11:57 | 06/07/2016
(TGĐA) - “Nếu đạo diễn Woody Allen đến Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 ông sẽ phải bước qua… bãi mìn!” – một nhà quan sát điện ảnh đã dự báo như đinh đóng cột. Tuy nhiên, sự thật chỉ đúng phân nửa. Allen đến với tư cách đàng hoàng của người chiến thắng lẫn kẻ thất bại.
Bị truy bức từ lúc chưa đến Cannes
Từ những nhận định gây sốc đến cuộc sống cá nhân “thích gì làm nấy, bất cần dư luận”, đạo diễn kỳ cựu Woody Allen chuyên về thể loại phim tình cảm hài có vẻ như sẽ nhận được sự thờ ơ của Liên hoan phim Cannes năm nay. “Tình yêu và sự hâm mộ của khán giả dành cho ông ấy cũng không còn được như trước nữa” – một khuôn mặt quen thuộc của Liên hoan Cannes nói. Tuy nhiên, ông ta quên rằng Cannes có truyền thống rộng lượng với các đạo diễn ngay cả lúc họ đang gặp “nạn” hoặc đang bước sang bờ dốc của sự nghiệp. Thái độ dành cho Allen cũng nằm trong “truyền thống” này. Ví dụ, đạo diễn già nua Ken Loach, 79 tuổi đã được mời lên diễn đàn để tâm sự 15 phút về bộ phim tài liệu nói về hệ thống an sinh xã hội I, Daniel Blake như món quà tặng lúc về già và đạo diễn William Friedkin, 80 tuổi được mời diễn giảng tại một buổi hội thảo chuyên đề điện ảnh. Về phần mình, Allen, 80 tuổi không những chẳng bị ghẻ lạnh mà bộ phim tình cảm hài mới Café Society của ông còn được chọn trình chiếu trong đêm khai mạc Liên hoan.
Những gì diễn ra không giống dự báo của Peter Bart, người phụ trách chuyên mục truyền hình Deadline là đạo diễn kỳ cựu này sẽ đến Cannes để “bước lên bãi mìn”. Allen không đi vào bãi mìn mà còn nhận được sự đón chào tương đối nồng nhiệt. “Tinh thần tự do” của Cannes được thể hiện rõ nhất trong việc tiếp đón một đạo diễn nổi tiếng nhưng cũng nhiều tai tiếng, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm. Những tin tức “nóng sốt” về Allen xuất hiện ngay trước khi ông đến miền Nam nước Pháp với bài phỏng vấn ông dành cho tờ The Hollywood Reporter phát hành đầu tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn, cây bút Stephen Galloway hỏi thẳng Allen đến 3 lần về mối quan hệ với Soon-Yi Previn (từng là con gái nuôi của ông cùng người bạn đời nhiều năm không cưới, diễn viên Mia Farrow) được ông cưới làm vợ năm 1997, và cuộc sống vợ chồng đã làm thay đổi ông đến mức độ nào. Câu trả lời của Allen… ngược lại! Ông nói về những gì mình đã làm để thay đổi người vợ trẻ, ví dụ cho cô học xong đại học và đi du lịch bất cứ nơi nào mình thích. “Thực tâm mà nói, tôi đã giúp cô ấy sống thoải mái và có chất lượng hơn trước nhiều. Tôi cho Previn rất nhiều cơ hội, và cô nắm bắt nó khá tốt”. Khi bị Galloway truy xuất tiếp, Allen tiếp tục khẳng định: “Dù Soon-Yi cho tôi thêm nhiều niềm vui nhưng cô nàng không thể thay đổi được tôi. Tôi dám cam đoan chắc với bạn tôi vẫn giống như tôi ở tuổi 20, không có thay đổi nào cả về tư duy”. Phản ứng trước câu trả lời của Allen, có người đồng tình có người không, thậm chí một người nói thẳng: “Cứ nhìn những gì họ đang làm trong thời điểm hiện tại thì Previn đã là một nửa cuộc sống của đạo diễn già. Họ là hai người bạn đời với nghĩa hoàn hảo nhất của từ này. Họ nương tựa vào nhau trong những ngày còn lại”. Hollywood Reporter bị Ronan Farrow - con trai của Allen với Mia (nhưng bị cha mình xa lánh) - tố cáo là cố ý né tránh chủ đề xâm hại tình dục của cha anh. Trong lá thư gửi đến tờ báo được đưa lên mạng cùng ngày chiếu ra mắt Café Society, Ronan đề nghị tờ báo nên đưa thêm tin người chị Dylan của anh từng tố cáo cha nuôi lạm dụng tình dục mình trong năm 1992. Allen luôn phủ nhận việc đụng chạm Dylan và tố cáo cô đã về hùa với Mia Farrow để “trả thù mối quan hệ tình cảm của tôi với Previn”.
Woody Allen và dàn diễn viên của mình tại Cannes 2016
Thoát hiểm nhờ “bản lĩnh đàn ông thời nay”
Chưa hết, khi đến Cannes, Allen còn bị một số ý kiến khác chống lại ông. Một số người cho rằng những bộ phim của ông không có gì mới mà luôn theo công thức nhàm chán “câu chuyện tình pha chút hài hước giữa một ông già và một thiếu nữ” giống như cách ông kín đáo viết lại lịch sử tình ái cá nhân và để giải thoát khỏi một nỗi ám ảnh. Tại cuộc họp báo trước khi công chiếu Café Society bên cạnh diễn viên Kristen Stewart, 26 tuổi đóng vai viên thư ký bị Steve Carell, 53 tuổi tán tỉnh trong phim, một phóng viên hỏi Allen có định làm một bộ phim… chồng trẻ vợ già không, Allen nói “đây là một ý tưởng thú vị, nhưng tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc làm một bộ phim tuổi tác đảo ngược như thế”. Khi một nhà báo khác yêu cầu Allen giải thích rõ hơn ẩn dụ sau câu nói, ông làm bộ không nghe thấy. Bị truy xuất lần nữa, ông vẫn giả lơ! Tờ Daily Mail thuật lại: “Woody Allen làm bộ không nghe thấy để tránh trả lời một câu hỏi bẫy. Rõ ràng là ông không thoải mái lắm với ý tưởng chồng trẻ vợ già”.
Nhiều phẩm bình về Café Society hoặc lãnh đạm hoặc chê bai. Tờ Vanity Fair nhận xét “cốt chuyện rời rạc, hời hợt và không thực”. Còn tờ The Guardian nói thẳng: “Bối cảnh tình yêu trong những năm 1930 mà Allen tái hiện là giả, không sâu sắc và nặng nề hoài niệm”. Tuy nhiên, tất cả các phẩm bình trên đều thua câu chuyện mà danh hài Pháp Laurent Lafitte đã kể tại gala khai mạc Liên hoan Cannes. Ông khiến khán giả chú ý khi nhắc lại vụ án của đạo diễn Roman Polanski bị chính quyền bang California truy nã vì quan hệ ngoài luật pháp với một người hâm mộ 13 tuổi vào năm 1978 và phải trốn sang châu Âu. Lafitte nhấn mạnh: “Thật là thú vị khi Allen làm quá nhiều phim ở châu Âu mà không cần bị buộc tội cưỡng hiếp tại Mỹ”. Câu nói đùa quá xúc phạm nên Giám đốc Liên hoan, ông Thierry Fremaux phải tìm đến Allen để có lời xin lỗi. Tại bữa ăn trưa vào ngày hôm sau không có sự tham dự của phóng viên tờ Hollywood Reporter, Allen nói thẳng là ông không sợ những lời phẩm bình và cũng không bao giờ đọc bài viết của con trai nuôi và tất cả những gì viết về ông. “Vì tôi không đọc chúng nên tôi không thấy mình bị xúc phạm” – ông nói. Allen còn có một “vấn đề” khác ngoài lề Liên hoan Cannes với diễn viên Susan Sarandon, người đã nhắc lại cáo buộc của Dylan Farrow trong cuộc hội thảo về “vị thế của nữ giới tại Hollywood”. “Tôi không xem việc ông ấy xâm hại tình dục một đứa trẻ là đúng đắn - diễn viên kỳ cựu nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Thelma and Louise nói – Thẳng thắn mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tốt về ông ấy”.
Woody Allen và Soon-Yi, người vợ từng là con gái nuôi của mình
Thật ra thì Allen không phải là không có bạn bè sát cánh hay người ủng hộ mỗi khi ông gặp căng thẳng trong cuộc sống cá nhân và gia đình hoặc khi bị báo chí phanh phui. Ví dụ, tuần này, diễn viên Jesse Eisenberg có mặt trong Café Society và bộ phim hài To Rome With Love (2012) của đạo diễn đã hết lòng bảo vệ ông. Tuyên bố với báo chí, diễn viên của bộ phim mới Batman v Superman nói: “Dù tôi có quan tâm đến những cáo buộc đối với ông Allen nhưng tôi không thích kiểu báo chí mang một con người ra làm thử nghiệm về tính đạo đức. Cách làm này là rất nguy hiểm”. Về phần mình, Allen có đủ bải lĩnh và thần kinh thép để đón nhận những cuộc tấn công. Ở độ tuổi 80, đầu óc ông vẫn rất minh mẫn nên các phóng viên không thể gài bẫy ông. “Mọi người nghĩ tôi là một kẻ hoài nghi, nhưng tôi chỉ phản ảnh những gì có trong cuộc sống thật. Tôi quan tâm đến khía cạnh kịch tính của mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột trong tình yêu”.
Có một điều ai cũng thấy, trong vài tuần qua, Allen đã đón nhận tất cả những gì công chúng nghĩ xấu và tốt về ông.
Ở độ tuổi 80, đầu óc Woody Allen vẫn rất minh mẫn nên các phóng viên không thể gài bẫy ông trong mọi tình huống!
Trung Nguyên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/woody-allen-amp-su-tro-lai-khong-de-dang-2505.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam