Life of Pi: Những thước phim cuộc đời của Lý An

(TGĐA) - Dựa trên tác phẩm bán chạy nhất của Yann Martel, Cuộc đời của Pi là câu chuyện phiêu lưu giả tưởng mang màu sắc thần thoại kể về chàng thiếu niên Pi Patel - con trai của một ông chủ vườn thú sống ở Pondicherry, India. Khi cả gia đình Pi quyết định chuyển tới Canada trên một chuyến tàu lớn cùng với bầy thú, họ đã gặp tai nạn chỉ còn Pi sống sót và trôi dạt trên biển cùng với một con ngựa vằn, một chú linh cẩu và chú hổ tên Richard Parker. Tất cả họ tiếp tục cuộc phiêu lưu và buộc phải chiến đấu để có thể sống sót. Cuộc đời của Pi không chỉ là câu chuyện về sự sống còn, một câu chuyện hơn cả câu chuyện về tình bạn. Đó là câu chuyện về đức tin.

Hai năm gần như ở ẩn để có thể đem Cuộc đời của Pi lên màn ảnh lớn theo ý mình, đã có lúc Lý An cảm thấy dự án khó có thể thành hiện thực vì kinh phí trội lên rất nhiều – điều mà nhà đầu tư làm phim nào trên thế giới cũng đều sợ hãi. Và hơn tất thảy, bản thân ông cũng nhận thấy Cuộc đời của Pi là cuốn sách giàu chất văn học và nhiều triết lý chứ không dễ điện ảnh hóa như Batman. Nhưng với một niềm tin tuyệt đối, đạo diễn gốc Hoa đã thuyết phục nhà đầu tư trở lại đồng thời ông cũng mạnh dạn cắt bỏ những cảnh không cần thiết trong phim.

Pi1

Khi Oscar 2013 chỉ còn cách chúng ta 4 tháng, Cuộc đời của Pi đã trở thành một cái tên nặng ký tại cuộc đua kỳ thú được tổ chức đều đặn hàng năm này. Được chọn chiếu mở màn LHP New York vào tháng 9/2012, bộ phim đã được các chủ rạp, các nhà phê bình và người hâm mộ đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Nhà báo Lou Lumernick của tờ New York Post nhận xét rằng đó là bộ phim đẹp nhất mà ông đã từng xem trong năm nay. Cây bút Pete Hammond của tờ Deadline viết trên trang mạng cá nhân: “Cuộc đời của Pi là một kiệt tác điện ảnh và hoàn toàn xứng đáng được đề cử Oscar. Và dĩ nhiên, trong nhiều hạng mục đó, sẽ phải có hạng mục Phim hay nhất”.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình khác cũng đồng ý rằng Cuộc đời của Pi chưa phải là hoàn hảo. Kịch bản không xử lý triệt để. Đôi lúc, có cảm giác phim trống rỗng và hơi vu vơ nhưng bù lại người xem được trải nghiệm hiệu ứng âm nhạc tuyệt vời và đó là một trong những sản phẩm đáp ứng tốt nhất về mặt trực quan ở Hollywood trong những năm gần đây.

Pi3

Sử dụng công nghệ 3D với những thiết bị làm phim tốt nhất, Lý An đã đem đến cho khán giả một bộ phim với những hình ảnh đẹp như mơ, có thể sánh ngang với quả bom 3D đầu tiên mang tên Avatar năm 2009.

Hầu như trong 2h đồng hồ, Cuộc đời của Pi chỉ xuất hiện một nhân vật chính. Và vì thế điều quan trọng của bộ phim này chính là nhân vật. Để cho khán giả không bị nhàm chán, đạo diễn Lý An không chỉ xây dựng nên một nhân vật tuyệt vời, có thể quyến rũ người xem mà còn tìm được diễn viên thể hiện tốt nhất vai diễn đó. Suraj Sharma trong vai Pi cũng tài giỏi như Pi. Anh có thể đóng cảnh vui tốt như lúc thể hiện nỗi buồn, thất vọng, tuyệt vọng căng thẳng và giận dữ. Điện ảnh thế giới không có nhiều bộ phim mà lại để cho diễn viên thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc như vậy. Nhưng Lý An luôn là trường hợp đặc biệt. Sự thay đổi trạng thái tâm lý nhân vật ở những thái cực đối lập nhau luôn được ông nhấn mạnh và khai thác tối đa. Một người khổng lồ xanh bị biến đổi thân xác trong bộ phim cùng tên, một mối tình ngang trái khiến người trong cuộc bị dằn vặt suốt đời trong Núi yên ngựa, một sự đấu tranh đòi giải thoát nhưng càng vùng vẫy càng bị lún sâu trong Sắc giới… Phim nào Lý An cũng quyết liệt, buộc mình phải chiến đấu và chiến đấu một mình. Như ông vậy.

Pi2

Life of Pi (Cuộc đời của Pi) được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ 14/12

Kịch bản chuyển thể: David Magee

Đạo diễn: Ang Lee (Lý An)

Diễn viên: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

Thùy Linh