Veer Zaara: Sự im lặng vĩ đại của tình yêu

(TGĐA) - Có muôn ngàn câu chuyện tình yêu đến rồi đi, có những bộ phim trở thành “hit” hoặc thất bại, nhưng những câu chuyện tình yêu tuyệt vời và bất tử trong phim sẽ sống mãi trong trái tim của những người hâm mộ. Veer - Zaara là câu chuyện vĩ đại của hai người yêu nhau. Một người sống trong câm lặng và chấp nhận sự hy sinh, một người rời quê nhà để sống cuộc sống của người khác. Người này nương vào linh hồn của người kia để có thể sinh tồn. Họ sống với tâm nguyện và làm những điều mà người mình yêu chưa thực hiện được. Họ tồn tại để cảm thấy sự tồn tại của người kia, để cảm nhận tình yêu vô hình của người kia.

veer-zaara_03

Một tù nhân u sầu đã không nói một lời nào trong suốt 22 năm ngồi tù tại Pakistan. Một ngày, khi nữ luật sư trẻ xinh đẹp bước vào căn phòng tối và gọi anh bằng tên thật chứ không phải là số tù 786 như thường lệ. Người tù đã phá bỏ bức tường câm lặng mà anh đã xây trong bao năm qua và họ có 3 giờ đồng hồ là quãng thời gian anh kể toàn bộ câu chuyện tình yêu cuộc đời mình. Một câu chuyện mà người nghe đã phải thốt lên: Họ đến từ thời nào vậy? Họ là người giả danh thượng đế hay là thượng đế trá hình người?

veer-zaara-2004-visaff-06-g

Veer Pratap Singh là một phi công trực thăng cứu hộ ở Ấn Độ còn Zaara Hayaat Khan là tiểu thư con nhà quyền quý tại Lahore, Pakistan. Sau khi người bà qua đời và muốn tro cốt của mình được rắc tại quê nhà, Zaara đã lên đường sang Ấn Độ để thực hiện di nguyện của bà. Qua biên giới Paskitan - Ấn Độ, chiếc xe bus bị nạn và Zaara là người cuối cùng được đội trưởng đội bay Veer cứu thoát trước khi anh có kỳ nghỉ phép về thăm nhà và dự lễ hội Holi theo mong muốn của mẹ. Ngay trong phút đầu gặp gỡ, giữa ranh giới của sống và chết, Veer đã cảm thấy trái tim mình xao xuyến trước cô gái Paskitan vừa xinh đẹp vừa cá tính. Giúp Zaara làm lễ rắc tro của bà xuống sông xong, Veer ngỏ ý mời Zaara về thăm nhà cùng anh một ngày. Được chào đón bởi những người dân làng quê Ấn Độ nhân hậu và tốt bụng, Zaara cũng nhanh chóng cảm nhận được tình cảm cũng như sự mến mộ đối với gia đình Veer và với chính chàng phi công điển trai. Trên biên giới Ấn Độ - Pakistan, khi họ còn chưa kịp trao nhau những lời hẹn ước thì Veer bất ngờ chạm trán hôn phu của Zaara. Sự thật thì Zaara là “quân cờ” trong ván cờ chính trị của cha cô… Trước ngày cưới, được người vú em của Zaara báo tin, Veer từ chức để có thể đặt chân tới Paskitan và tìm gặp Zaara. Dựa vào quyền lực và tiền bạc, hôn phu của Zaara buộc Veer kí tên vào bản thỏa thuận đổi lấy hạnh phúc cho Zaara. Có nghĩa là một ngày anh ở trong tù là một ngày Zaara được hạnh phúc…Veer trở thành tù nhân số 786 – con số của Thánh Ala - trong suốt 22 năm cùng với kỷ vật là chiếc lắc chân của người con gái anh yêu. Nhưng điều anh không hình dung được là sau khi nhận được tin Veer “bị nạn và không sống sót”, Zaara đã từ hôn, rời Paskitan tới sống tại một ngôi nhà đẹp như mơ ở một làng quê yên bình tại Ấn Độ. Hai người họ trở thành hai người khác, hoán đổi linh hồn cho nhau.

veer-zaara_01

Tình yêu và sự lãng mạn là những gì đạo diễn Yash Chopra hướng tới và tôn vinh. Và không còn nghi ngờ gì, khi với Veer Zaara, Yash Chopra chính là ông vua trị vì thể loại romance (tình cảm, lãnh mạn). Ông đã tạo nên một mối tình tuyệt diệu trong Veer Zaara mà người xem không thể quên. Hai ngày gặp gỡ và yêu, sau đó là 22 năm tôn thờ tình yêu, xem đó là hơi thở, là lẽ sống của mình, Veer và Zaara là hai người, hai thực thể riêng biệt nhưng có chung một linh hồn. Họ đến từ hai quốc gia khác nhau nhưng nói chung một ngôn ngữ đó là những âm thanh đầy mê hoặc của tình yêu. Hơn tất cả là sự tận tâm mà họ dành cho nhau. Dù giữa hai người là một biên giới ngăn cách và dặm đường dài biệt ly nhưng họ lại có điểm chung là vướng vào vòng nô lệ của sự tôn thờ và hy sinh. Cái tên phim cũng nói lên nhiều điều. Veer Zaara – ghép đôi tên của hai nhân vật nhưng thực ra không phải là hai con người mà là một thực thể, là Veer - Zaara. Đặt trong bối cảnh vào thời điểm mối quan hệ bang giao giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn còn khá căng thẳng, nhưng bộ phim không đi sâu vào vấn đề chính trị, thậm chí còn nêu bật bức thông điệp: Tình yêu không bao giờ có biên giới, sẽ là sự gắn kết giữa người và người, bất kể khác biệt về văn hóa, tôn giáo… Tình yêu, công lý, sự thật sẽ chiến thắng, sẽ có thể làm thay đổi nhận thức của con người. Thật vậy, 22 năm ngồi tù, Veer được sự giúp đỡ của nữ luật sư trẻ người Pakistan – con gái của một nhà hoạt động nhân quyền, một cô gái “làm công việc của đàn ông”, người “tranh đấu cho sự thật và công bằng” chứ không phải là người “cãi để thắng”. Cô gái bước vào buồng giam, gọi cái tên mà Veer đã bị “đánh cắp” trong suốt 22 năm qua – Veer Pratap Singh. Cô mang đến cho anh những chiếc bánh ngọt mà “người mẹ nào làm cũng ngon như nhau”. Cô mang đến cho anh sự tự tin, quyết tâm đòi lại công bằng, đòi lại danh dự và thân phận mình nhưng một lần nữa, như 22 năm trước, vẫn là không được đánh đổi bằng hạnh phúc của người anh yêu - Zaara Hayaat Khan. Và sự hy sinh của Veer trong những năm qua là không vô nghĩa. Zaara bị đặt trong sự lựa chọn một bên là chồng chưa cưới sẽ là bàn đạp cho sự thăng tiến của cha, sự tồn vong của gia đình cô và một bên là người đàn ông cô sẵn sàng hy sinh tất cả và biết rằng người đó cũng không ngần ngại vì cô mà chối bỏ tự do, tính mạng của mình, cho dù, mẹ của cô đã khẳng định: Đàn ông không có sức mạnh để yêu như thế thì Zaara vẫn có lòng tin nơi Veer. Cô đã rời xa gia đình, danh phận tiểu thư quyền quý, rời quê hương để đến Ấn Độ, sống cuộc sống mà Veer sẽ sống trong tương lai. Cả linh hồn cô, trái tim cô giờ đây, từ lúc này là của Veer và dành cho Veer mãi mãi. Vì thế, dù đấng tối cao đã thử thách hai người một thời gian dài, 22 năm, như lời viên chánh án là đất nước và nhân dân Pakistan “nợ anh một lời xin lỗi” thì Veer cũng vẫn cảm ơn xứ sở này vì những người như Zaara – tình yêu bất diệt của anh và nữ luật sư tài năng, xinh đẹp, giàu lòng nhân ái.

wall_800x600_8

Veer Zaara không đơn thuần là bộ phim giàu cảm xúc về chủ đề tình yêu, nó còn là thước đo giá trị của lòng tin và sự hi sinh – điều mà quốc gia, tôn giáo, dân tộc nào cũng tôn thờ.

Với một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, các cảnh quay lãng mạn, nên thơ như chốn thiên đường cùng với những nét văn hóa đặc sắc của Ấn Độ như người đi xa về sẽ chào bằng cách quỳ xuống chạm vào chân người mà mình tôn kính; lễ hội Lohi của người Ấn với cách thức bày tỏ tình cảm giữa nam và nữ khá độc đáo; cảm ơn bằng cách dùng tay chạm vào đầu người đối diện v.v và v.v… Veer Zaara đã đoạt được 6 giải lớn tại International Indian Film Academy Awards còn gọi là Bollywood Oscar năm 2004 ở các hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và Âm nhạc hay nhất. 10 năm qua, người hâm mộ đã truyền nhau một thông điệp: Trong số các danh sách phim với chủ đề tình yêu và sự vĩnh cửu của tình yêu như Romeo - Juliet, Farhad Shirin, Laila Majnu, Sohni Mahiwal, bạn có thể thêm một cái tên khác vào danh sách những bộ phim hay về tình là Veer - Zaara.

Anh Đào