16:47 | 06/06/2017
(TGĐA) - Đêm nhạc hội diễn ra khi nỗi ám ảnh của người dân Anh về vụ tấn công tại Manchester chưa qua đi lại có thêm thảm kịch bằng vụ tấn công mới ở London. Nhưng nỗi sợ không ngăn được hơn 50.000 người yêu âm nhạc đến với đêm diễn hàn gắn vết thương đầy ý nghĩa này.
Grande hát Don't Dream It's Over với Miley Cyrus |
Nhiều ngôi sao ca nhạc góp mặt để tưởng nhớ các nạn nhân bị chết ngay sau buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande ngày 22/5 tại thành phố Manchester, một chặng dừng trong vòng lưu diễn châu Âu của cô.
Không khí trở nên sôi động khi Ariana Grande xuất hiện và nói: “Tôi muốn mọi người đến bên nhau trong tình yêu, sức mạnh và thống nhất. Tôi yêu các bạn quá nhiều và tình yêu, âm nhạc là liều thuốc tốt hàn gắn các vết thương của thế giới”.
Ca sĩ Mỹ 23 tuổi biểu diễn chung với Miley Cyrus và nhóm ca Black Eyed Peas.
Katy Perry tham gia đêm nhạc. |
Những ca sĩ tham gia đêm One Love Manchester khác là Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Liam Gallagher và Justin Bieber.
Có những thời khắc rất xúc động trong đêm diễn, ví dụ như người mẹ của Ariana đi xuống đám đông để kêu gọi khán giả “đừng sợ hãi!”, rồi Katy Perry mời khán giả hãy có hành động thân thiện với người đứng kế mình bằng một lời nới thân thiện hay chúc phúc họ.
Robbie Williams trong đêm nhạc |
Ca sĩ kỳ cựu Robbie Williams thay lời ca khúc Strong để nói về thái độ của dân chúng Manchester vào những ngày đau buồn này.
Justin Bieber kêu gọi khán giả tôn vinh các nạn nhân trong hai vụ khủng bố tại Anh. |
Justin Bieber đề nghị khán giả đưa tay lên để tôn vinh các nạn nhân.
Ciara Lynch, 15 tuổi từng chứng kiến hỗn loạn tại sân vận động Manchester Arena nay cũng có mặt và bày tỏ sự xúc động. “Khi Ariana hát lại One Last Time tôi đã khóc. Mọi người dù không biết nhau nhưng đã trở thành một gia đình suốt đêm diễn” – cô nói.
Cảnh tượng sôi động của đêm nhạc. |
Khán giả Sarah Stones, 25 tuổi cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi có sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của cảnh sát.
Cảnh sát bảo vệ cho đêm được an toàn. |
Jamal Iddi, 23 tuổi xem vụ khủng bố là hành động làm tổn thương mọi người dân thành phố. Cảnh sát cũng hòa vào niềm vui dù không quên nhiệm vụ.
Đêm nhạc hội được truyền qua internet đi khắp thế giới. Cuối đêm diễn, tất cả các ngôi sao lên sân khấu với Ariana và cùng trình bày ca khúc One Last Time trước khi cô chia tay bằng ca khúc solo Over the Rainbow trong chiếc áo khoác có dòng chữ “One Love Manchester”.
Những khán giả tham gia đêm nhạc |
Nhiều fan cũng mặc áo tương tự hay thay bằng dòng cữ “I heart MCR”.
Ban tổ chức cho biết đã quyên góp tại chỗ được 2 triệu bảng Anh giúp các nạn nhân và gia đình. Ngoài ra, còn các cá nhân ủng hộ bằng cách chuyển khoản trên mạng, đưa tổng số tiền quyên góp được cho quĩ We Love Manchester Emergency Fund lên hơn 10 triệu bảng Anh.
Grande cho biết trước đó cô đã phát hành lại ca khúc One Last Time và toàn bộ tiền thu được sẽ chuyển vào quĩ này.
Lê Tây Sơn
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/dem-nhac-one-love-manchester-khi-niem-vui-va-hy-vong-khoa-lap-noi-buon-14033.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam