn làm tình nóng bỏng. Còn Jamie Dornan, anh nhận vai Christian Grey ngay cả khi chưa đọc sách và luôn công khai bảo vệ phim trước mọi lời chỉ trích.

Vượt lên trên những phê phán và chê bai, ê-kíp làm phim vẫn quyết định đưa bộ tiểu thuyết ăn khách 50 sắc thái lên màn ảnh rộng cho dù cả núi thử thách và áp lực đang chờ họ phía trước. Thời tiết và những người dân địa phương khó tính chính là khó khăn mà đoàn phim 50 sắc thái gặp phải. Quãng thời gian quay từ tháng 12/2013 đến tháng 02/2014 tại Vancouver, Canada khiến cả đoàn làm phim lạnh cóng do nhiệt độ xuống thấp. Khi quay cảnh mưa rào, người dân xung quanh cảm thấy bị làm phiền và họ đã tìm nhiều cách như làm ồn tại phim trường bằng việc reo chuông khiến ê-kíp phải chuyển địa điểm.

Bên cạnh đó, việc quay cảnh nóng giữa hai diễn viên chính cũng gặp khá nhiều trắc trở. Đối với Dakota Johnson, cô thừa nhận cũng có kha khá căng thẳng và chia sẻ rằng các cảnh quan hệ yêu đương nhạy cảm không phải là những tình huống lãng mạn mà là công việc. Nó thiên về kĩ thuật và biên đạo nhiều hơn. Còn nam chính Jamie đã kí hợp đồng đóng phim với điều khoản không được để lộ phần kín của anh trên màn ảnh. Ê-kíp làm phim đã xử lý điều này rất thông minh khi đưa cho Jamie một chiếc túi màu da, bỏ “cậu nhỏ” vào, buộc kín, kết hợp với việc chọn nhiều góc quay khéo léo, tinh tế.

Mặc cho điều kiện làm việc khó khăn cùng “mưa chỉ trích, phê phán”, ê-kíp làm phim vẫn hoàn thiện việc chuyển thể 50 sắc thái. Chắc chắn với câu chuyện tình ướt át, mây mưa bạo liệt này sẽ hâm nóng các rạp chiếu trong mùa Valentine năm nay và thu hút khán giả nhiều hơn lúc nào hết, giống như thành công kỉ lục mà phim đã đạt được khi bán vé qua trang mạng Fandago.

fifty_shades_of_grey_ver5_xlg

Dù được các nhà làm phim cùng đạo diễn Sam Taylor – Johnson tin tưởng trao vai diễn nhưng Dakota Jonhson và Jamie Dornan không nhận được nhiều lời tán dương từ phía các fan của bộ tiểu thuyết gốc. Một số người cho rẳng nhan sắc, diện mạo của Grey và Ana không được hoàn hảo như những gì họ vẫn tưởng tượng. Đặc biệt, Dakota còn bị chê là không đủ hấp dẫn để vào vai cô sinh viên mới ra trường để có thể quyến rũ được tỉ phú Grey.


Thoa Nguyễn