Tiếp nối thành công của đêm mở màn hôm trước, đêm thứ hai của chương trình vẫn dành được tình cảm ưu ái của khán giả Thủ đô. Rất đông khán giả đã có mặt từ khá sớm để nóng lòng thưởng thức những bộ phim “khủng” được trình chiếu tại Haniff 2018.
|
Mặc dù là đầu tuần nhưng rất đông khán giả Hà Nội đến từ sớm để thưởng thức bộ phim |
Trước giờ chiếu phim, khán giả Hà Nội còn có cơ hội được thưởng thức những ca khúc sôi động, vũ điệu nóng bỏng của diễn viên Minh Thư. Sau đó không gian lại trở nên lắng đọng qua những bản ballad trữ tình của chàng ca sĩ trẻ Jis. Jis cho biết anh ấy rất vui khi được tham dự những buổi chiếu phim ngoài trời của Haniff 2018. Sau khi được thưởng thức bộ phim Cô Ba Sài Gòn vào tối 28/10, Jis rất háo hức mong chờ đến ngày hôm sau để lại được gặp gỡ, giao lưu với khán giả và đặc biệt là để thưởng thức phim tại đây. Jis là ca sĩ trẻ đến từ Hàn Quốc, có tình yêu đối với đất nước Việt Nam, Jis từng được biết đến như một trong những nghệ sĩ trẻ cover thành công nhiều bản ballad, nhạc phim nổi tiếng của Drama Hàn Quốc. Anh cũng rất thành công trong những ca khúc do chính mình sáng tác.
|
Nam ca sĩ Jis và diễn viên Dương Cẩm Lynh |
Anida và gánh xiếc nổi đến từ điện ảnh Argentina của đạo diễn Liliana Romero là bộ phim được lựa chọn để trình chiếu trong đêm thứ hai. Liliana tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật Argentina năm 1992. Cô từng làm đạo diễn cho phim hoạt hình ngắn và nhận được sáu giải thưởng trong nước và quốc tế. Bộ phim hoạt hình dài giả tưởng Anida và gánh xiếc nổi được thực hiện vào năm 2017 kể về Anida – một cô bé gypsy trẻ kiếm sống bằng nghệ thuật điêu khắc. Cô và thú cưng không thể tách rời của cô – Vincent – là một con cóc, sống trong một rạp xiếc nổi, nơi mà không ai có thể rời khỏi. Bộ phim đã dành được Giải thưởng Ban giám khảo tại Liên hoan Điện ảnh Mỹ La tinh mới tại La Habana, Cuba 2017.
Chị Mai Hương – một khán giả ngồi ngay hàng ghế đầu chia sẻ: “Chiều nay, sau khi đón con gái đi học về, tôi tranh thủ cơm nước, dạy con học bài sau đó hai mẹ con đèo nhau đi xem phim. Được biết, hôm nay sẽ chiếu bộ phim hoạt hình nên tôi cho con gái của mình đi xem, không chỉ bởi đây là bộ phim hoạt hình mà nội dung của phim cũng rất nhân văn, giàu ý nghĩa, qua đó con gái tôi sẽ học được nhiều điều tốt đẹp”.
Ngôn ngữ điện ảnh chính là cầu nối để những người xa lạ trở nên quen thân, cô Thu ở Vọng Đức, Hoàn Kiếm cho biết “Tôi mê phim lắm, mỗi dịp Hà Nội tổ chức Liên hoan Phim là lòng tôi vui như trẩy hội. Không ngờ qua kỳ Liên hoan Phim lần này tôi lại có thêm người bạn mới – một người bạn đặc biệt có cùng niềm đam mê điện ảnh với mình”.
Chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ còn một buổi chiếu vào tối 30/10 với bộ phim đặc sắc đến từ Úc – Giản đơn của đạo diễn, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng David Wenham.