Truyện tranh chinh phục Hollywood

Truyện tranh nói chung và đặc biệt truyện tranh về các siêu anh hùng nói riêng luôn là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn kiệt để các nhà làm phim chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Mặc dù Hollywood đã tiếp cận với mỏ vàng này từ lâu rồi nhưng phải đến những năm đầu thế kỷ 21 khi mà kỹ xảo, công nghệ điện ảnh phát triển thần tốc, việc chuyển thể mới thực sự trở thành trào lưu.

Làn sóng phim chuyển thể từ truyện tranh

Trong suốt một thập kỷ qua, mùa phim Hè trở thành sân chơi quen thuộc của các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh, đa phần nhân vật chính đều là siêu anh hùng. Hầu như năm nào cũng có ít nhất từ 2 đến 3 bộ phim ra mắt và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Thậm chí có những siêu phẩm phá vỡ vô số kỷ lục doanh thu ở thời điểm công chiếu như The Dark Knight (kiếm về 158 triệu USD ngay trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên), The Avengers (hiện thu 1,5 tỷ USD trên toàn cầu) cùng nhiều quả bom tấn khác như Iron Man, Spider-Man, X-Men. Một vài tác phẩm dù không quá ăn khách nhưng đạt chất lượng nghệ thuật cao, tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng khán giả yêu thích điện ảnh. Ở dạng này có thể kể đến Watchmen, V for Vendetta, Sin City, 300.

Man

Cảnh trong Man of Steel

Ngược lại với những thành công kể trên, các ông lớn tại Hollywood cũng chẳng thiếu “bom xịt”. Warner Bros từng thất bại ê chề với Green Lantern hồi năm 2011 hay mới nhất Columbia cho ra đời thảm họa Ghost Rider: Spirit of Vengeance – tác phẩm kéo uy tín của Nicholas Cage xuống tới mức thảm hại. Trước đó còn có hàng loạt bộ phim yếu kém khác, gồm Batman & Robin, Daredevil, Catwoman, Elektra, The Spirit, Jonah Hex…

Ăn khách có, lỗ vốn có, thắng lợi có, thất bại có, tất cả tạo nên sự đa chiều trong thế giới phim chuyển thể từ truyện tranh. Nhưng dù thế nào chăng nữa, đây vẫn là làn sóng chủ lực của Hollywood mỗi khi mùa phim Hè tới.

2013 – Năm của phim chuyển thể từ truyện tranh

Trong năm 2013, không chỉ có mùa phim Hè, các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh ra mắt trải đều qua các tháng. Tất nhiên, những dự án lớn như Iron Man 3, Man of Steel, The Wolverine được chú ý nhiều nhất nhưng Obvilion mới là bộ phim mở màn cho làn sóng này.

Nhiều khán giả đều đã biết Oblivion của nam diễn viên Tom Cruise thuộc thể loại hành động/ khoa học giả tưởng lấy đề tài về ngày “hậu” tận thế, nhưng ít người biết rằng bộ phim được dựa trên truyện tranh cùng tên của tác giả Joshep Kosinski. Ban đầu hãng Universal đặt lịch phát hành Oblivion trong mùa Hè nhưng cuối cùng quyết định đẩy ngày khởi chiếu sớm hơn, vào ngày 19/4 tức ngay trước siêu phẩm Iron Man 3 đúng 2 tuần.

Thời gian gần đây, hãng sản xuất Marvel luôn có phim mở màn cho mùa phim Hè. Đầu tiên là Iron Man, tiếp sau đó lần lượt là Iron Man 2, Thor, và The Avengers. Tuy nhiên, so với các năm trước, hãng Marvel đã có sự thay đổi ở đối tác làm ăn. Bắt đầu từ năm 2013, mọi sản phẩm phim truyện của họ sẽ do hãng Walt Disney phát hành, thay vì hãng Paramount (vào năm 2009, Walt Disney đã mua lại công ty mẹ Marvel Entertainment với giá 4 tỷ USD).

Sau thành công của 2 phần Iron ManThe Avengers, Người sắt giờ đây là thương hiệu cực kỳ quan trọng của Marvel. Tính cách tưng tửng, phong cách gần gũi với đời thường của Tony Stark đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong lòng khán giả. Không có gì ngạc nhiên khi Iron Man 3 sẽ càn quét tại các rạp chiếu phim không chỉ riêng tại Bắc Mỹ mà còn trên toàn thế giới.

Tiếp nối truyền thống đối đầu giữa Marvel Comics và DC Comics, Iron Man 3 sẽ cạnh tranh với Man of Steel về doanh số bán vé. Tuy phát hành khác thời điểm nhưng hai quả bom tấn này khó thoát khỏi sự so sánh về doanh thu trên bảng xếp hạng Box Office.

Man of Steel không phải là phần tiếp theo hay phần trước của series Superman mà là một dự án được làm lại mới hoàn toàn (reboot). Các fan hâm mộ hiện đang rất mong đợi vào Man of Steel vì bộ phim được đạo diễn bởi Zack Snyder (300, Watchmen) và sản xuất bởi Christopher Nolan (3 phần The Dark Knight). Man of Steel chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nghệ thuật, phong cách, chất lượng.

Ngay sau khi Man of Steel ra mắt, khán giả sẽ lại có cơ hội thưởng thức hai bộ phim dựa trên truyện tranh tiếp theo là Kick-Ass 2 (19/7) và The Wolverine (25/7). Trong khi Kick-Ass 2 là phần hai của bộ phim gốc hồi năm 2010 thì The Wolverine là tập tiếp theo trong series X-Men.

Khác với các tập Dị nhân trước, The Wolverine chỉ tập trung vào nhân vật Logan (Hugh Jackman) và lấy bối cảnh ngay sau tập X-Men: The Last Stand. Có thể xếp The Wolverine vào dạng phần riêng tiếp theo, khác với dạng spin-off (làm hẳn về một nhân vật trong cả series).

Sau khi mùa phim Hè kết thúc, hàng loạt tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh khác vẫn lần lượt ra mắt. Đáng chú ý trong đó có 300: Rise of An Empire (phần 2 của 300) của nhà làm phim người Israel Noam Murro và Sin City 2: A Dame to Kill For của bộ đôi đạo diễn Robert Rodriguez – Frank Miller.

Đến đầu tháng 11 tới, Thor 2: The Dark World sẽ thống trị bảng xếp hạng trong khoảng hai tuần vì hầu như không có đối thủ cạnh tranh (Phải đến ngày 22, The Hunger Games: Catching Fire mới trình chiếu). Ngoài những gương mặt đã kể tên ở trên, 2 bộ phim đáng mong đợi khác là R.I.P.D của nam diễn viên điển trai Ryan Reynolds và Oldboy của đạo diễn da màu Spike Lee. Oldboy được làm lại từ bộ phim gốc (2003) rất thành công của Hàn Quốc, vốn dựa trên manga cùng tên của Nhật Bản.

Hãy cùng chờ xem kẻ thắng người thua trong năm 2013 này.

Theo Thể thao văn hóa