23:11 | 09/07/2013
(TGĐA) - Trong khi nhiều nghệ sĩ quyết không lập gia đình sớm để dành thời gian và tâm sức cho sự nghiệp thì Hồng Đăng là trường hợp ngoại lệ. Anh kết hôn với cô bạn gái gần nhà khi mới ngoài 20 tuổi. Trước khi làm khán giả phát sốt với vai diễn Minh Khang lạnh lùng nhưng si tình trong Cầu vồng tình yêu, Hồng Đăng là gương mặt được biết tới trong Nhật ký Vàng Anh 2, Nhà có nhiều cửa sổ, Những người độc thân vui vẻ và hiện anh đang vào vai sát thủ Đan trong Giọt nước rơi phát sóng vào khung Rubic 8 trên VTV3 hàng tuần.
Từ vai công tử giàu có đến vai sát thủ chuyên nghiệp, dường như Đăng đang muốn chứng tỏ sự thay đổi của mình trong từng vai diễn?
Mỗi người diễn viên đều chọn cho mình một lối đi riêng. Tôi không muốn mãi dậm chân một chỗ. Tôi luôn muốn khẳng định mình qua từng vai diễn và muốn chứng tỏ rằng, tôi có thể làm được nhiều dạng vai khác nhau, chứ không phải chỉ một Hồng Đăng thư sinh con nhà giàu. Sắp tới đây, tôi cũng có một dự án phim mới và cũng là một dạng vai mới, nhưng xin phép cho tôi tạm giữ bí mật.
Vai sát thủ trong Giọt nước rơi hẳn không thiếu những màn đánh đấm, giao đấu. Trong khi phim ảnh ngày chú trọng sự chân thật trong các màn võ thuật, bạn dành giời gian đầu tư cho vai diễn này thế nào?
Khi đảm nhận vai này tôi cũng rất lo. Từ trước tới giờ, phim truyền hình Việt Nam nói chung, tôi chưa thấy phim nào đánh võ ra hồn nên tôi sợ rằng, mình lại tiếp tục đi vào vết xe đó. Rất may trong phim này, đạo diễn lại hạn chế các màn võ thuật và thay vào đó là dùng súng nên tôi đã nhàn và đỡ lo hơn nhiều (Cười).
Dù nghề diễn không còn quá chật vật để sống như xưa nhưng vẫn còn quá vất vả cho những ai chỉ biết sống bằng nghề. Trong khóa đào tạo ngắn hạn của VFC ngày nào, hình như chỉ có Đăng là cứ cần mẫn theo nghề thì phải?
Sau mỗi bộ phim, quả thực tôi thường chẳng còn tiền trong túi. Khi mới vào nghề một thời gian, cũng có lúc nản lắm vì thời gian và công sức bỏ ra không phải ít mà cứ ráo mồ hôi lại hết tiền. Nhưng hình như khổ mãi hóa quen hay sao ấy. Khó khăn lại nảy sinh thêm nghề khác nên tôi cứ làm hết nghề này nghề kia để nuôi “cái khổ này” của mình (Cười).
Vậy hiện tại, bạn đang nghèo hay giàu?
Tôi cũng kinh doanh nhỏ lẻ bên ngoài, nhưng năm nay kinh tế khó khăn nên không tránh khỏi nghèo hơn so với 2, 3 năm trước.
Nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng thốt lên rằng “Nếu được chọn lại từ đầu thì sẽ không chọn nghề diễn viên vì nó quá bạc bẽo”. Đăng nghĩ sao về ý kiến này?
Nghề bạc. Nhưng những ai theo được nghề đa phần là yêu nó. Tôi cũng đã trót yêu nó rồi nên nếu có được chọn lại, tôi vẫn không hề thay đổi. Nếu không vì tình yêu, giờ đây tôi hoàn toàn có thể bỏ nghề để theo đuổi một nghề khác vì tôi vẫn còn rất trẻ.
Mục đích lớn của Đăng là được khán giả yêu mến và nhớ tới mình. Với Đăng, khán giả là chiếc cúp lớn nhất của mình. |
Nhiều phóng viên liên lạc với bạn thật khó. Đa phần đều cho rằng, bạn chảnh, khó gần, xa cách kiểu công tử. Bạn nói sao?
Làm người của công chúng như “làm dâu trăm họ” vậy, tất nhiên không tránh khỏi những phản ứng trái chiều. Còn ngoài đời, tôi là người dễ tính và rất hoà đồng.
Bạn lấy vợ khá sớm. Chắc hẳn phải có điều gì đặc biệt ở người phụ nữ này mới trói chân được chàng trai trẻ có ngoại hình sáng như bạn? Hỏi thật nhé, có khi nào Đăng hối tiếc vì trót “đeo gông vào cổ” sớm như vậy?
Tôi lấy vợ sớm đơn giản chỉ vì tôi yêu quá sớm. Đến khi nhìn lại mối tình thì đã trôi qua 7 năm rồi... 7 năm có lẽ quá chín muồi để đi đến hôn nhân... Bây giờ, thi thoảng trong đầu cũng lóe lên một chút tiếc nuối bởi đáng lẽ giờ này mình đang đi ăn nhậu với bạn bè thay vì phải về nhà sớm với vợ con (Cười).
Bên cạnh sự nổi tiếng đến từ những vai diễn. Hồng Đăng còn được biết tới bởi vụ việc đánh người ầm ĩ mà báo chí đã đưa tin trong thời gian trước đây. Có vẻ như, bạn là người rất nóng tính, đến mức khó kiềm chế? Điều này trong cuộc sống gia đình thế nào?
Sự việc đó xảy ra ngoài ý muốn nên lúc đó, tôi đã có hành động sai. Còn về gia đình, từ hồi yêu nhau đến nay, chúng tôi chưa một lần to tiếng chứ đừng nói là vung chân vung tay.
Sự việc đó đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh của Đăng. Bạn suy nghĩ thế nào về việc giữ gìn hình ảnh khi đã là người được công chúng biết đến?
Giữ hình ảnh là điều cần thiết với những người làm nghệ thuật. Khi xảy ra sự việc đó, tôi vẫn còn trẻ nên còn bồng bột... Giờ tôi cũng đã trưởng thành hơn, cả về tính cách cũng như nghề nghiệp nên những sự việc gây ảnh hưởng sẽ không còn xảy ra. Bởi thâm tâm tôi ý thức được điều đó.
Người ta bảo, đàn ông đất Bắc thường khá gia trưởng. Đăng có nghĩ, mình nằm trong số đó?
Đúng là nhiều đàn ông Bắc tính rất gia trưởng, nhưng riêng tôi thì không. Mẫu hình này xưa nay tôi chưa bao giờ thích, đôi khi còn khó chịu với những người có tính cách đó. Tôi thích một cuộc sống bình đẳng trên mọi phương diện.
Trước đây, bạn đã từng đóng cặp với những hot girl đình đám như Hoàng Thùy Linh, Thủy Top và giờ là Chi Pu. Có vẻ bạn khá may mắn. Nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của một người sớm lập gia đình như bạn?
Tôi không biết đấy có được gọi là may mắn hay không nữa (Cười). Với tôi, công việc luôn là công việc và hotgirl cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Tôi không hề nghĩ, đó là may mắn.
Vậy còn ngược lại, những người đẹp vây quanh trên phim trường hay hâm mộ ngoài cuộc sống có biến “chàng trai trẻ lấy vợ sớm” này trở thành một người đàn ông đào hoa?
Tôi chỉ thấy mình đào hoa trên phim thôi, chứ ngoài đời thì không. Tôi chỉ nhủ lòng cảm ơn bố mẹ đã nặn ra cái hình hài đào hoa ấy trên phim (Cười).
Vợ bạn xem phim chồng đóng thường nói gì?
À, cô ấy thỉnh thoảng bảo “Anh bây giờ nhìn còn trẻ hơn hồi xưa nhiều đấy!”.
Nhìn những bức ảnh hai vợ chồng bạn trên các trang báo mạng đều rất tình cảm. Với bạn, đâu là bí quyết để giữ lửa tình yêu?
Với tôi, để giữ được tình yêu, ngoài chuyện hiểu nhau thì quan trọng nhất là thời gian gần nhau, tâm sự với nhau, có vậy thì vợ chồng mới bền được.
Thiên thần nhỏ của bạn hiện nay như thế nào rồi?
Bé Nhím - thành viên nhí trong gia đình tôi năm nay đã được hơn 2 tuổi. Vợ chồng tôi rất vui vì bé khoẻ mạnh và rất thông minh... Cháu đã đọc hết bảng chữ cái và biết hát khi mới một tuổi rưỡi. Vợ chồng tôi luôn tự hào về bé Nhím.
Xin cảm ơn bạn!
Hiền Anh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/hong-dang-som-yeu-thi-phai-lay-vo-4133.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam