Bộ phim được chọn trình chiếu khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) cùng với phim tài liệu Ta còn gửi lửa trong than. Cũng trong dịp này, đoàn phim Mắt biển gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, diễn viên Lã Thanh Huyền, Minh Đức, Khôi Trần đã giao lưu với người hâm mộ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - nơi tổ chức Tuần phim đồng thời tham dự buổi giao lưu với cán bộ, thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (ngày 25/7) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316 - Quân khu II.
| Những năm đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, Ngân (Lã Thanh Huyền), Thành (Minh Đức) và Vỹ (Khôi Trần) cùng lớn lên tại một vùng biển nghèo. Họ đều mang trong mình tình yêu sâu nặng với đất nước quê hương, sẵn sàng ra chiến trường chiến đấu giành hòa bình độc lập cho tổ quốc. Trong chuyện tình cảm, cả Vỹ và Thành cùng yêu say đắm Ngân, lúc này là cô giáo trường làng xinh đẹp | |
| Nhưng trái tim Ngân lại chỉ hướng về Thành | |
| Bố Ngân và bố Vỹ cùng là bộ đội chiến đấu chung ở một chiến trường. Họ đã hẹn ước sẽ làm thông gia. Ngân được gả cho Vỹ | |
| Tuy nhiên, Ngân vẫn luôn hướng về Thành với một tình yêu khắc khoải | |
| Thành và Vỹ cùng nhập ngũ và ra chiến trường cùng ngày. Chiến tranh kết thúc, Vỹ trở về trong sự vui mừng của gia đình và bà con lối xóm. Đó cũng là ngày gia đình Thành nhận được giấy báo tử. Ngân trở thành "điểm tựa" giúp mẹ và em gái Thành vượt qua những ngày khó khăn, đau buồn. | |
| Vỹ dù đau khổ vì trở thành người vô danh trong mắt Ngân, nhưng anh đã nhận ra tâm hồn và thể xác Ngân luôn thuộc về người đã khuất, là Thành | |
| Còn Ngân, cô vẫn luôn tin và hy vọng có ngày Thành sẽ trở về | |
| Trong Mắt biển, vai Ngân của Lã Thanh Huyền được đánh giá là vai diễn “nặng ký” với những giằng xé nội tâm sâu sắc của một người phụ nữ phải sống trong những dằn vặt, khắc khoải, đớn đau. Đây cũng là vai diễn có nhiều điểm khác biệt (về tính cách, số phận) so với những vai diễn trước đây của Lã Thanh Huyền | |
| Nhận lời vào vai Vỹ, Khôi Trần (trái) phải khăn gói ra Hà Nội hóa thân thành một thanh niên vùng biển khẳng khái, bộc trực, hết lòng với người yêu nhưng cũng đầy trách nhiệm với vận mệnh đất nước. Trong phim, Khôi Trần và Lã Thanh Huyền có một cảnh nóng. Anh chia sẻ khi quay cảnh nóng dài hơn nhưng lên phim đã được tiết chế | |
| Minh Đức (trái) là gương mặt không xa lạ với dòng phim lịch sử chiến tranh, hậu chiến. Anh từng đóng vai Bác Hồ thời trẻ trong phim Nhìn ra biển cả. Trong Mắt biển, Minh Đức đóng vai Thành - một chàng trai, một người lính và là linh hồn, lẽ sống của Ngân. | |
P.V