Đánh cắp trái tim

(TGĐA Online) - Ba gia đình, nhà họ Kang, họ Jo và họ Bae, mỗi nhà mỗi kiểu nhưng nhân duyên trời định đã khiến họ vô tình gặp nhau để rồi sau đó vướng vào những rắc rối và cả những mối tình định mệnh. Trước khi theo dõi cụ thể toàn bộ câu chuyện của Đánh cắp trái tim sẽ được phát trên sóng truyền hình hãy cùng Thế giới điện ảnh tìm hiểu về họ với từng cá tính và hoàn cảnh khác nhau nhé!


you-stole-my-heart-05

Gia đình Woo Jin

Kang Woo Jung (Kim Bin Woo)

27 tuổi/ con gái/ chủ tiệm giặt đồ

Là một thiếu nữ mạnh mẽ, kiên định. Mẹ mất, Woo Jung thay mẹ đảm đương cả tiệm giặt ủi, bản chất lương thiện, gương mặt cũng sáng sủa nhưng đến tuổi này nụ hôn đầu đời cô cũng chưa có và tất nhiên kinh nghiệm yêu đương cô cũng không có nốt. Ở Woo Jung, nét nữ tính dường như đã bị “xói mòn” đi mất tự bao giờ, đến mức mà mọi người trong khu phố còn đặt cho cô biệt hiệu là “oppa” (anh trai).

Kang Gi Jo (Lee Jung Gil)

57 tuổi/ cha/ bác sĩ

Là một người thiếu quyết đoán, hay do dự nhưng ông cũng là một người rất thận trọng và tinh tế. Vì vợ không còn nên ông đã phải một mình lặng thầm gánh vác trách nhiệm “gà trống nuôi con”. Không màng tới những tiến bộ mới nhất của y học hiện đại ông vẫn bám trụ vào những bài thuốc mà giờ đây đã trở nên “lỗi thời” và tự hào với danh hiệu “người phát thuốc miễn phí của khu phố”. Mặc dù vợ mất đã 5 năm nhưng ông vẫn không thể quên bà và nhiều khi còn tưởng rằng vợ vẫn đang sống với mình.

Kang Do Dam (Lee Dong Ho)

10 tuổi/ con trai út

Mất mẹ khi còn rất nhỏ, nhưng nhờ tình yêu của cả gia đình nên Do Dam ăn rất khỏe và lớn rất nhanh. Là một người rất hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cái gì cũng muốn biết nên chuyện gì cậu nhóc cũng muốn can thiệp và lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi. Với tư chất thông minh, Do Dam tỏ ra là một người khôn ngoan và rất thích đùa. Ở lớp học, cậu bé cũng được rất nhiều “cô gái” theo đuổi, nên cũng là một người “quyền lực” ra trò.

Kang Woo Jin (Yoon Hee Suk)

30 tuổi/ tiến sĩ nông học

Là “chú rể” số 1 trong lòng mọi người dân của khu phố, với Woo Jin không có gì là không thể, không thứ gì là không biết. Anh không những thông minh, tài giỏi mà còn rất chân thành và là một chàng thanh niên trong sáng. Là “con trai” của Chúa, Woo Jin ra sức tập trung vào học tập, nghiên cứu để rồi sau đó trở thành một tiến sĩ tài ba. Sau khi đã đạt được học vị, anh vào làm tại Viện nghiên cứu Chăn nuôi. Luôn vui vẻ và tự nhiên, chàng thanh niên này tinh khiết như màu trắng của tuyết lúc bình minh và không ai có thể tìm thấy được ở anh bất cứ “vết đen” nào.

Gia đình Min Seo

pos1

Jo Min Seo (Kim Hyun Sung)

32 tuổi/ con trai/ nhà kinh doanh

Thông minh, đẹp trai, cao to, hấp dẫn, ga lăng. Còn tiền ư? Không có gì phải lăn tăn, bàn cãi. Tưởng là hoàn hảo, thế nhưng! Mất đi người vợ trong một tai nạn giao thông, hiện giờ Min Seo chỉ còn lại đứa con gái. Anh là người lạnh lùng, luôn tỏ vẻ thờ ơ và chẳng tin vào bất cứ ai. Đặc biệt, chiếc áo đã mặc một lần thì không bao giờ mặc lại lần thứ hai.

Jo Min Seon (Shin Dong Mi)

28 tuổi/ con gái/ tiến sĩ nông học

Cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng thất thường như chiếc xích đu, Min Seon rất ý thức về việc bị tổn thương và khi cần thì nhất định phải nói ra những gì mình muốn. Thế nhưng sau đó cô lại hối hận và cứ liên tục tự trách mình. Rất hận mẹ và tính cách hay mỉa mai, châm biếm. Thêm vào đó cũng rất ghét những khuôn mặt hay cười nhưng kì lạ là… khi không có ai chú ý thì cô lại mỉm cười một cách bí mật. Là một cô gái xinh đẹp nhưng Min Seon lại luôn cố tình che giấu đi nét đẹp đó. Đặc biệt cô còn luôn thường trực một nỗi ám ảnh đối với đồ ăn vì lúc nào cũng thực hiện chế độ ăn kiêng.

Jo Gook Jang (Kim Eung Soo)

60 tuổi/ chủ tịch tập đoàn khu mua sắm

Là người đàn ông bộc lộ rõ bản chất, tính tình chỉ qua ba câu nói, ông Gook Jang cho rằng đàn ông thì chỉ nên biết kiếm tiền và coi trọng đồng tiền. Chăm chỉ say mê kiếm tiền và nuôi các con mình khôn lớn nhưng ông Jo lại là người theo chủ nghĩa bảo thủ thái quá, sống một mình một kiểu và không để ý đến ai, kể cả bạn bè hay gia đình.

Kim Hyun Ja (Jo Yang Ja)

59 tuổi/ mẹ/ nội trợ

Là một phu nhân giàu có, sống trong một ngôi nhà cao to, bề thế nhưng ông chồng hà tiện lại không giúp đỡ được gì cho bà. Nuôi các con, chăm sóc đứa cháu gái mồ côi mẹ, chẳng ngày nào mà mọi việc trong nhà không đến tay bà Kim. Buồn bã và cô đơn, bà sống mà chẳng có lấy niềm vui nào ngoài sở thích shopping. Ý nguyện duy nhất hiện giờ của bà là li hôn chồng.

Jo Ye Ji (Bang Joon Seo)

6 tuổi/ cháu gái

Sống trong ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười, lời nói nên Ye Ji biết nói rất trễ. Không nhận được tình thương yêu từ bất cứ ai trong gia đình, cô bé cũng trở nên khô cứng không khác gì những người thân của mình và “không quên” giống họ ở chiếc mũi to do di truyền.

Gia đình Ji Won

you-stole-my-heart-03

Bae Ji Won (Park Da An)

28 tuổi/ con gái/ giáo viên piano

“Thật, chứ không nói quá đâu. Tôi là một cô gái vừa xinh đẹp lại hay ho nhất trong vũ trụ này”. Nhưng lại chỉ có thể gặp và làm quen với những người đàn ông giàu có để giúp

bản thân đạt được ước mơ, tên cô ấy chính là Bae Ji Won. Đang làm việc tại Học viện piano với tư cách là giáo viên, Ji Won hiện giờ không có nhiều tiền. Đối với cô, những ai mà tiền vàng không có thì đừng có mà nhìn chằm chằm vào cô, điều đó khiến cô rất khó chịu.

Bae Ji Hoon (Kim Tae Hyun)

31 tuổi/ con trai

Mỗi ngày khi cởi bỏ lớp áo mặc phía ngoài ra anh đều tự hào vì những cơ bắp cuồn cuộn mà mình sở hữu. Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều không thể cưỡng lại sức hút của anh và đối với Ji Hoon, những ai muốn đến với anh chỉ cần mặc váy và …phẩy nhẹ một cái là cũng đủ lọt vào mắt xanh của anh rồi.

Bae Deok Bae (Park Geun Hyung)

57 tuổi/ cha/ nghệ sĩ giải trí

Đã từng là một diễn viên điện ảnh, giải nghệ nhưng sau đó lại tiếp tục “tái xuất giang hồ”. Vẫn mong ước một lần được nhận giải thưởng Baeksang nhưng đến giờ sự nghiệp của ông vẫn không có gì thay đổi và mãi là cậu bé Peter Pan không thể bay.

Son Jeom Soon (Kim Hye Ok)

58 tuổi/ mẹ

“Làm sao có thể nói là tôi muốn gặp mặt chồng mình chứ? Đứng trước ông ấy tôi lại càng không thể nhìn vào mặt ông ấy”. Cũng phải thôi, bởi bà Jeom Soon làm sao dám “dại dột” mà đọ độ rạng ngời, sáng láng với ông chồng diễn viên của mình cơ chứ. “Sở hữu” hai đứa con xinh đẹp, giỏi giang, bà chỉ muốn chỉn chu hơn công việc làm ăn và sống một cuộc sống bình thường, thoải mái.

DIỆP NHI