06:19 | 24/09/2017
(TGĐA) - Trước khi trở thành người một nhà, Thanh Bình chính là người bạn thân thiết gần 10 năm và luôn xuất hiện mỗi khi Ngọc Lan có chuyện buồn. “Mưa dầm thấm lâu” và đến một thời điểm nào đó, hạt cũng nẩy mầm và cây cũng trổ hoa. Tình yêu của cả hai đến nhẹ nhàng như thế, cứ để con tim lên tiếng, rồi lúc nào đó, đập chung nhịp đập cùng nhau…
Thanh Bình và Ngọc Lan |
Ở số báo này, TGĐA đang muốn chia sẻ câu chuyện “yêu phải bạn thân”. Hai bạn nghĩ gì về câu chuyện này?
Trong cuộc sống này, ai cũng có bạn. Bạn thưở thiếu thời, bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn tình cờ quen, bạn xã giao.... nhưng để dung dưỡng nó để trở thành một người bạn thân, tri kỷ thì không phải một sớm một chiều. Nó cần phải được gắn kết từ nhiều yếu tố, trong đó… chữ “Duyên” cực kỳ quan trọng. Cái duyên sẽ giúp gắn kết những chuyện trong quá khứ để duy trì hiện tại và phát triển tương lai. Với tôi "yêu bạn thân" là một ranh giới thật gần để nhanh chóng được gắn bó với nhau cả đời. Tại sao mình lại không thể yêu một người mà mình đã hiểu và dành trọn vẹn tình cảm cho nhau? Quan trọng là cách mà mình gắn bó với nhau thế nào thôi.
Thanh Bình và Ngọc Lan |
Phải chăng, đó chính là câu chuyện của hai bạn, khi “duyên yêu” được dẫn dắt từ tình bạn kéo dài cả chục năm với hành trình cũng đầy biến cố thăng trầm?
(Thanh Bình): Đã là “Duyên” thì khó mà biết nó sẽ đến và đi lúc nào. Đôi khi tôi nghĩ rằng, có khi nó kéo dài là để thử thách lòng mình. Và tình yêu ấy cứ thầm lặng một cách không hề rõ ràng. Ban đầu khi tôi làm việc chung với Lan từ năm 2009 thì đó là… sự ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng. Sau đó vài năm, tình cảm này được nâng thêm vài điều như sự khâm phục về phong cách cũng như cá tính mạnh mẽ của cô ấy...
Ngọc Lan |
“Bỗng dưng, Lan nhận ra, ôi bao nhiêu năm nay, tất cả những trận bão xảy ra trong đời mình đều có người đàn ông này ở kế bên thầm lặng che chở. Và Lan đã rung động từ đó…” – Ngọc Lan. |
Vài năm trở lại đây tôi lại nhận ra rằng, sau bao nhiêu thăng trầm của Lan, cô ấy cần được chở che và xứng đáng có được nhiều hơn sau những lần đổ vỡ… Nhìn lại cả một quãng đường dài, chúng tôi cảm thấy tại sao mình không thử dành cho nhau một cơ hội để chung bước cùng nhau? Và như thế, chúng tôi yêu nhau thật nhẹ nhàng.
Ngọc Lan |
Còn với Lan, trước một Thanh Bình chín chắn, điềm đạm – người bạn thân từng bao năm kiên nhẫn đồng hành cùng chia sẻ với mình thì tới thời điểm nào, Lan mới thực sự rung động?
(Ngọc Lan): Năm 2015, khi Lan bị mắc kẹt ở vụ đánh bom tại Thái Lan. Vào thời khắc ấy, trong tất cả những lời chia sẻ, chỉ có của anh Bình là rất khác. Anh Bình đã bảo vệ Lan trước những thông tin chẳng hề hay ho gì và bỗng dưng, Lan nhận ra, ôi bao nhiêu năm nay, tất cả những trận bão xảy ra trong đời mình đều có người đàn ông này ở kế bên thầm lặng che chở… Lan đã rung động từ đó, nhưng không hiểu tại sao vẫn không dám chia sẻ cảm giác ấy với anh. Mãi đến khi anh ấy bất ngờ ngỏ lời cái hẹn đầu tiên, Lan mới lật đật gật đầu ngay lập tức…
Thanh Bình và Ngọc Lan |
Hẳn cái khoảnh khắc vượt lên tình bạn ấy thật ý nghĩa và dễ thương. Thanh Bình, bạn còn nhớ ngày đầu “hò hẹn” ấy chứ?
“Tôi nhận ra rằng, sau bao nhiêu thăng trầm của Lan, cô ấy thật cần được chở che và xứng đáng có được nhiều hơn sau những lần đổ vỡ… T ại sao mình không thử dành cho nhau một cơ hội để chung bước cùng nhau? Và như thế, chúng tôi yêu nhau thật nhẹ nhàng...” – Thanh Bình. |
(Thanh Bình): Phần vì công việc quay phim của mỗi đứa, phần vì ai cũng có những dự định riêng cho cuộc sống nên chúng tôi cũng ít có dịp gặp gỡ nhau nhiều. Trước đó, sự giao tiếp chỉ dừng ở mức hỏi thăm, chia sẻ, ăn uống cùng nhóm đông người... Cho đến mãi tận năm 2015, tôi mới dám chủ động hẹn riêng Lan bằng một tin nhắn: hẹn sẽ đưa cô ấy đi làm. Tôi nhớ lúc đó Lan đang quay phim Nhà có 4 cô chiêu. Và lần đó cũng "tự nhiên", tôi đã nắm tay Lan trong khi đang chạy xe, rất tự nhiên nhé. Và đặc biệt là Lan không hề từ chối cái nắm tay đó!
Gia đình Thanh Bình và Ngọc Lan |
Về công việc, có thể nói hai bạn đều đã có những thành công về mặt nghề nghiệp với nhiều giải thưởng về diễn xuất. Từ khi có bé Phôi, cuộc sống và công việc của các bạn thế nào?
(Ngọc Lan): Vợ chồng Lan chắc cũng giống như các đôi vợ chồng làm nghệ thuật khác, niềm đam mê nghệ thuật vẫn luôn chảy. Lan và Bình phần lớn thời gian đều ở phim trường, nên việc dành thời gian cho bé là 2 đứa tự sắp xếp với nhau, phải ít nhất có Bình hoặc Lan luôn ở nhà và vui chơi với bé trong ngày, kể cả ở nhà cũng đã có một người chị cũng như bà ngoại thay nhau chăm em bé. Cuộc sống thay đổi nhiều từ khi có bé Phôi, vất vả hơn nhưng cũng vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.
Gia đình Thanh Bình và Ngọc Lan |
Dự án sắp tới của các bạn là gì?
(Thanh Bình): Hầu hết thời gian hai vợ chồng đều dành hết cho phim ảnh và sân khấu nên từ trước tới giờ, mặc dù có nhiều dự định kinh doanh thêm nhưng đều chưa tiến hành được. Năm nay, Bình và Lan sẽ dành thời gian để thực hiện điều đó, dự kiến sẽ kinh doanh chuyên về làm đẹp.
Gia đình Thanh Bình và Ngọc Lan |
Hiện tại Bình vừa mới đóng máy bộ phim Con gái Bố già của đạo diễn Phương Điền và hiện đang tham gia tiếp một loạt phim Cổ tích Việt Nam. Còn Lan cũng đang miệt mài với bộ phim truyền hình 30 tập Nhà ông Hoàng có ma của đạo diễn Hoàng Mập.
Hồng Liên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/thanh-binh-ngoc-lan-tu-tinh-ban-chung-toi-yeu-nhau-that-nhe-nhang-17218.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam