Chuyện hậu trường phim Thôn tính thái dương

(TGĐA) - Xoay quanh về câu chuyện của những người trẻ được sinh ra nơi đảo Jeju thơ mộng cùng những thử thách, tình yêu và tham vọng của họ, bộ phim truyền hình của hãng SBS Swallow The Sun (Thôn tính thái dương), với sự pha trộn, kết hợp giữa hai yếu tố hành động, trinh thám và lãng mạn nghiễm nhiên trở thành một hit lớn chỉ ngay sau khi nội dung phim và dàn diễn viên được công bố.

Là cái bắt tay của biên kịch Choi Wan Gyu và đạo diễn Yoo Cheol Yong, Thôn tính thái dương được biết đến như phần 2 của bộ phim truyền hình All In, tuy nhiên lại cho thấy sự vượt trội về mức độ kịch tính và hấp dẫn. Hãy khám phá xem, những sự thật nào phía sau hậu trường đã khiến bộ phim trở thành hit lớn của năm 2009.


thon_tinh_thai_duong

Khốn đốn vì cúm heo

Bộ phim truyền hình kinh phí lớn Thôn tính thái dương (SBS) đã phải đương đầu với không ít lần trục trặc trong quá trình thực hiện. Không phải vì vấn đề tranh cãi hay xung đột gì giữa đạo diễn, diễn viên hay lục đục giữa nhà đài với nhà sản xuất mà là vì dịch cúm heo H1N1 và ảnh hưởng của môi trường ngoại cảnh tác động lên sức khỏe của dàn diễn viên. Lần đầu tiên đoàn làm phim đã phải tạm hoãn lịch trình khi dịch bệnh đáng ghét này tấn công ekip làm phim và có tới bốn nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm heo H1N1.

Ngày 14.6.2009, toàn bộ dàn diễn viên và nhân viên đã rời đến Las Vegas vào để thực hiện các cảnh quay ngoại quốc và trở về Hàn Quốc vào ngày 2.7. Đáng chú ý, một nhân viên trong số đó đã phải chịu đựng đau đớn và mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ trong suốt chuyến đi. Sau khi kết quả dương tính được khẳng định thì ngay lập tức nhân viên này được đưa vào vòng cách li. Đoàn làm phim cũng thận trọng hơn và bắt đầu chăm chút hơn về vấn đề sức khỏe cho ekip. Tuy nhiên, vào ngày 6.7, khi kết quả xét nghiệm là dương tính H1N1 lại tiếp tục với ba người khác thì Thôn tính thái dương phải chính thức tạm hoãn. Ngay trước một ngày rưỡi trước khi phát sóng tập đầu tiên (tức ngày 8 tháng7), các cơ quan y tế đã khuyến cáo đoàn làm phim nên chú ý quan tâm đến sức khỏe của người dân trong khu vực mà Thôn tính thái dương chiếm giữ làm phim trường hơn là cứ chăm chăm giữ đúng lịch trình như đã định. Và thế là kế hoạch họp báo ra mắt bộ phim vào ngày 7 tháng 7 đã bị hủy bỏ.

Cơn sóng gió H1N1 qua đi, thì gió biển ở đảo Jeju xinh đẹp lại hành hạ Lee Wan và cũng vì thế mà “hành” luôn đoàn làm phim. Số là, trong những cảnh quay ngoại cảnh trên đảo Jeju, việc chống chọi với những cơn gió mạnh đã khiến da mặt của Lee Wan bị dị ứng. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi mọi biện pháp trang điểm cũng không thể che đi những khuyết điểm trên gương mặt nhân vật Jang Tae Hyuk, vốn sẽ lại càng lộ rõ trên màn hình độ phân giải cao. Vì thế, cực chẳng đã, đoàn làm phim đành phải để Lee Wan bay gấp về Seoul trị liệu. Chờ đến khi anh trở lại sau khi bình phục, những cảnh quay không có Jang Tae Hyuk xuất hiện đã được thực hiện trước nhằm đảm bảo tốt nhất có thể tiến độ của Thôn tính thái dương.

Swallow_The_Sun_Starring

Sự thật về trình độ tiếng Anh của Sung Yuri

Vào vai nữ nhân viên tổ chức sự kiện tài năng của rạp xiếc Thái Dương với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, một trong những ấn tượng mà Sung Yuri để lại nơi người xem về nhân vật Su Hyeon là khả năng nói tiếng Anh khá dạn dĩ, tự nhiên với người nước ngoài trong phim. Tuy nhiên, khi “bắt cóc” được ekip Thôn tính thái dương trong chương trình Good Moring phát sóng ngày 18.9.2009 cùng với câu khen ngợi “Khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn thật tuyệt đấy, Sung Yuri” người dẫn chương trình đã khiến cho mọi người “à” lên một tiếng khi biết được sự thật về trình độ tiếng Anh của nữ diễn viên chính.

Chuyện là, khi được nhận lời khen nức nở trên, thay vì cám ơn và vui mừng thì Sung Yuri lại tỏ ra khá e thẹn, xấu hổ. Đến khi Lee Wan, đứng cạnh trong buổi nói chuyện, tiết lộ: “Trong thời gian chúng tôi quay phim tại Las Vegas, tiếng Anh của Yuri rất tốt, tôi nghĩ chắc cô ấy rất giỏi tiếng Anh, nhưng đâu ngờ rằng Yuri chỉ giỏi đọc các đoạn thoại trong kịch bản thôi” thì chuyện mới vỡ lẽ. Sung Yuri cuối cùng cũng chia sẻ rằng để có được các cảnh quay nói tiếng Anh lưu loát như trong phim, cô đã bỏ ra một tháng để luyện tập nói tiếng Anh, tận dụng mọi cơ hội, mỗi lần thấy người nước ngoài nói chuyện, cô liền bắt chước đọc theo.

Ji Sung chăm chỉ khổ luyện

jackson

Vai diễn nặng kí chàng trai nổi loạn Kim Jung Woo với những pha hành động mãnh liệt, dữ dội bắt buộc Ji Sung phải có được sự chuẩn bị thật vững chắc. Bốn tháng trước khi Thôn tính thái dương khởi quay, Ji Sung đã bắt đầu luyện tập các môn thể thao phối hợp, bao gồm lặn nước, cử tạ, quyền anh và taekwondo. Nhưng điều đáng nói là, anh đã tự bỏ tiền và sắm một chiếc motor để làm quen với nó cho đến khi thành thạo vì nhân vật Jung Woo trong phim sẽ lái xe motor. Kết quả, như mọi người có thể thấy, Kim Jung Woo lái xe motor rất oách và thân hình to lớn, cứng cáp của anh thể hiện trong Thôn tính thái dương có được là nhờ công không nhỏ từ sự khổ công luyện tập với 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày .

Trong khi đó, cộng đồng mạng cũng phát sốt lên bởi Ji Sung và nói rằng họ sẽ chết ngất mất khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của anh như trong Thôn tính thái dương. Không ít người bộc lộ rằng họ lao vào xem Thôn tính thái dương chỉ vì một lí do duy nhất: có Ji Sung xuất hiện, và tất nhiên, tạo hình mạnh mẽ, quyến rũ của Jung Woo là một trong những động lực vô cùng quan trọng.

Những bí mật thú vị khác

jisung

- Theo tiết lộ lúc đầu của đạo diễn Yoo Cheol Yong, vai nam chính còn lại (tức Jang Tae Hyuk) sẽ được chọn từ một nhóm nhạc nổi tiếng hiện thời. Tuy nhiên, vai diễn đó cuối cùng lại thuộc về Lee Wan.

- Về phần Lee Wan, việc chấp nhận thay đổi kiểu tóc cũng như hình tượng để vào vai Tae Hyuk xem ra lại mang đến cho anh nhiều “lời” hơn là “lỗ”. Dù bị các nhà phê bình “lắc đầu” về diễn xuất trong những tập đầu vì thể hiện nhân vật có phần cứng nhắc, Lee Wan đã dần dần tiến bộ cùng với diễn tiến của phim khi thể hiện được "nước mắt thật và diễn xuất trưởng thành". Một cư dân mạng bình luận: “Tôi đã từng đọc được đâu đó nói về Lee Wan: “Đó là con người xấu nhất mà tôi từng biết”. Nhưng, tôi thấy anh ấy không xấu (thứ nhất, anh ấy là em trai của Kim Tae Hee; thứ hai: trông anh ấy khá ổn). Và khi tôi nghĩ về diễn viên Lee Wan, tôi thấy anh thể hiện nhân vật rất đạt và phát hiện ra là vị khán giả kia đang đề cập đến tính cách “xấu” chứ không phải là “gương mặt xấu” của anh ấy”.

- Thôn tính thái dương là dự án Sung Yuri được nhận ngay sau khi để mất vai diễn công chúa Deok Man trong Queen Seon Deok do lục đục nội bộ. Một vị khán giả Hàn Quốc đã nói rằng: “Tôi nghe đâu Lee Na Young được chọn là vai nữ chính chứ không phải là Sung, thế mà hóa ra lại không phải. Nếu là như vậy, bộ phim sẽ thú vị như thế nào đây? Tuy nhiên, tôi cho rằng Sung Yuri hợp với Thôn tính thái dương hơn rất, rất nhiều so với Queen Seon Deok. Tốt hơn cho cô ấy và tốt hơn cho cả hai bộ phim”.

- Cũng trong chương trình Good Morning, Lee Wan chia sẻ với mọi người rằng: người con gái mà anh mê đắm trong Thôn tính thái dương, Soo Hyeon của Sung Yu Ri, khá giống với người chị gái của anh, nữ diễn viên Kim Tae Hee. Lee Wan nói: “Chị tôi là một cô gái trong sáng, vui vẻ và dạn dĩ cũng giống như Sung Yu Ri vậy”. Khỏi phải nói, như lửa được đổ thêm dầu, khán giả vô cùng hào hừng với việc này và cũng vô tình say mê thêm Thôn tính thái dương có những diễn viên VIP như Sung Yuri và Lee Wan thủ vai.

- Bên cạnh các diễn viên trẻ, diễn xuất của các bậc tiền bối xem ra được tâm phục khẩu phục hơn cả. Điển hình trong số đó là hai nam diễn viên Joon Gwang Ryul (người thủ vai Jang Min Ho, cha Jung Woo) và Yoo Oh Sung (thủ vai Jackson). Jang Min Ho trong Thôn tính thái dương thậm chí còn khiến một số khán giả…sợ. Họ nói chưa bao giờ thấy sợ hãi Joon Gwang Ryul đến mức nhiều như trong Thôn tính thái dương, và tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc, Joon Gwang Ryul đã hoàn thành sứ mệnh của một diễn viên xuất sắc.

Phim hiện đang phát sóng trên SCTV 17

NGỌC DIỆP