Thế giới Điện ảnh online tuyển Phóng viên/Cộng tác viên Thế giới Điện ảnh online tuyển Phóng viên/Cộng tác viên

Tạp chí Thế giới điện ảnh cần tuyển nhiều vị trí

Tôi chọn lối nào? Tôi chọn lối nào?

Đôi khi tôi tự hỏi mình, tôi thích tôi của thời xưa hay tôi của ngày hôm nay mỗi khi đứng trước một quyết định trọng đại nào...

Đàn ông dễ hư? Đàn ông dễ hư?

Suy cho cùng, đàn ông dù có bản lĩnh đến đâu cũng dễ dàng sa ngã khi có cơ hội!?

Thương người mất mát Thương người mất mát

Tôi ngẫm ra rằng, đàn bà nếu thực sự thương yêu nhau, sẽ không vô cảm dửng dưng bước qua...

Đàn bà nói xấu…đàn bà Đàn bà nói xấu…đàn bà

Chính đàn bà mỗi lần soi gương còn chẳng bao giờ hài lòng về bản thân, thì làm sao công nhận sự hoàn hảo và rực rỡ của người khác cho được

Hôn nhân hay tự do? Hôn nhân hay tự do?

Hôn nhân hay tự do? Tôi vẫn ngập ngừng so sánh để rồi nhận ra mình chỉ là đàn bà yếu đuối cần sẻ chia...

Giấc mơ chồng Tây ngọt ngào Giấc mơ chồng Tây ngọt ngào

Các nàng có muốn gắn bó với người đàn ông luôn miệng thủ thỉ anh yêu em mãi mãi, nhưng mỗi bữa ăn nhà hàng hay du lịch thì tiền bạc cũng cần phải chia ...

Thói quen khó bỏ Thói quen khó bỏ

Sau ly hôn, cô tưởng rằng dư luận sẽ khắt khe, nhưng ai cũng bận bịu và đủ tế nhị để không săm soi, bình luận...

Yêu lại một người Yêu lại một người

Liệu chúng ta có thể quên đi những điều nên quên, những dày vò cay đắng, để nắm tay nhau xây dựng lại căn nhà sau hoang tàn đổ nát?

Cho đi để nhận về… Cho đi để nhận về…

Toan tính hay sợ hãi "mắc nợ" nhau thì chẳng bao giờ nhận được sự thương yêu chân thành đến từ nhiều phía.

Ăn xin kiểu Mỹ Ăn xin kiểu Mỹ

Giấc mơ Mỹ lung linh có thể trở thành hiện thực với ai đó, nhưng cũng có thể trong phút chốc là cơn ác mộng.

|< < 1 2 3 4 > >|