11:52 | 09/06/2017
(TGĐA) - Mới đây, Sir David Attenborough khẳng định là ông không tin vào “những cánh cổng thiên đường”. Điều ông hối tiếc duy nhất lúc sắp gần đất xa trời là dành quá ít thời gian cho gia đình và các con do quá ham công tiếc việc và ham vui.
Sir David Attenborough |
Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng The Planet Earth bộc bạch với đài phát thanh Radio Times “Công việc đặc thù của tôi đã buộc tôi phải xa gia đình nhiều tháng trời, cả khi hai con Susan và Robert đang ở tuổi “sức ăn sức lớn”. Khi bạn có con mới lên 6 lên 8 mà bạn phải xa chúng 3 tháng và không có gì thay thế được, tâm trạng của bạn giống như đánh mất một cái gì đó. Ăn uống cũng không ngon miệng”.
Tuy nhiên, Attenborough cho biết bà Jane, vợ ông (mất năm 1997) rất hiểu và thông cảm cho chồng.
Sir David Attenborough trong The Planet Earth |
Một tháng sau sinh nhật thứ 91, Sir David Attenborough tiết lộ với phóng viên Louis Theroux là ông từng nghĩ đến cái chết nhiều lần, thậm chí tin rằng mình sẽ chết ngay ngày mai.
Khi được hỏi ông chờ đợi điều gì sẽ xảy ra sau khi chết, ông nói “không”.
Sir David Attenborough quay phim từ trên cao. |
Bàn về hiện tượng nóng lên của trái đất, một vấn đề liên quan đến công việc của ông, Sir David cảnh báo: “Rừng đang cháy, xa mạc lan dần, nước biển dâng sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tương lai và vận mệnh của loài người”.
Đối với động vật, Sir David cho biết ông yêu loài khỉ nhất vì nó rất gần gũi với con người!
Lê Tây Sơn
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/sir-david-attenborough-hoi-tiec-vi-khong-danh-nhieu-thoi-gian-cho-gia-dinh-14129.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam