(TGĐA) - Thời gian qua, “thần tượng dân ca trữ tình nhí” Phương Mỹ Chi bị lọt vào “tâm bão” của dư luận, khi có người phê bình em là ăn mặc “hớ hênh” hay “hết thời”… Trước sóng gió thị phi như vậy, “cô chim non” Phương Mỹ Chi có những cảm nghĩ gì…
Phương Mỹ Chi |
Gần đây có luồng dư luận phê bình về cách ăn mặc của em, thậm chí cho rằng em đã “hết thời”. Em nghĩ sao về điều này?
Dạ, thực sự em thấy dư luận quá khắt khe với em, trong khi có nhiều bạn, nhiều bé ăn mặc còn lố lăng và táo bạo hơn, nhưng lại không ai nói gì. Em chỉ đơn giản là đi biển thì mặc đồ biển thế thôi.
Mà em cũng chỉ mặc áo croptop và quần short, còn chưa dám đụng tới bikini 2 mảnh như mấy cô người mẫu hay mặc. Hè này bão giông lắm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Trong bão tố như vậy thì Ba Quang Lê đã đứng lên bênh vực em.
FB của Quang Lê đăng tải bài viết bảo vệ Phương Mỹ Chi trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng |
Em cảm thấy rất hạnh phúc và hết buồn ngay. Thật ra bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, cuộc sống cũng vậy. Giờ không phải ai cũng thấy hoa hồng và đứng trên đỉnh cao hoài được, đôi khi cũng phải nhường bước để mình còn rèn giũa luyện tập nữa chứ.
Quang Lê và Phương Mỹ Chi |
Em sốc chứ, nhưng không phải sốc vì người ta nói mình “hết thời”, mà là vì em nghĩ tại sao người ta có thể gõ bàn phím mạnh tay như vậy, trong khi em vẫn còn show diễn, vẫn giữ mức lương như bình thường và ra đường còn rất nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh!?!
Phương Mỹ Chi |
Khi em vào trường, bạn bè có nói gì không?
Dạ, em sống trong môi trường quốc tế nên không ai để tâm đến đời sống riêng tư của mình và thậm chí họ không quan tâm mình là người nổi tiếng nữa!
Sau mấy năm vào showbiz, em học hỏi được điều gì? Có khi nào cảm thấy môi trường này phức tạp và… đáng sợ không?
Phương Mỹ Chi |
Dạ, em học được rất nhiều từ showbiz tưởng chừng như rất đáng sợ và có nhiều thứ không hay này. Em nghĩ rằng, hay hay không là do cách mình nhìn nhận và tự biến thành những kinh nghiệm, bài học cho mình.
Cho nên, từ những chuyện nhỏ nhặt, hành động, cử chỉ, lời nói đơn giản của những cô chú anh chị…, em đã học được những điều tốt và phân biệt được cái nào nên và không nên làm.
Phương Mỹ Chi |
Showbiz có đáng sợ hay không là do cách mình nhìn nhận và chiến đấu với nó! Riêng em thì em nghĩ đây là môi trường mình sẽ sống lâu dài nên nếu mình sợ nó thì mình đã thua cuộc ngay từ đầu, mình phải làm nó sợ mình mới ghê chứ. (cười)
Phương Mỹ Chi |
Có lúc nào em cảm thấy chán nản, muốn bỏ nghề hát?
Dạ chưa bao giờ ạ, vì em nghĩ đây là một cái duyên, một cái may mắn mà không phải ai cũng có được. Có những người hát rất hay, diễn rất giỏi, nhưng vẫn không nổi tiếng vì duyên chưa đến và chưa được tổ đãi nên em luôn trân trọng, luôn hát hết mình dù môi trường, sân khấu và khán giả có thế nào…
Phương Mỹ Chi |
Kỹ thuật biểu diễn của em đến nay đã trải qua những sự thay đổi và tiến bộ gì?
Dạ em nghĩ chắc… em điệu hơn. Hồi đó em… “manly” lắm mà từ khi mặc áo dài hoài, tự dưng tính cũng đằm lại và hiền thục hơn. Với lại, em rất thần tượng cô Như Quỳnh nên chắc do bị “lây”! Em cũng tự tin hơn, biết giao lưu với khán giả hơn, biết tự xử lý bài hát mà không còn quá phụ thuộc vào ai.
Phương Mỹ Chi |
Em thay đổi phong cách nhiều nhất, sau đó đến giọng hát và tinh thần sống. Em sành điệu và năng động hơn chứ không“lúa” như hồi đó nữa. Đó là điều đương nhiên và ai cũng sẽ trải qua để trưởng thành.
Phương Mỹ Chi |
Vì được Tổ nghiệp ưu ái nên giọng hát em sau dậy thì vẫn thay đổi theo chiều hướng ngày càng hay hơn, trầm ấm hơn. Còn tinh thần sống là do showbiz dạy em, phải mạnh mẽ để đi chứ không phải lúc nào cũng than thở, bỏ cuộc và sợ sệt. Sau 4 năm em thấy mình cứng cỏi hơn nhiều.
Phương Mỹ Chi |
Cuộc sống của em thay đổi nhiều lắm. Em được ở nhà mới, được có một đại gia đình FC lúc nào cũng sát cánh yêu thương, được học trường Tây Úc hiện đại và có nhiều áo dài, quần áo đep nữa. Và cuối cùng, là được những tình thương vô điều kiện từ những người xa lạ không quen biết dành cho em.
Phương Mỹ Chi |
Không còn là một cô bé nữa, hình ảnh và phong cách âm nhạc mà em muốn hướng đến là gì?
Em vẫn theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Vẫn thế, giờ trên sân khấu là một Mỹ Chi với chiếc áo dài hiền dịu nhưng ngoài đời là một MC năng động hoạt bát, vậy thôi ạ!
Phương Mỹ Chi |
Vì hè mưa giông rất nhiều nên đây cũng là mùa cho những nghệ sĩ nghỉ ngơi. Em cũng được gia đình dẫn đi chơi biển Vũng Tàu, Mũi Né.
Phương Mỹ Chi |
Còn những ngày thường, em có thử sức mình ở một lĩnh vực khác không hề liên quan đến ca hát, đó là huấn luyện viên thể dục, nhưng em chỉ nghĩ mình là một người truyền cảm hứng trẻ - khoẻ - đẹp cho mọi người thôi. Ngoài ra, em còn học bơi, học toán, học thanh nhạc nữa! Nói chung là hè này rất thú vị với em.
Mới đây, em vừa lấy thông tin để đi Mỹ, giờ chỉ còn đợi ngày phỏng vấn thôi. Em cũng đang rất nôn nóng được đặt chân tới Mỹ để phục vụ cho bà con sau 4 năm chờ mòn mỏi.
Phương Mỹ Chi |
Cảm ơn Phương Mỹ Chi nhé!
Sắp tới đây, vào khoảng tháng 9, Phương Mỹ Chi sẽ có một MV tên Mây chiều để gửi đến khán giả. Đây là một MV rất ý nghĩa về tình cảm bà cháu. Phương Mỹ Chi chia sẻ, khi thu âm cũng như đọc kịch bản, cô bé cảm thấy rất hứng thú và xúc động. Ngoài ra, vào cuối năm nay, công ty của Quang Lê cũng phát hành CD Vol2 Thương về miền Trung do Phương Mỹ Chi hát với nhiều giọng Bắc Trung Nam và có cả những bài bolero. |
Mi Ty