| Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu trong Lễ khai mạc Tuần phim tại Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ | |
Trong buổi lễ khai mạc lúc 19h30, ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ, hai bộ phim gồm phim tài liệu Ta còn gửi lửa trong than - đạo diễn Phan Minh Sơn (Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất) và phim truyện Mắt biển - đạo diễn Đặng Thái Huyền (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất) đã được trình chiếu tới đông đảo bà con nhân dân thành phố Việt Trì.
| Các nghệ sỹ điện ảnh giao lưu với khán giả hâm mộ, cán bộ, thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ | |
Tiếp đến, tối ngày 25/7, tại buổi giao lưu với khán giả hâm mộ, cán bộ, thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh dường như trở lại qua ký ức sâu đậm của nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm – một người từng khoác áo lính. Bằng những câu chuyện mắt thấy, tai nghe về những đồng đội liệt sỹ như Nguyễn Văn Thạc, Vũ Đình Văn, Hoàng Thượng Lân…, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã trao gửi trọn vẹn tình cảm, tấm lòng của mình nói riêng và của các nghệ sỹ điện ảnh nói chung tới những liệt sỹ, thương bệnh binh.
| NBK Hoàng Nhuận Cầm trong buổi giao lưu với khán giả hâm mộ, cán bộ, thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ | |
Cùng với phim truyện Mắt biển và phim tài liệu Ta còn gửi lửa trong than, hai phim Tài liệu khác được chọn chiếu trong Tuần phim là K10 - đạo diễn Vương Khánh Luông(Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất), Tầng sâu bình yên - đạo diễn Phạm Hồng Thắng (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất) đã được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316 - Quân khu II vô cùng yêu thích.
Hơn 2000 chiến sỹ có mặt trong buổi giao lưu tối ngày 26/7 đã dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho các nghệ sỹ. Trong bầu không khí ấy, có những kỷ niệm xúc động về một thời đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, có những vần thơ vang lên tự đáy lòng, có những câu chuyện vui nức lòng tuổi trẻ… , những nghệ sỹ chiến sỹ như thấy được tuổi 20 của mình còn những chàng lính trẻ măng như hiểu rõ hơn về trang sử oai hùng của dân tộc, nơi mà thế hệ cha ông họ, ở độ tuổi họ, mang trong mình trái tim và bầu nhiệt huyết nóng bỏng cùng tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt, đã lớp lớp lên đường ra trận. Có những người không trở về, có những người đã gửi lại một phần thân thể mình trong lòng đất mẹ tại chiến trường xưa, tất cả để cho hôm nay, các thế hệ cháu con được sống trong hòa bình.
Những người lính trẻ cũng đã hiểu rằng, có rất nhiều nghệ sỹ điện ảnh đã hy sinh trên chiến trường, trong khi làm nhiệm vụ ghi lại những thước phim tư liệu quý giá và hôm nay những thế hệ nghệ sỹ đi sau đã viết tiếp trang sử truyền thống oai hùng đó bằng những bộ phim với những kịch bản và những vai diễn xuất sắc như một cách để tưởng nhớ, tri ân những người đi trước.
| Các nghệ sỹ điện ảnh trong buổi giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316 - Quân khu II | |