Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi: Khi tuổi trẻ là một cơn mưa rào!

(TGĐA) - Trước khi So Young (Gửi tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta) của Triệu Vy thành công vang dội tại thị trường Hoa ngữ năm 2012 thì năm 2011, bộ phim Đài Loan You are apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) cũng đã đạt kỷ lục doanh thu. Một bộ phim về thời sinh viên, một bộ phim là mối tình trung học, đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến với hàng triệu khán giả. Vì sao đề tài tuổi trẻ lại có sức hấp dẫn khó cưỡng đến như vậy? Đành mượn một câu nói của nguyên tác cuốn tiểu thuyết của chính tác giả thay cho câu trả lời: “Tuổi trẻ là một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh bởi tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Chuyện đời tự kể đầy tinh tế

Cốt truyện của bộ phim hay tiểu thuyết đều rất đơn giản: “một nhóm nam sinh theo đuổi một cô gái, nhưng rốt cuộc đều không theo đuổi được”. Thế nhưng, điểm mạnh của phim chính là diễn biến chân thực và thú vị của câu chuyện được kể với một giọng văn nhẹ nhàng có phần hơi tưng tửng cũng như nhịp phim mang nhiều tính tùy hứng.

Cogainamaylaconmuarao_5

Bối cảnh câu chuyện mở ra bắt đầu từ mùa hè năm 1990, khi các nhân vật của truyện đang là học sinh lớp 8A Mỹ thuật, phân hiệu cấp II trường Trung học Tinh Thành. Cậu học sinh Kha Cảnh Đằng khi đó chính là hiện thân của nhà văn Cửu Bả Đao thời đi học. Một cậu trai thông minh nhưng hơi vô kỷ luật và dĩ nhiên cần có một thiên thần để cứu rỗi. Thầy chủ nhiệm đã đưa ra một hình phạt thú vị: cho Cảnh Đằng ngồi trước nữ sinh ngoan ngoãn Thẩm Giai Nghi để thành “đôi bạn cùng tiến”. Bao chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây khi không chỉ có Kha Cảnh Đằng bị thu hút bởi cô bạn học dễ thương mà còn có cả nhóm trai trẻ A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiền, Hứa Triết Khôi, Liêu Anh Hoằng… đều theo đuổi cô gái ấy. Khái niệm “hot girl” khi ấy đã được định hình đầy thi vị chứ không phù phiếm và sặc mùi khoe sắc như bây giờ: một cô gái thông minh, chăm chỉ, có mục tiêu, lúc nào cũng đứng đầu lớp nhưng gặp “cạ cứng” thì nói rất nhiều và đánh người cũng khá. Một quyển bán tự truyện với mọi chi tiết đều rất thật, rất “mộc”… không tô vẽ. Các giới hạn giữa hiện tại và quá khứ bị xóa nhòa, thay vào đó là lối kể theo hồi ức vừa có những triết lý đời thường, dần dần chạm tới trái tim nhiều thế hệ khán giả.

Cogainamaylaconmuarao_4

Bản thân cuốn tiểu thuyết đã hấp dẫn nhưng cách kể của bộ phim cũng không kém phần thú vị. Ở những nét hoang dại, tinh nghịch của những cậu nam sinh có những nét tương đồng với dạng phim tràn đầy cảm xúc của Dương Đức Xương, Hầu Hiếu Hiền. Thế nhưng, màn chọc cười hay tình yêu tuổi học trò mang đậm màu sắc của tuổi lứa 7X, 8X, trong trẻo hồn nhiên nhưng cũng đầy những bỡ ngỡ giới tính.

Phim chia làm hai phần. Đoạn đầu tiên giới thiệu về những năm học cuối cấp 2 của nhóm bạn, cùng theo đuổi Thẩm Giai Nghi. Cách giới thiệu từng nhân vật rất dễ thương nhưng đơn thuần là minh họa câu chuyện mà không thể hiện kỹ thuật chuyển cảnh. Diễn xuất tự nhiên của diễn viên cùng phần âm nhạc sinh động nên phần nào đã khiến đoạn phim trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng đến phần 2 của bộ phim thì vai trò của đạo diễn đã thể hiện rõ hơn khi cả hai nhân vật bị tách khỏi nhau. Họ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhớ nhung nhau qua bài hát và những trò điên rồ của Kha Cảnh Đằng để tiếp cận gần hơn với người bạn gái thanh mai trúc mã. Nhưng rồi chính cậu đã “ấu trĩ” đến mức không nghe Giai Nghi trả lời tỏ tình vì sợ bị từ chối. Những chiều không gian khác nhau đã có một sợi dây cảm xúc liên hệ, và điều đó tự nhiên dẫn người xem đến từng diễn biến mà không bận tâm quá nhiều đến kết cục của bộ phim.

Cogainamaylaconmuarao_2

Những gương mặt mới xuất sắc

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi có kinh phí hạn chế nhưng đạt được những kỷ lục bất ngờ.

Bộ phim lần đầu tiên có cuộc chào sân cùng giới chuyên môn tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 13 vào ngày 25/6/2011, nhận được sự đánh giá cao của các nhà phê bình. Sau đó, khi phim được phát hành đồng loạt tại các cụm rạp ở Đài Loan vào ngày 19/8 năm đó, phim nhanh chóng gây nên một cơn sốt tại vùng lãnh thổ này. Ban đầu, định hướng khán giả mục tiêu của bộ phim là những khán giả 8X, vừa trải qua những ngày tháng tươi đẹp học trò và đang có thu nhập ổn định để sẵn sàng cho những cuộc hẹn tại rạp chiếu. Thế nhưng, phim đã thu hút cả lớp khán giả là học sinh, phụ huynh. Phim đồng thời lập nhiều kỉ lục phòng chiếu tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Là một trong những tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ hiếm hoi được 20th Century Fox chọn phát hành toàn cầu, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tiếp tục hành trình chinh phục các khán giả toàn cầu và các liên hoan phim thế giới. Không nhận được nhiều giải thưởng quan trọng nhưng bộ phim mang đến nhiều ấn tượng đẹp và Kha Chấn Đông, lần đầu diễn chính đã giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 48 cho vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim. Trần Nghiên Hi cũng gây dấu ấn và bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp tại Đài Loan và cả Đại lục.

Cogainamaylaconmuarao_1

Bộ phim đánh dấu “lần đầu tiên dấn thân” đông đảo diễn viên và đặc biệt là của đạo diễn, nhà sản xuất Cửu Bả Đao. Ông khởi nghiệp vai trò đạo diễn của mình trong bộ phim này với kiến thức hoàn toàn tự học. Bí quyết của Cửu Bả Đao là cứ chọn dàn diễn viên thật gần với nhân vật của mình, hồi tưởng các cảnh quay và kết nối chúng như cách kết nối các chương của tiểu thuyết. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên nhà văn đa năng viết lời bài hát. Ca từ của Những năm ấy gần gũi và hài hòa với câu chuyện nhận được nhiều ủng hộ từ phía công chúng và được đề cử giải Nhạc chủ đề phim hay nhất tại Liên hoan phim Kim Mã năm 2011.

Những điều còn đọng lại

Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất của điện ảnh Đài Loan tại thị trường Trung Quốc và nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình, điều mà So Young - bộ phim ăn khách sau này của Triệu Vy không có được. Cảnh quay, dựng phim tuy phim không phải xuất sắc nhưng trước hết là một bộ phim chạm đến phần ký ức thẳm sâu bằng lối kể giản dị mà tinh tế. Các diễn viên được lựa chọn đúng lứa tuổi, hợp tính cách trong một không gian học đường trong lành, điểm vào đó là những chuyến đi của tuổi trẻ.

Cogainamaylaconmuarao_3

Bỏ qua những phân tích kỹ thuật, khán giả có thể hòa mình vào những cuộc đối thoại của nhân vật phim. Đôi bạn trẻ ngồi bên nhau, trò chuyện đủ thứ từ chuyện con chó trước cửa nhà Giai Nghi đến chuyện chị gái thi trường gì, cùng nhau ở lại trường học bài buổi tối, thi xem ai giải toán nhanh hơn… Họ ngồi cạnh nhau bên đường, trước một chuyến đi, nói về những đối thủ dễ thương, về Cảnh Đằng đã từng có cảm tình với một cô gái khác, về Giai Nghi hốt hoảng thế nào khi nhận chừng ấy món quà… 8 năm của câu chuyện tình học trò trong veo như một cuốn phim quay chậm, như từng trang sách lật qua. Và đâu đó là nuối tiếc khi ta chưa chạm đến nhau để rồi thấm thía chỉ sau khi thất bại, chúng ta mới hiểu rõ cần trân quý điều gì. Và cuộc đời là những cơ duyên, gặp được nhau đã là một hạnh phúc rồi.

Kịch bản – đạo diễn – sáng tác ca khúc: Cửu Bả Đao

Diễn viên chính: Kha Chấn Đông, Trần Nghiên Hi

Thời lượng: 110 phút

Hãng sản xuất: Star Ritz Productions Co.

Phát hành toàn cầu: 20th Century Fox

Kinh phí: 50 triệu tân đài tệ (khoảng 15 tỷ đồng Việt Nam)

Doanh thu: 25 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng Việt Nam)

“Và cuộc đời là những cơ duyên, gặp được nhau đã là một hạnh phúc rồi…”

Việt An