Robert Pattinson – Hạnh phúc khi chia tay "Twilight"

(TGĐA) - Tên của anh bây giờ đồng nghĩa với tiếng gào thét của người hâm mộ. Mái tóc rối và làn da có khả năng phát sáng, điều đó cũng có nghĩa là Robert Pattinson khó có thể tìm được cách thoát khỏi cái bóng của ma cà rồng Edward. Nhưng hiện tại, Pattinson cũng đã sẵn sàng chung sống hòa bình với nhân vật và chỉ làm cho mọi sự rối tung nếu như bị fans hâm mộ bắt gặp. Dưới đây là những tâm sự của ma cà rồng cha cùng những bí bật trong suốt quãng thời gian làm phim, những bí mật bước ra từ trang sách.

robert-pattinson-le-grand-journal-12

Hẳn là bạn hạnh phúc khi nói lời tạm biệt với Twilight? Có thể cho biết, sự ảnh hưởng của bộ phim đối với văn hóa là như thế nào?

Tôi đã rất hạnh phúc tham gia vào bộ phim này, nhưng cũng thật tuyệt khi đón nhận một kết thúc tốt đẹp. Edward là một nhân vật khá khép kín, nhưng trong Breaking Dawn, anh ấy dường như đã cởi mở hơn với mọi thứ. Tôi cho rằng, chuyện đó xảy ra là đương nhiên khi bạn có con cho dù như bạn biết đấy Bella mới là người... sống chết cho mọi chuyện chứ không phải ai khác. Còn sự ảnh hưởng của bộ phim ở khía cạnh văn hóa là gì ư? Mặc dù điều quan trọng cốt lõi ấy hiển nhiên tiểu thuyết đã làm rồi, nhưng bộ phim đã giúp củng cố thêm cho điều đó như là cách để người trẻ tuổi đọc lại tiểu thuyết. Harry Potter cũng đã bắt đầu theo cách như thế với những bạn đọc trẻ. Với lợi thế và sức mạnh của nền công nghiệp phim ảnh, tôi nghĩ Twilight đã cho chúng ta biết rằng, tiểu thuyết lên phim sẽ có thêm một số lượng độc giả nữa và nó đã làm rất tốt điều này.

Vậy còn phong cách lãng mạn mà phim hướng tới?
Tôi cho đó là một sự lãng mạn theo lối rất truyền thống. Tôi chưa bao giờ biết được sự lôi cuốn, hấp dẫn của các ma cà rồng. Ý tôi là, như những gì mà người ta bị ám ảnh và tôi không biết tại sao. Khi biết lịch sử truyền thuyết về ma cà rồng, tôi thấy rất thú vị và nghĩ có một vài sự thật trong các câu chuyện đó. Và khi làm phim này, tôi cũng biết được lý do tại sao tất cả các ma cà rồng đều ghét chúng ta. Bởi vì chúng ta không có răng nanh, không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời hay bất cứ thứ gì.

Bạn trở thành cha trong tập phim này. Có phải bạn đã khám phá ra bản năng làm cha của mình? Bạn có thích trẻ con không?

Chỉ một số thôi. Nếu như đó là những đứa trẻ hay quấy thì tôi không thấy thoải mái lắm. Nhưng tôi thích trẻ con và thích đóng với trẻ con. Có nhiều đứa bé làm rất tốt, rất tuyệt vời. Trong Twilight chúng tôi là ma cà rồng và không phải làm gì, cho tới khi có con thì mọi thứ thay đổi, mọi chuẩn mực bị phá bỏ.

2011_twilight_breaking_dawn_0012

Bạn có phải tham khảo kinh nghiệm làm bố để vào vai cho tốt không?

Với một đứa trẻ, tôi nghĩ tất cả đều là do bản năng. Ý tôi là mọi người khi làm cha, mẹ trông họ rất khác, đặc biệt là đàn ông. Tất cả phụ nữ thì lập tức đều biết chính xác điều gì cần phải làm còn cánh đàn ông thì cho rằng họ sẽ phá bỏ mọi mốc thời gian.


Có phải điều đó khiến bạn có cảm giác mình đã trưởng thành?
Đúng, chính xác là vậy! Khi mang nhẫn cưới và có con, bạn có cảm giác như mình đã 40 tuổi.

Bạn có mắc lỗi trên trường quay không?
Không những có mà còn thường xuyên. Đối với những phim thể loại này, mỗi cành đều cần có nhiều thời gian hơn, đặc biệt là trong những cảnh xung đột. Chúng tôi không đánh nhau thật, nhưng phải diễn sao cho như là đang thực sự chiến đấu.

Theo bạn, Edward là người như thế nào?

Tôi nghĩ anh ấy thật tuyệt vời. Những rắc rối, nếu có, chỉ là sự ảnh hưởng của người hâm mộ, nhưng đồng thời điều đó cũng nói lên rằng anh ấy là một chàng trai xuất sắc. Nhưng khi đọc tiểu thuyết, tôi thấy anh ấy không hẳn giống như một anh chàng mẫu mực vì thế tôi muốn diễn tả những mặt còn thiếu sót của anh ấy. Chuyện này giống như là: trong tiềm thức bạn nghĩ anh ấy là người hoàn hảo, nhưng bạn không thể diễn một cách hoàn hảo vì hoàn hảo là ai đó với rất nhiều lỗi lầm. Và sau đó bạn bị mắc vào cái vòng luẩn quẩn đáng yêu đó. Điều thú vị với tôi khi đóng vai này là tôi không thích một vài hành động của Edward trong Breaking Dawn, và vừa diễn vừa nghĩ: Ồ, anh ấy đang làm điều sai.


Bạn có thể lấy ví dụ cho điều này?

Ý tôi là ở phần cuối phim, anh ấy rất ích kỷ chỉ làm theo cảm tính. Trái tim anh ấy mách đã thay cho cái đầu. Điều đó là trái ngược hẳn với nhiều bộ phim khác. Anh ấy luôn cố gắng để xoay sở trước tiên, nhưng ở đây, anh ấy trở nên hấp tấp và không cảm thấy có trách nhiệm trong mọi chuyện.

Điểm nào ở bạn giống Edward và điểm nào không giống Edward lắm?
Tôi luôn cảm thấy phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, điều đó khá là giống với Edward trước đây. Edward luôn nghĩ anh ấy đang làm những việc đúng, luôn biết điều gì sẽ xảy ra còn tôi chưa bao giờ có cảm giác giống như thế: Không biết điều gì sẽ xảy ra hay nghĩ chắc mình đã làm đúng.


RobertPattinsonKristenStewart-12

Bạn có tiếc không, mặc dù, nhờ nhân vật này, bạn trở nên nổi tiếng hơn?

Tôi đoán là mọi người cũng có chút phàn nàn về chuyện này, không vấn đề! Cuộc sống về cơ bản là phiền phức, giống như một mật vụ phải cố gắng tìm một nơi nào đó để sống mà xung quanh có các nhân viên CIA ẩn nấp, điều tra hay gì đó đại loại thế. Lúc nào bạn cũng phải lo lắng quan sát tại điểm đỗ xe trên phố có cái gì không? Người ta có thể nhìn thấy bên trong xe bạn không? Tôi không thể cấm mọi người đỗ xe bên ngoài khu vực nhà mình, không thể dọn sạch sẽ nơi ở trong trường hợp địa chỉ nhà bị tiết lộ. Điều đó thật điên rồ!


Bạn có nghĩ đấy chỉ là tạm thời thôi. Vì có thể những thứ đó sẽ thay đổi sau khi bộ phim hoàn tất?

Tôi không biết nữa. Chuyện này lại khiến mọi người rất hứng thú, càng tạo cơ hội cho những tờ tạp chí lá cải phát triển và các tay săn ảnh ngày một đông. Nó khuyến khích người ta săn lén bạn vì tiền.

Bởi vì Edward quá nổi tiếng thôi, chúng tôi không thấy anh ấy cười hoặc mỉm cười bao giờ cả. Hollywood đang đề nghị bạn đóng 1 vai như thế nào? Bạn thích phim hài chứ?

Tôi lại nghĩ lời đề nghị của bạn thực ra chỉ phụ thuộc vào các ý kiến cá nhân mà thôi. Edward là ai thực sự không phải là vấn đề chỉ cần như các nhà làm phim nhận định nhân vật ấy sẽ thu hút các cô gái tuổi mới lớn thì họ sẽ xây dựng theo cách đó. Trước Twilight, tôi không nghĩ mình có thể đóng được kiểu vai người hùng lãng mạn và tới bây giờ, tôi vẫn không thấy mình giống mẫu người đó lắm.

Khi còn trẻ, bạn có điên cuồng vì một diễn viên nào đó giống như các bạn trẻ điên cuồng vì bạn bây giờ?


Khi bị... cuồng bởi Jack Nicholson, tôi đã muốn trở thành diễn viên cho dù trước đó, chưa bao giờ có ý định sẽ theo đuổi nghề này. Nhưng tôi đã xem các phim của ông và bắt chước cách ăn mặc như ông và thay đổi suy nghĩ.

Thư Linh