Đạo diễn Long Vân: "Hẹn gặp lại Sài Gòn" sẽ còn sống mãi với thời gian

(TGĐA Online) - Để chuẩn bị cho số báo kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác với chuyên đề Phim về chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi được tòa soạn phân công đến gặp Long Vân, vị đạo diễn gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Nói đến “gia tài” làm phim của ông, phải kể đến những bộ phim để đời như Người không mang họ, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn… và một bộ phim ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của ông đó là Hẹn gặp lại Sài Gòn – kể về những năm tháng thời trẻ Bác Hồ cùng gia đình sống và học tập ở Huế giai đoạn 1895 – 1901 và 1906 – 1909, sau đó Người – khi ấy là Nguyễn Tất Thành - vào Phan Thiết dạy học rồi vào Sài Gòn tìm cách ra nước ngoài để tìm đường cứu nước.

o_din_Long_Vn

Thật tiếc khi liên hệ với đạo diễn, tôi được biết ông vừa bị tai nạn gãy chân khi đi làm phim ở Sài Gòn và giờ đang phải nằm viện điều trị. Mãi một tuần sau đó tôi mới gặp được ông để phỏng vấn, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra ngay tại giường bệnh của ông.

Trông ông gầy đi nhiều so với trước đó, mọi di chuyển của ông giờ phải nhờ vào chiếc xe lăn vì đôi chân vẫn còn phải điều trị lâu dài mới có thể bình phục. Vậy mà vừa gặp tôi, ông đã vui mừng kể ông vừa hoàn thành phần 2 phim truyền hình dài tập Những đứa con biệt động Sài Gòn, bộ phim vừa họp báo ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự mừng, chia vui với ông, tôi có cảm giác mặc dù đã ở cái tuổi 78, nhưng niềm đam mê với nghệ thuật, cái máu làm phim đã ăn sâu vào máu thịt ông, vẫn chảy “rần rật” trong ông.

Đôi mắt của vị đạo diễn già vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động khi bồi hồi nhớ lại những ngày ông và các đồng nghiệp thực hiện bộ phim Hẹn gặp lại Sài Gòn cách đây đã hơn 20 năm.

Hẹn gặp lại Sài Gòn suýt bị hủy bỏ vì “trót phản ánh” Bác Hồ có người yêu