Saint – Malo: Những ngày phim Việt

(TGĐA) - Trước cửa Đại sứ quán Pháp nằm trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), ngay từ đầu năm, ai qua đây cũng thấy một tấm biển lớn viết bằng hai thứ tiếng Năm Việt - Pháp 2013 - 2014. Chúng tôi, những người làm điện ảnh, thật vui khi được biết, trong chương trình của năm, có Liên hoan phim Việt Nam tại thành phố Saint – Malo, diễn ra từ ngày 01/07/2014 đến 06/07/2014. Đoàn Việt Nam do Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan dẫn đầu. Trong đoàn có nhiều nghệ sỹ tên tuổi nhưđạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Nhuệ Giang, các diễn viên như Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh,Vân Trang, Đình Toàn v.v…

(TGĐA) - Trước cửa Đại sứ quán Pháp nằm trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), ngay từ đầu năm, ai qua đây cũng thấy một tấm biển lớn viết bằng hai thứ tiếng Năm Việt - Pháp 2013 - 2014. Chúng tôi, những người làm điện ảnh, thật vui khi được biết, trong chương trình của năm, có Liên hoan phim Việt Nam tại thành phố Saint – Malo, diễn ra từ ngày 01/07/2014 đến 06/07/2014. Đoàn Việt Nam do Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan dẫn đầu. Trong đoàn có nhiều nghệ sỹ tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Nhuệ Giang, các diễn viên như Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Vân Trang, Đình Toàn v.v…

sanitmalo

Hôm đến Đại sứ quán Pháp làm visa, ông Đại sứ xuất hiện. Ông chào các nghệ sỹ Việt Nam và nói chuyện bằng tiếng Việt. Một cảm giác gần gũi với nước Pháp thoảng vào đoàn. Ông giới thiệu quê hương mình ở thành phố Saint-Malo và có nhã ý tổ chức LHPVN tại đó. Đây là một thành phố có nhiều lâu đài cổ, nằm bên bờ biển, cách Paris khoảng hơn 300 km. Nước Pháp đón chúng tôi bằng mối thiện cảm đầu tiên như vậy.

Đến Paris, chúng tôi được Pauline, một cô gái Pháp xinh tươi đón tại sân bay Charles De Gaule. Cô đưa chúng tôi lên xe bus hai tầng, ra ga tầu hỏa. Anh lái xe người Pháp chắc có thiện ý đưa các vị khách dạo qua trung tâm Paris. Có vài đoạn kẹt xe nên đoàn đến ga muộn mất khoảng 10 phút. Cả đoàn phải ngồi trong các quán café ở ga, đợi chuyến sau. Các nghệ sỹ vui vẻ dạo quanh nhà ga. Trong khi đó, Pauline phải hủy vé chuyến trước, mua vé chuyến sau. Đúng là một cô gái ngoại giao. Chạy đi chạy lại, mặt mũi bơ phờ nhưng vẫn sáng lên nụ cười duyên dáng.

10361997_326594857496538_4193014037788659556_n

Thành phố Saint-Malo thật tuyệt vời. Những lâu đài cổ nằm dọc các con phố nhỏ, trông ra biển. Mà những bãi biển thì rộng đẹp miên man. Đã 12 giờ đêm mà trời còn đầy ánh nắng. Cái nắng mỏng như tơ, mềm như lụa, rất nhẹ nhàng khiến con người luôn cảm thấy dễ chịu. Vừa xuống tầu, nhà biên kịch Đoàn Tuấn cùng đạo diễn Thanh Vân đã phải đến ngay cung Đại hội để kịp dự lễ ra mắt bộ phim Sống cùng lịch sử. Đây là một phần trong chương trình. Buổi sáng, tại đây đã chiếu phim Indochine (Đông Dương) của đạo diễn Régis Wargnier – Chủ tịch BGK LHP lần này. Buổi chiều, chiếu phim Dien Bien Phu của đạo diễn Pierre Schoendoerffer. Buổi tối, chiếu Sống cùng lịch sử - một bộ phim mới cùng về đề tài Điện Biên của Việt Nam. Một cái nhìn về chiến tranh từ hai phía. Sau buổi chiếu, đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám đốc trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết, khán giả Pháp rất thích cái nhìn mới về Điện Biên của các nhà làm phim Việt Nam.



10492339_342079125948111_6694357706725690011_n

Trong chương trình chiếu phim chính thức, khán giả Pháp đã được xem một số phim Việt Nam sản xuất trong thời gian gần đây như Trăng nơi đáy giếng, Khát vọng Thăng Long, Tâm hồn mẹ, Scandal - Bí mật thảm đỏ, Và anh sẽ trở lại v.v… Chúng ta giới thiệu phim, còn việc tuyển chọn do phía bạn làm. Một Ban giám khảo cũng của người Pháp gồm 7 thành viên là những nhà hoạt động điện ảnh nổi tiếng do đạo diễn Régis Wargnier, người đoạt giải Cezar và Oscar với phim Indochine (Đông Dương) làm Chủ tịch. Các buổi chiếu được tổ chức hết sức trang trọng. Có thể nói, khán giả Saint – Malo đã được thấy gương mặt mới của điện ảnh Việt Nam. Các thể loại phim đa dạng hơn, các nhà sản xuất nhiều thành phần hơn. Và đặc biệt, nội dung các bộ phim đi sâu vào những tầng, những góc khuất của cuộc sống hơn. Cùng LHP còn có những hội thảo như xúc tiến du lịch Việt Nam, tình hình sản xuất phim tại Việt Nam và những cơ hội hợp tác… Phía Pháp dành cho các nghệ sỹ ở trong những khách sạn 4 sao. Đó là những lâu đài cổ nhưng nội thất lại rất hiện đại. Lòng mến khách của Saint - Malo, thảm đỏ trải dài, những chuyến tham quan thành phố, những buổi tiếp xúc với truyền thông cùng những nhà hàng sang trọng và nhất là, bầu không khí trong lành, bình yên của thành phố nhỏ chiếm trọn tình cảm của các nghệ sỹ Việt Nam.

malo

malo1

Con đường để điện ảnh Việt Nam đi ra thế giới thật không dễ nhưng không phải không có lối đi. Điều quan trọng là, các nhà làm phim nên biết điều chỉnh các thể loại phim thị trường và phim nghệ thuật. Làm sao để có lãi, làm sao để giới thiệu diện mạo văn hóa Việt Nam với quốc tế luôn là một bài toán khó, đòi hỏi sự chung sức từ nhiều phía, nhà nước cũng như tư nhân.

malo2

malo3

Giải thưởng LHP Việt Nam tại Saint – Malo:

Phim xuất sắc nhất: Tâm hồn mẹ (Đạo diễn Nhuệ Giang)

Phim được khán giả yêu thích nhất: Tâm hồn mẹ (Đạo diễn Nhuệ Giang)

Giải thưởng BGK: Lửa Phật (đạo diễn Dustin Nguyễn)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Quốc Thái (Tâm hồn mẹ); Đình Toàn (Khát vọng Thăng Long)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Hồng Ánh (Trăng nơi đáy giếng); Vân Trang (Scandal – Bí mật thảm đỏ)

Phim tài liệu xuất sắc nhất: Chuyện làng Then (Đạo diễn Trần Phi – Hoàng Dũng)

P.V