(TGĐA) - Mặc dù được nhạc sĩ Thái Hùng viết riêng một ca khúc độc quyền cho mình từ 2 năm trước, nhưng vì thời gian qua mải tham gia các chương trình nhạc xưa, bolero của nhà đài, mà ca sĩ Khánh Loan đã phải đợi đến thời điểm này, mới dám tung nhạc phẩm này ra.
Đi về nơi không có anh là một sáng tác hoàn toàn khác về cách thể hiện dòng nhạc xưa và Bolero, nên chính Khánh Loan muốn mình phải thực sự tách biệt hẳn cách luyến láy khi thu âm cho phù hợp hơn với dòng nhạc trẻ này.
|
|
Hơn nữa, Đi về nơi không có anh là một ca khúc do chính tác giả “đo ni đóng giày” cho Khánh Loan, nên cô rất dễ có cảm xúc khi thả hồn vào, cảm nhận được ngay hình ảnh của mình ngay những ca từ, những giai điệu đầu tiên, đến nỗi có lúc cô nghẹn khóc, không thu âm được.
|
|
|
Đi về nơi không có anh chất chứa ký ức của cả một thời nông nổi yêu đương, khiến tim ca sĩ mãi day dứt đến tận bây giờ và vẫn chưa thể yêu thêm một ai.
|
|
|
Đó cũng là điều làm cho ca khúc chạm đến đáy lòng của chính Khánh Loan…
Đi về nơi không có anh - Khánh Loan:
Mi Ty
Photo: Kiếng Cận