12:27 | 19/07/2019
(TGĐA) - Hôm qua, thứ Năm, tại Nhật Bản, một kẻ tình nghi bất ngờ tấn công vào Xưởng phim Hoạt hình Kyoto (Kyoto Animation Studio) khiến ít nhất 33 người chết và hàng chục người bị thương.
Kỹ nghệ phim hoạt hình Nhật Bản đạt kỷ lục doanh thu trong năm 2016 |
|
Cảnh sát nói một số nhân chứng nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên ‘Chết này’ khi anh ta bắt đầu phóng hỏa tại Xưởng phim Hoạt hình Kyoto (Kyoto Animation Studio).
Cảnh sát cũng tìm thấy dao tại hiện trường. Nghi phạm, 41 tuổi, cũng bị thương, đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Theo các nguồn tin điều tra hôm thứ Sáu, nghi phạm cho biết anh ta đốt cháy Kyoto Animation Studio vì cho rằng nơi này đã ‘ăn cắp tác phẩm’.
|
Khoảng 70 người được cho là đang làm việc khi đám cháy bùng phát vào khoảng 10:35 sáng thứ Năm. Thi thể của 11 nạn nhân được tìm thấy trên tầng hai của tòa nhà và bốn người khác tại cầu thang.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về động cơ gây án của nghi phạm.
Thiệt hại tiếp tục tăng lên nhiều giờ sau khi đám cháy xảy ra. Các viên chức sở cứu hỏa nói rằng nhiều thi thể đã được phát hiện trong khi họ tìm kiếm tòa nhà đã bị tàn phá.
Những người gần xưởng phim cho biết họ nghe thấy một loạt các tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc ra từ tòa nhà. Mọi người sau đó được nhìn thấy được phủ chăn để mang ra khỏi Xưởng phim.
“Một người đang nằm với chân dính đầy vết máu”, một phụ nữ 59 tuổi sống gần đó cho biết.
“Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khói đen bốc lên và mùi khét thật kinh khủng,” một chủ cửa hàng tóc khoảng 30 tuổi cho biết.
Hiện trường sau đám cháy cho thấy khói trắng dày đặc tỏa ra từ cửa sổ của tòa nhà ba tầng. Mặt tiền của tòa nhà bị cháy đen ở một bên, nơi ngọn lửa đã bắn ra từ cửa sổ.
Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng tin rằng đó là kết quả của một vụ phóng hỏa có chủ đích. “Một người đàn ông đã đổ chất lỏng vào tòa nhà và đốt nó”, người phát ngôn của Sở Cảnh sát tỉnh Kyoto cho biết.
Công ty sản xuất phim Hoạt hình Kyoto (Kyoto Animation Company), còn được biết đến với cái tên KyoAni, đã sản xuất các phim như K-On!, Suzumiya Haruhi no Yuutsu (tựa tiếng Anh The Melancholy of Haruhi Suzumiya), A Silent Voice, Clannad và Kobayashi-san Chi no Maid Dragon (tựa tiếng Anh: Miss Kobayashi’s Dragon Maid).
“Chuyện đau lòng này đã bóp nghẹt trái tim của chúng tôi. Tại sao lại phải dùng đến bạo lực?” Hideaki Hatta, chủ tịch của công ty Hoạt hình đứng tại nơi bị hư hại sau đó trong ngày, đặt câu hỏi.
Vụ phóng hỏa đã gây chấn động những người đang làm việc trong ngành công nghiệp anime Nhật Bản, một trong những quốc gia xuất khẩu phim hoạt hình nổi tiếng nhất.
Mạng xã hội twitter lập tức xuất hiện loạt bài đăng từ khắp nơi trên thế giới khi những người hâm mộ anime gửi tin nhắn chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ cùng những lời cầu nguyện bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Nhiều người đã sử dụng hashtag #PrayForKyoani.
“Không, tôi không biết mình đang nghĩ gì trong đầu,” Yutaka Yamamoto, một đạo diễn hoạt hình từng làm việc tại Kyoto Animation đã tweet. “Tại sao, tại sao, tại sao?”
Một số người hâm mộ anime đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ cộng đồng để giúp công ty. Tính đến 2 giờ sáng thứ Sáu, 24.480 người đã quyên góp được tổng cộng 80,495 USD.
|
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đăng một thông điệp trên Twitter: “Có rất nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Điều đó thật kinh khủng, tôi không thể tìm được từ ngữ để miêu tả cảm giác lúc này. Tôi cầu nguyện cho linh hồn của họ.”
Tại Nhật Bản, nơi đa phần người dân sống trong các ngôi nhà gỗ, những người bị kết án vì cố tình phóng hỏa có thể phải đối mặt với án tử hình.
Một người đàn ông bị kết án phóng hỏa khiến 16 người chết ở Osaka năm 2008 hiện đang bị kết án tử hình.
Kyoto Animation Company có xưởng phim ở Kyoto và Uji cũng đặt ở gần đó. Vụ cháy xảy ra tại studio đầu tiên của Công ty, đại diện công ty cho biết.
Được thành lập vào năm 1981, công ty đã phát hành một số bộ phim hoạt hình hấp dẫn thế hệ trẻ, đặc biệt là vào những năm 2000. Nhiều người hâm mộ đã tới thăm các địa điểm sản xuất những bộ phim này.
Tại quận Tokyo Akih Akihabara, nơi có hàng chục cửa hàng anime, một số người hâm mộ cho biết họ lo lắng về tương lai của công ty.
“Tôi thực sự thích KyoAni vì vậy tôi cảm thấy buồn,” Kento Omura, 22 tuổi, đến từ tỉnh Yamaguchi cho biết.
“Những tác phẩm anime của họ thực sự rất hay và những câu chuyện của họ cũng rất cảm động,” anh nói.
Kỹ nghệ phim hoạt hình Nhật Bản đạt kỷ lục doanh thu trong năm 2016 (TGĐA) - Doanh thu của phim hoạt hình tăng gần 10% khiến các hãng sản ... |
'Trò chơi sinh tử: Điểm bắt đầu': Một trong những siêu phẩm Anime chính thức công chiếu tại Việt Nam (TGĐA) - Những năm vừa qua, hàng loạt phim điện ảnh anime được du nhập ... |
Hồng Nhật
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/nguoi-nhat-bang-hoang-truoc-vu-phong-hoa-kyoto-animation-studio-38103.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam