05:51 | 22/09/2016
(TGĐA) - Nhiều ngôi sao trẻ không thực sự tỏa sáng, nhưng với Chloë Grace Moretz thì điều đó là ngoại lệ. Nữ diễn viên 19 tuổi đã có 3 bộ phim mới trong năm nay, 8 triệu người theo dõi Instagram, một người cố vấn có tên là Hillary Clinton, bạn trai là Brooklyn Beckham. Cô cũng là gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang Coach và là người ủng hộ tôn vinh cơ thể cũng như chủ nghĩa nữ quyền…
Hillary Clinton đã hỏi bạn về những vấn đề mà phụ nữ trẻ phải đối mặt hiện nay. Và bạn đã nói gì với bà ấy?
Tôi nói với bà ấy từ chính vấn đề lớn nhất của tôi, với tư cách là một người trẻ tuổi dù là nam hay nữ, là hệ thống giáo dục của Mỹ. Khi 18 tuổi, tôi nhận ra mình không có khả năng trả chi phí đi học đại học. Tôi đã kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và số tiền kiết kiệm được đủ tiêu dùng cho bản thân nhưng không thể có ý nghĩ là sẽ dùng nó để trả chi phí học đại học. Có cảm giác như không thực sự phù hợp, giống như tôi đang bị cướp. Vì thế, tôi nói với Hillary Clinton; "Tại sao chúng ta không thể miễn phí giáo dục cho tới khi đứa trẻ tròn 18 tuổi và nếu họ muốn học đại học thì cũng nên được miễn phí. Người dân không cần phải bỏ tiền ra để mua kiến thức mà chính phủ sẽ cung cấp miễn phí cho các bạn trẻ bởi tương lai, việc đó sẽ góp phần tăng lợi tức, nâng cao sự hài lòng của người làm việc và có thể sẽ nâng cao sự đồng cảm, hiểu biết của người khác. Giáo dục là tất cả mọi thứ!”.
Bạn và Hillary còn nói về những gì khác nữa?
Về vấn đề Nữ quyền. Làm thế nào mà nhiều cô gái lại sợ trở thành người mà họ muốn trở thành. Đó là bởi vì sự phân biệt giới tính sâu xa tiềm ẩn trong xã hội Mỹ.
Trong vai trò là diễn viên và người mẫu thời trang, bạn làm thế nào để giảm bớt vấn đề đó?
Tôi luôn cố gắng giữ cho mình thật tự nhiên. Khi ký hợp đồng quảng cáo với Coach, chúng tôi có thỏa thuận rằng kiểu tóc và cách trang điểm phải là những điều mà tôi có thể làm trong đời thường. Tôi cố gắng phá vỡ rào cản đó. Tôi cố gắng để không post lên Instagrams những bức ảnh chụp khuôn mặt khác lạ và sử dụng hàng tấn mỹ phẩm. Tôi muốn được tự nhiên hết mức thể được. Và tôi muốn các bạn gái trẻ hiểu rằng ngoại hình mà bạn có được hiện nay là một món quà tặng. Tất nhiên, mình có thể thay đổi kiểu tóc: buông xõa, búi lên, hay đánh phồng… Còn lý do tôi có hình thể như thế này là vì tôi tập luyện 7 ngày một tuần. Tôi cố gắng ăn những thứ đảm bảo sức khỏe mặc dù không phải lúc nào muốn là được. Đôi khi bạn phải chiến đấu và làm việc vì mọi thứ, quan trọng là được hạnh phúc với chính mình.
Khi nào bạn nhận ra mình là "một", là "riêng" ở Hollywood?
Năm 16 tuổi, tôi muốn phẫu thuật nâng ngực. Tôi muốn bóc lớp mỡ ở dưới cằm. Tôi muốn giảm mỡ ở mông, nói chung là muốn chỉnh sửa cái gì đó. Nhưng mẹ tôi nói, "Không làm gì hết, con không được phép làm phẫu thuật thẩm mỹ." Khi đó, tôi cảm thấy rất bất an nhưng chúng lại là cơ sở để cho tôi biết mình là ai như hiện tại.
Bạn có bốn người anh. Có bao giờ bạn mua đồ ở các cửa hàng dành cho nam giới?
Tôi làm việc đó thường xuyên. Đó là thú vui lớn nhất trong gia đình tôi. Anh trai tôi thường gọi rất dõng dạc "Chlo, anh đang đi mua sắm, em tới đây đi". Thế là tôi mua jacket lửng, áo len, áo sơ mi kiểu dáng oversize của đàn ông sau đó thì mang tới chỗ thợ may để sửa chúng cho vừa.
Thế còn các đồ nghề làm đẹp thì sao?
Bạn trai tôi và tôi sử dụng nước hoa của nhau. Anh ấy dùng loại của nữ còn tôi thì xài loại dành cho nam giới.
Bạn từng tiết lộ về việc cha mình đã bỏ rơi các con?
Năm đó tôi 12 tuổi. Đó là một kỷ niệm khá buồn. Nó làm chúng tôi chấn động và bị xáo trộn nhưng lại khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Các anh tôi đứng lên gánh vác vai trò người cha, là trụ cột gia đình và bảo vệ tôi an toàn trong một thế giới yên bình, không có sự mệt mỏi.
Bạn đã tìm được cảm giác tha thứ cho người đó chưa?
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy cách tha thứ. Những điều mà ông ấy đã làm là không thể tha thứ... Sự tha thứ của tôi là tôi đang sống cuộc sống của mình.
Có phải vì điều đó xảy ra tại thời điểm mà bạn đang ở độ tuổi dễ bị tổn thương và trở thành lý do khiến cho bạn khó tin tưởng mọi người?
Đúng thế. Trong ngành nghề của tôi nói chung, thật khó để tin tưởng mọi người. Và ở góc độ cá nhân thì chuyện đó chắc chắn ảnh hưởng đến tôi khiến tôi khó chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình. Nhưng trong những năm qua, tôi đã vượt qua để đối phó với các mối quan hệ, đối phó với các chàng trai. Bạn không nhận ra lý do tại sao lại hành động như thế và sau khi ghép nối mọi chuyện lại với nhau, bạn nhận ra là mình mắc triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý ở mức độ nhẹ.
Bạn cũng là người nổi tiếng. Có phải trong tâm trí bạn luôn luôn tồn tại câu hỏi phải chăng người này quan tâm đến mình vì mình là ai hoặc vì cái gì đó…
Tiếng tăm và tiền bạc.
Làm thế nào mà bạn vượt qua được cảm giác hoài nghi đó?
Tôi mất một thời gian dài. Mẹ tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự... Bà đã yêu, tha thứ, chấp nhận, nhưng phải mất một thời gian dài để bà thực sự có niềm tin trở lại. Đó là một điều tốt. Đừng chỉ là cái vỏ của một người nhưng cũng đừng bước lên đôi giầy cao gót ngay trong ngày tập đi đầu tiên.
Bạn đã thu xếp để giữ cho cuộc sống hẹn hò của bạn rất riêng tư. Tại sao nó lại quan trọng với bạn?
Bởi vì đó không phải là thứ để người ta có thể kinh doanh. Những khoảnh khắc được cho là riêng tư và đặc biệt việc bạn xây dựng nền tảng với một người nào đó hoặc chỉ đơn giản là có khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ thì không ai khác cần biết. Và tôi ghét phải nhìn thấy những thứ đó phát sóng trên truyền hình.
Bạn cũng đã thể hiện sự hứng thú với điện ảnh bằng cách viết kịch bản và đạo diễn. Bạn đang sản xuất bộ phim đầu tiên của mình dựa trên cuốn sách bạn yêu thích. Tại sao bạn lại muốn nắm giữ vai trò đứng phía sau máy quay?
Tôi muốn phát triển bản thân mình trong vai trò diễn viên, nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, quay phim, tất cả những điều này đều chưa được tôi hoàn thành. Chúng là thách thức của cuộc sống đang đặt ra trước mặt và đang chờ tôi đưa lên vị trí đầu. Vì vậy, tại sao tôi lại không làm?
Bạn đang sống một mình hiện nay phải không? Bạn có nhà riêng chưa?
Không, tôi sống chung với nhà sản xuất là anh trai Trevor và người quản lý là mẹ tôi. Hàng ngày, chúng tôi làm mọi việc cùng nhau vì thế chúng tôi quyết định mua một nhà sống với nhau. Nhưng tất nhiên cũng vẫn có không gian riêng cho từng người. Tôi vẫn ở một mình nhưng có thể đi bộ xuống lầu để ăn tối với… "đối tác".
Chloë Grace Moretz còn có một sở thích là sưu tầm phim 35mm. Cô chia sẻ, mình vẫn thường xuyên bổ sung vào bộ sưu tập mỗi ngày. Hiện cô đang tìm kiếm những phim kinh điển cho bộ sưu tập như Some Like It Hot, Rear Window và Breakfast at Tiffany. |
Hồng Nhật
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/chlo-grace-moretz-quotthat-kho-de-tin-tuong-nguoi-khac-3421.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam