(TGĐA) - Debbie Reynolds và Carrie Fisher được ghi nhận những đóng góp của họ cho điện ảnh bằng một buổi lễ tưởng nhớ ấm cúng và xúc động với sự tham dự của các fan hâm mộ tại thành phố Los Angeles, Mỹ; sau ba tháng hai mẹ con qua đời.
Debbie Reynolds và con gái Carrie Fisher. |
Buổi lễ được tổ chức trang trọng trong nhà hát 1.200 ghế ngồi tại công viên tưởng niệm Forest Lawn Memorial Park của Hollywood.
Ca sĩ James Blunt đóng góp một ca khúc tri ân và dàn đồng ca Gay Men's Chorus of Los Angeles cũng tham gia.
Dàn đồng ca đồng tính The Gay Men's Chorus of Los Angeles biểu diễn tại sự kiện. |
Nổi tiếng với bộ phim âm nhạc Singin' in the Rain và hoạt động mạnh vào những năm 1950-1960, Reynolds, 84 tuổi chết vì bị đột qui do sốc tâm lý sau khi con gái Fisher, 60 tuổi (được biết đến nhiều với vai diễn công chúa Leia trong loạt phim Star Wars) mất vì bị suy tim.
Mr Fisher tổ chức lể tưởng niệm mẹ và chị dành cho người hâm mộ. |
Todd Fisher, em của Carrie Fisher, người tổ chức sự kiện dài 2 giờ tôn vinh mẹ và chị mình như “những người dễ thương nhất thế giới”.
Anh cho biết “gia đình quyết định tổ chức lễ tưởng niệm như show diễn thay vì nghi lễ vì mẹ tôi không thích tưởng niệm”.
Todd Fisher đứng bên cạnh R2-D2 của loạt phim Star Wars |
Todd Fisher đứng bên cạnh “nhân vật” R2-D2 trong Star Wars. Anh gọi ca khúc Blunt hát tặng chị mình là “ca khúc đẹp nhất gửi đến chị tôi”.
Dan Aykroyd phát biểu tại sự kiện. |
Diễn viên Dan Ackroyd, cựu hôn thê của Fisher cũng có bài phát biểu nói về những kỷ niệm giữa 2 người, đặc biệt là hồi tưởng ông đã cứu sống người yêu cũ khi bà suýt chết vì nghẹn.
Trước đó, một buổi lễ riêng tư được tổ chức vào tháng 1 với sự tham dự của các ngôi sao như Meryl Streep, Gwyneth Paltrow và Meg Ryan.
Lê Tây Sơn