Đạo diễn Hùng Phương kể chuyện vui làm phim ngày Tết

Chuyện “Anh…im” vểu môi

(TGĐA) - Kể chuyện vui làm phim ngày Tết, đạo diễn Hùng Phương bật cười khi nhớ lại hai câu chuyện, anh chia sẻ với Thế giới điện ảnh…

Dao_dien_Hung_Phuong


Phim Những đứa con thành phố của đạo diễn Đỗ Phú Hải, do nữ đạo diễn Lê Hóa và nam đạo diễn Lê Bảo Trung cùng làm phó đạo diễn. Khi đó thời tiết giáp Tết ở Nha Trang cũng rất lạnh. Địa điểm quay lại ở sông Cái Lớn vào khoảng 3 giờ sáng. Không biết lúc đi tìm diễn viên quần chúng vào ban ngày hay ban đêm, mà khi bấm máy quay thì trời đã về khuya. Diễn viên gồm đạo diễn Hùng Phương, Cao Minh Đạt và Quỳnh Giao. Trong phân cảnh này nhân vật của nữ diễn viên Quỳnh Giao phải khóc vì chồng của cô do Cao Minh Đạt đảm nhận đang hấp hối vì bị trọng thương. Do thời tiết quá lạnh và mệt mỏi nên cô không thể nào tập trung khóc được. Khi đó diễn viên Cao Minh Đạt được đặt nằm ở triền sông, nước ướt sũng và người đầy máu do thương tích. Nữ đạo diễn Lê Hóa và đạo diễn Hùng Phương phải làm công tác tâm lý cho diễn viên Quỳnh Giao hơn 1 tiếng đồng hồ để cô khóc và biểu cảm xúc động thật sự, vì đạo diễn Phú Hải không cho nhỏ thuốc tạo nước mắt. Khi nữ đạo diễn Lê Hóa phất tay, nước mắt của Quỳnh Giao ứa ra. Đạo diễn Đỗ Phú Hải hô “Máy! Diễn”. Hùng Phương cố gắng kéo người đồng chí của mình lên bờ để cấp cứu. Ba quần chúng vừa chống thuyền từ bên kia sông đến, không rõ tình hình cán bộ sống chết ra sao cũng gọi tên đồng chí mình là anh Kim (do diễn viên Cao Minh Đạt đóng). Quỳnh Giao đang diễn khóc nức nở: “Sao anh bỏ mẹ con em đi, còn bao nhiêu đồng chí nữa….”. Bỗng một tiếng thất thanh gọi to nhất “Anh … im…”. Cao Minh Đạt đang đóng cảnh bất tỉnh, người quá lạnh vì nước thấm mà lại phải nín thở, thế là cả Hùng Phương, Quỳnh Giao và Minh Đạt đều phải bật cười vì không tài nào nhịn được. Đạo diễn Đỗ Phú Hải tức giận chạy đến hỏi “Tại sao tụi em cười?”. Ba diễn viên không ai dám nói điều gì, vội cúi mặt nhưng vẫn không thể nhịn cười. Bất ngờ, đạo diễn Lê Hóa khều nhẹ đạo diễn Đỗ Phú Hải ra một góc, to nhỏ : “Em không biết Bảo Trung và kịch vụ tìm diễn viên quần chúng thế nào mà lúc nãy, sau khi nhìn thấy 3 diễn viên cười, em thấy anh quần chúng gọi “Anh … im…” có đôi môi sưng vểu lên. Hỏi ra thì mới biết anh ta ở trong làng gần đó, vừa bị tai nạn xe dập môi, trầy mặt, muốn đi đóng quần chúng để kiếm thêm chút tiền mua thuốc, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ cho đoàn phim. Đạo diễn Đỗ Phú Hải lập tức đổi diễn viên quần chúng ngay. Nhưng Quỳnh Giao, Hùng Phương và Cao Minh Đạt không tài nào tập trung lại được do âm thanh của tiếng gọi “Anh … im…” cứ văng vẳng bên tai… Hơn 1 tiếng sau, trời gần sáng, cảnh quay cũng đã thực hiện xong nhưng mọi người không cảm thấy mệt mà chỉ đau quặn vùng cơ bụng và mỏi mép vì sự cố cười “Anh … im…” vểu môi vừa rồi .

Chuyện Mâm dưa kiệu

Dao_dien_Hung_Phuong_tren_phim_truong

Đạo diễn Hùng Phương trên phim trường


Đạo diễn Hùng Phương khi thực hiện bộ phim Mưa đầu mùa vào những ngày giáp Tết ở chung cư Phú Mỹ. Khi tìm hiểu, anh biết cô chủ nhà rất khó tính nên sau khi thỏa thuận và làm việc để xin thuê và quay hình tại căn hộ của gia đình thì đạo diễn Hùng Phương bất ngờ được ưu ái cho phép nghỉ qua đêm tại đây, còn cô chủ nhà lại dời đến căn hộ khác để ở. Tất cả mọi vị trí đồ đạc trong nhà nếu muốn di dời đều phải được thông qua cô chủ nhà. Một hôm, cô mua củ kiệu về làm dưa để chuẩn bị ăn Tết. Mâm củ kiệu được phơi ở ngoài ban công nên liên tục “được” di dời do góc máy quay. Thấy vậy cô chủ nhà rất khó chịu. Nhưng do chính tay đạo diễn di dời nên cô không dám nói nửa lời. Vì cô nghe trong đoàn phim đồn…đạo diễn này khó chịu lắm. Khi diễn viên Lê Quý Bình và Tú Vi diễn xong, đạo diễn lại tự tay bưng trả mâm củ kiệu về vị trí cũ. Ấy vậy mà cô cũng không vừa ý, cứ chỉnh sửa tùm lum. Thấy vậy, đạo diễn Hùng Phương nhào đến giúp, không may vô tình đẩy mâm củ kiệu rơi từ tầng 8 xuống đất. Cô chủ nhà tức giận ra mặt, nhưng đành im bởi nghĩ “ông đạo diễn này còn khó chịu hơn mình”. Đạo diễn Hùng Phương vội vàng mồm năm, miệng mười, quơ tay xin lỗi rối rít, chả để cô kịp nói câu nào. Ngay sau đó anh chỉ thị ngay tổ thiết kế đi mua liền 3kg củ kiệu về cất đó. Thế là sau khi quay xong bối cảnh này, anh lặng lẽ tự tay xếp lại một mâm củ kiệu “hoành tráng” rồi mua thêm hai cái bánh chưng bự gói lá dong xanh rờn, biếu cô chủ nhà. Chưa hết, tới mồng 3 Tết anh lại đến chúc Tết cô và vẫn không quên một lần nữa nói lời xin lỗi. Cô chủ nhà quá bất ngờ vì món dưa kiệu của vị đạo diễn này…”mua” rất ngon. Ăn với bánh chưng và dưa món thật tuyệt vời. Cô liền nói với vị khách cùng đến chơi rồi chỉ vào Phương : “Đó là chú, chứ gặp người khác là tui đuổi ra khỏi nhà, không cho quay.”/

Hồng Liên