Ông tâm sự: “Nếu đến với Gia đình tình thương Tê Phan này, nói thật chỉ có khóc và khóc. Bởi các hoàn cảnh của gần 100 con người từ nhỏ đến già sao mà thương cảm quá. Tôi thấy rất cần sự giúp sức của nhiều người để đem lại tiếng cười cho những thân phận nơi đây. Đó là lý do vì sao có Tiếng chuông đời, như báo hiệu cùng mọi người nên chung tay giúp đỡ cho những mảnh đời thiếu may mắn hơn chúng ta”.
| Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn đóng góp bức ảnh Quăng lưới trên dòng sông ở Huế | |
| và bức Nắng trên Sapa | |
Đến với chương trình, ông còn đóng góp hai bức ảnh: Quăng lưới trên dòng sông ở Huếvà Nắng trên Sapa như một tấm lòng của nghệ sĩ nhiếp ảnh muốn góp cho đời một tiếng chuông đầy ý nghĩa.
Đêm nhạc diễn ra trong không khí ấm cúng đầy ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều ca sĩ: Sỹ Luân, Trang Anh Thơ, Hoàng Nguyên, Vỹ Khang, Bảo Nam, Tiến Vinh, Phạm Phương, Thụy Uyên, Mai Kiều... cùng hai MC Xuân Hiếu và Bá Hùng.
| Hiếu Ngân - chị gái diễn viên Hiếu Hiền với nhạc sĩ | |
Để chuẩn bị cho chương trình, cả tháng nay, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn đã tất bật ngược xuôi, lúc quay hình ảnh cho chương trình, khi thì cập nhật tình hình bán vé, tìm người ủng hộ. Và trong đêm qua người ta đã thấy ông nở nụ cười khi chương trình thu về 95 triệu đồng.
Cả không gian phòng trà Wee đông chật người nhưng êm ắng, nhẹ nhàng. Từng ca sĩ không thuộc hàng sao, chỉ cần diện một chiếc áo dài, có người diện quần tây sơ mi đóng thùng là có thể ngân nga những tình khúc bất hủ từ Trịnh Công Sơn, Lam Phương… mỗi lần cất tiếng hát là tiếng vỗ tay cứ vang lên từng hồi. Rất nhiều người cảm thấy thú vị, như lạc vào chỗ thân thuộc kiểu trong gia đình, không khí đậm chất thân tình đầy chia sẻ.
Chương trình của ông được sự giúp sức của nhóm Miss Sài Gòn, tất cả mặc đồng phục áo dài xanh thiên thanh, cùng ê kíp phòng trà Wee… tất cả dường như đều tất bật ngược xuôi để lo từng chi tiết nhỏ.
| Nhạc sĩ với MC Xuân Hiếu | |
MC Xuân Hiếu cùng anh đồng nghiệp Bá Hùng như một nhịp cầu nối cái tình giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong số các tiết mục ấn tượng phải kể đến phần trình diễn của bé Thục Nhi bị khiếm thị trình diễn phần Piano. Cả gian phòng như lắng đọng, chỉ có tiếng Piano như đánh thức từng tâm hồn đồng điệu. Một cô bé… mù, chỉ tự học bằng chính năng khiếu bẩm sinh của mình, lần mò trên từng trang web, lắng nghe từng âm thanh trong bóng tối, để hình thành một ca khúc trình diễn cho nhiều người thưởng thức, đủ thấy nội lực cần sự sống của bé “ghê gớm” đến dường nào!
| Bức tranhLòng mẹcủa Đại đức Thích Đức Hoàng ở chùa Bửu Đa được một khán giả mua với giá 6 triệu đồng | |
Riêng phần đấu giá, khi ban tổ chức rao bán bức tranh Lòng mẹ của Đại đức Thích Đức Hoàng ở chùa Bửu Đa, một khán giả mua với giá 6 triệu đồng, trong tâm thế của người mồ côi… vợ. Anh tâm sự trên sân khấu: “Tôi mua trước để tặng mẹ, sau là để cho 3 đứa con của tôi nhớ về mẹ của nó, bởi vì tôi... mồ côi vợ mấy năm nay rồi… Cho phép tôi tặng thêm chương trình 4 triệu đồng gọi là sự sẻ chia”. Cả khán phòng nín lặng vì quá xúc động.
| Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn đã tất bật ngược xuôi, lúc quay hình ảnh cho chương trình, khi thì cập nhật tình hình bán vé, tìm người ủng hộ. Và trong đêm qua người ta đã thấy ông nở nụ cười khi chương trình thu về 95 triệu đồng. | |
Có lẽ, nhờ phần tình cảm này mà bức ảnh Quăng lưới trên dòng sông ở Huế của nhạc sĩ Ngọc Sơn đã giúp người xem thấy rõ giá trị của mỗi tác phẩm là một tâm huyết, nhanh chóng phần đấu giá được kết thúc với giá 15 triệu đồng, nâng tổng số thu về trong chương trình là 95 triệu đồng, càng khiến tiếng vỗ tay trong khán phòng vang dội hơn.
| Ca sĩ Trang Anh Thơ | |
Chương trình khép lại, cứ nhìn hình ảnh hớn hở của các tình nguyện viên nhóm Miss Sài Gòn, lời nói ngọt ngào như mừng chiến thắng của Trang Anh Thơ, Bảo Nam, ngay cả sự suy tư lo lắng của MC Xuân Hiếu… cũng đủ thấy tình thương của các thành viên chương trình đã tích cực và giàu lòng nhơn ái đến dường nào.
| Bên ngoài phòng trà có tổ chức bán giày gây quỹ cho chương trình | |