Matt LeBlanc có cứu được 'Top Gear'?

(TGĐA) - Diễn viên Matt LeBlanc đã dẫn chương trình truyền hình thực tế nhiều kỳ Top Gear vào năm 2016. Chia tay một thời gian, nay ông lại quay về để cố “cứu” chương trình đang bị giảm số khán giả theo dõi.

tin nhap 20170819162900 Kim Kardashian bảo vệ người có hành vi phân biệt chủng tộc
tin nhap 20170819162900 Hai ngôi sao Big Brother’s bị tống cổ khỏi hộp đêm
tin nhap 20170819162900 'Produce 101' chính thức lên sóng tv Blue
tin nhap 20170819162900 Richard Hammond bật mí vụ tai nạn khiến anh suýt chết
tin nhap 20170819162900 Ashton Kutcher quá hạnh phúc khi ‘Bachelor in Paradise’ vẫn tiếp tục
tin nhap 20170819162900
Matt LeBlanc

Ông hứa sẽ cho khán giả thưởng thức “hương vị mới vui vẻ hơn” trong mùa phát sóng Top Gear sắp tới, tức là mùa thứ 25 của chương trình, phát sóng vào mùa xuân 2018.

Khán giả sẽ thấy LeBlanc trở lại vai trò dẫn chương trình cùng hai đồng nghiệp Rory Reid và Chris Harris.

tin nhap 20170819162900
LeBlanc, Rory Reid (trái) và Chris Harris

“Mục đích chính của chúng tôi vào thời điểm này là thu hút thêm khán giả ở mọi lứa tuổi – LeBlanc nói – Chúng tôi không làm mất bản chất của Top Gear vì đây là yếu tố giúp tách biệt nó với các chương trình khác mà chỉ tăng cường thêm các cái mới khác, như chất hài chẳng hạn”.

LeBlanc sẽ trở về Anh sớm để quay những thước phim đầu tiên. Hiện ông đang bận công việc tại Na Uy, Pháp, Ý và California.

Nhưng Matt LeBlanc có cứu được Top Gear đang sa sút lượng khán giả theo dõi lại là chuyện khác.

tin nhap 20170819162900
Matt LeBlanc và Chris Evans

Mấy năm gần đây, nhiều nhà phê bình đã chỉ trích thẳng thừng Top Gear khi thấy rating của nó ngày càng giảm.

Chris Evans dẫn Top Gear 2017 bị khán giả phản đối nhất và phải chia tay.

tin nhap 20170819162900 Kim Kardashian bảo vệ người có hành vi phân biệt chủng tộc
tin nhap 20170819162900 Hai ngôi sao Big Brother’s bị tống cổ khỏi hộp đêm
tin nhap 20170819162900 'Produce 101' chính thức lên sóng tv Blue
tin nhap 20170819162900 Richard Hammond bật mí vụ tai nạn khiến anh suýt chết