17:52 | 23/05/2014
(TGĐA Online) - Bộ phim phản ảnh sự vấp ngã và cú bật dậy của những mảnh đời trong từng cung bậc số phận khác nhau. Đề cao những trái tim nhân ái, đón nhận kẻ đang dần chìm nơi dòng đời tuyệt vọng. Phim do đạo diễn Xuân Phước thực hiện, M&T Pictures sản xuất, phát sóng sóng lúc 20h45 từ thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 23/5/2014 trên kênh SCTV14.

Giữa bộn bề của cuộc mưu sinh, tuổi thơ Minh Nhật, Phương Quỳnh, Bích Duyên trắng như trang giấy, hoàn cảnh nghiệt ngã vẽ lên đời chúng những xoáy tròn quặn đau. Anh em ruột Kim Hùng và Kim Cường cùng hai đứa em nhỏ tội nghiệp của mình phải làm gì khi vừa mất đi người cha Minh Hoàng trong một vụ cướp giết, lại mất luôn người mẹ vội dứt áo ra đi theo người tình Quốc Bình.
Một bông hồng tuổi thơ của Hải Loan là chút hương thơm hy vọng, níu kéo những tâm hồn thương tích suýt lọt thỏm xuống vực sâu cuộc đời. Nhưng cô gái thánh thiện, thủy chung vẫn bất lực trước sức ép của đồng tiền tội lỗi đang khúc xạ sắc màu gian dối.
Một nhánh lá Ngọc Trinh cố gieo màu xanh vào khoảng không gian đen tối, nhưng màn đêm mịt mù không chỉ đường dẫn lối đến tương lai.
Người đàn bà độc ác Hải Ân là đầu nguyên cớ khiến hoa hồng gục đầu tàn úa. Nhận vật chính trong bộ phim cũng có một chuỗi đời buồn bã, một số phận đau thương cay nghiệt ngay từ tuổi niên thiếu đến những năm tháng trưởng thành.
Tuy nhiên, tên cướp cũng có trái tim, cũng cần có một tình yêu đích thực. Và tình yêu dù ở vào thời điểm nào, hoàn cảnh nào, với con người nào cũng đều mang ý nghĩa thật thiêng liêng và tuyệt diệu. Thế nhưng, để giữ được điều cao quý ấy chẳng giản đơn chút nào. Người thì dùng tiền để bán mua, kẻ đem hạnh phúc đang có sẵn đi đánh đổi, thậm chí giành giật, chiếm đoạt nhau rất phũ phàng…

Tình yêu vẫn có thể trôi tuột khỏi tầm tay ai đó! Dù vậy, đôi lúc tình yêu lại nhẹ nhàng xuất hiện như món quà của thượng đế, trở thành động lực giúp con người biết chạy thoát khỏi lũ giông, trồi lên từ vực thẳm suýt chôn vùi cả tuổi đời u mê, tăm tối.
Bông hông cho tướng cướp là câu chuyện bi kịch gia đình, tình cảm anh em ruột thịt, tình bạn thanh cao, tình yêu nghiệt ngã, sự hy sinh, lòng dũng cảm… tất cả xâu kết thành nhân tình, thế thái vốn có ở đời.
Kết thúc có hậu của câu chuyện một lần nữa khẳng định, mỗi người đều có chân ngã mênh mông, có tia sáng bản chất, có tính thiện bẩm sinh. Chẳng qua khi bão đời cuồng quay, kẻ còn kẻ mất nhân tâm là qui luật tất yếu của cuộc sàng lọc nhân sinh. Và sự trả giá cho những lầm lỡ, gian tham là lẽ đương nhiên không thể khác.
Phim 35 tập với sự góp mặt của các diễn viên như: Nguyệt Ánh, Võ Thành Tâm, Ngọc Trinh, Kinh Quốc, Trịnh Kim Chi, Hùynh Anh Tuấn, Nguyễn Sanh, Ngân Quỳnh, Tống Mỹ Ly.Hồng Liên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/bong-hong-cho-tuong-cuop-su-hoan-luong-cua-nhung-cuoc-doi-lam-lo-1563.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam