https://thegioidienanh.vn/

Ngọn lửa kiêu hãnh: Tấm lòng của người con hiếu thảo

17:50 | 17/09/2014

(TGĐA Online) - Cậu con trai Pipat của gia đình giàu có lại yêu cô gái bán cá thấp hèn và ân oán hào môn bắt đầu từ đây. Phim 34 tập do Thái Lan sản xuất, M&T Pictures nhập khẩu, phát sóng lúc 16h55, hai tập mỗi ngày từ thứ 2 – thứ 6, bắt đầu ngày 18/9 trên kênh HTV7.

ngon_lua_kieu_hanh_2

Ân oán hào môn bắt đầu từ đây. Mẹ anh ấy là Thongtra nổi giận đuổi cậu con trai yêu quý ra khỏi nhà. Thế là 2 người phải mưu sinh bằng việc buôn bán cá để duy trì cuộc sống. Cuộc sống tuy cực khổ về vật chất nhưng lại rất vui vẻ. Một thời gian sau, cô sinh hạ bé trai Plerng, gia đình nhỏ 3 người luôn rộn tiếng cười. Lớn lên Plerng trở thành một cậu bé hiếu thuận. Cậu ấy thường xuyên giúp ba mẹ giao cá. Plerng gặp Namfon nhưng cả 2 có những ấn tượng không tốt với nhau. Namfon không những buộc tội Plerng đã ăn đậu hũ của cô ấy mà cô còn la cho anh ấy một trận.

Một ngày nọ, Pipat đọc báo biết tin bà Thongtra bị bệnh. Pipat gọi điện thoại cho gia đình Chatayothin hỏi thăm bệnh tình, lúc này ông mới biết vì mình mà mẹ mới lâm bệnh. Ngay trong đêm, gia đình 3 người về Bangkok nhận lỗi với bà Thongtra. Trên đường đi xe có vấn đề nên anh xuống xe kiểm tra, còn ba mẹ vẫn ngồi trong xe. Bi kịch bắt đầu từ đây, chiếc xe tải đã đụng trúng xe của gia đình anh. Ba mẹ Plerng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói ba của Plerng từ giờ chỉ có thể sống đời thực vật. Còn bà nội cần được mổ tim gấp. Anh phải trải qua giai đoạn đau khổ tột cùng…

Ngon_lua_kieu_hanh_3

Bà nội của Plerng là một người “khẩu xà tâm phật”. Sau khi xuất viện, bà đã gật đầu đồng ý cho 2 mẹ con Plerng dọn về nhà. Plerng nghĩ rằng, từ thời điểm này cả gia đình xem như đã đoàn tụ. Không ngờ cô và 2 người anh chị em họ lại cố tình ghét và bài xích anh. Nguyên nhân là do họ không bao giờ muốn Plerng xuất hiện, vì sự xuất hiện của Plerng làm bà nội phải chia thêm một phần gia sản. Một điều nữa càng làm Plerng ngạc nhiên đó là Namfon, Namfon là vợ sắp cưới của anh họ Anat. Namfon cho rằng Plerng là người không tốt, có động cơ chiếm đoạt tài sản. Còn Plerng thì quyết tâm dùng năng lực thực sự của mình chứng tỏ cho mọi người thấy mục đích của anh là thay cha gánh vác trọng trách trụ cột gia đình.

Sau mấy lần “anh hùng cứu mỹ nhân” và những hỗ trợ trong công việc, mối quan hệ của Plerng và Namfon dần dần được cả thiện.

Hồng Liên

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/ngon-lua-kieu-hanh-tam-long-cua-nguoi-con-hieu-thao-1500.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam