09:38 | 07/12/2019
(TGĐA) - Bỏ qua những khó khăn, sóng gió ập tới trong suốt 1 năm qua, các nghệ sĩ gạo cội, những tên tuổi của điện ảnh Việt đã cùng quy tụ tại ngôi nhà số 4 Thụy Khuê để cùng chung vui, sẻ chia và nhớ lại những ký ức trong suốt hơn nửa thế kỷ của Hãng phim truyện Việt Nam.
Sự hoang tàn và trống vắng của khu nhà xập xệ, lọt thỏm trong những tòa cao tầng nơi Thủ Đô của Hãng phim truyện Việt Nam bỗng trở nên nô nức, náo nhiệt hơn bao giờ hết vào ngày hôm qua (6/12) với Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hãng phim truyện Việt Nam.
Không còn những gương mặt lo âu, căng thẳng qua một năm đầy sóng gió, các nghệ sĩ trở lại với tâm trạng hồ hởi, rạng rỡ vì được gặp lại những người đồng nghiệp, những tiền bối tại mái nhà số 4 Thụy Khuê – nơi đã đi vào trong lòng mỗi người như một di sản quý báu, một biểu tượng bất diệt của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
Không khí nô nức tại Hãng phim truyện Việt Nam |
Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần là một trong những người có mặt từ rất sớm |
Không gian buổi gặp mặt được bày bố giản dị nhưng trang trọng, đậm ký ức và hoài niệm về những tác phẩm kinh điển và xuất sắc sản sinh ra từ Hãng như: Chung một dòng sông, Chị Dậu, Bao giờ cho đến tháng Mười, Em bé Hà Nội…
Không gian buổi lễ giản dị nhưng được thiết kế đậm chất ký ức |
NSND Nguyễn Thanh Vân phát biểu trên sâu khấu buổi lễ với tâm trạng mà nhiều người biết rằng, vị đạo diễn của Đời cát vẫn còn đang nhọc mệt và âu lo vì là một trong những người sót lại trèo lái “anh cả đỏ” của ngành điện ảnh đang thoi thóp:
“Sự có mặt của các cô chú, anh chị và các bạn ngày hôm nay đã truyền cảm hứng, năng lượng rất tích cực tới những con người vẫn còn đang công tác tại Hãng phim truyện như tôi ngày hôm nay. Đương nhiên, không phải cuộc gặp mặt nào cũng chỉ có niềm vui, nhất là trong thời điểm khó khăn này. Chén rượu mừng pha trộn niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc thế hệ nghệ sĩ đi trước nhưng cùng với đó là thực trạng cay đắng và xót xa mà chúng ta không thể không cùng sẻ chia. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tài trợ của Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh, những công ty, doanh nghiệp, những người bạn hữu mà có những người không có lương, không có bảo hiểm ở Hãng nhưng vì ngày kỉ niệm mà cống hiến, cố gắng hết sức mình".
Đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân |
Hiểu thấu và từng lên tiếng mạnh mẽ trước tình cảnh ngặt nghèo của Hãng phim truyện Việt Nam, NSND Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu:
“Nhiều tác phẩm của Hãng được sản xuất, tuyên truyền kịp thời đã góp phần cổ vũ, mô tả sống động chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn cuộc chiến giành độc lập và phẩm chất cao quý của con người Việt Nam qua đội ngũ trong một hãng phim có gần 40 NSND, hàng chục NSƯT, rất nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế trong 60 năm. Quá trình cổ phần hóa có nhiều nội dung, cách tiến hành chưa đúng quy trình, nhiều sai sót, chưa đánh giá đúng giá trị to lớn của Hãng và có nguy cơ hủy hoại tiền đồ, đưa giá trị thương hiệu về bằng không của một đơn vị từng là lá cờ đầu của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Tôi xin thay mặt Ban chấp hành Hội Điện ảnh và toàn thể hội viên xin có lời chia sẻ sâu sắc với anh chị em nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam”.
NSND Đặng Xuân Hải cùng Hội Điện ảnh Việt Nam là một trong những đơn vị lên tiếng mạnh mẽ nhất trong một năm sóng gió của Hãng phim truyện Việt Nam |
Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh nói về mái nhà ông đã gắn bó suốt 20 năm: “Nếu có ai hỏi tôi học điện ảnh ở đâu ra, tôi sẽ nói mình học tại ‘trường đại học’ số 4 Thụy Khuê”. Người nghệ sĩ từng làm ra tác phẩm Bao giờ cho đến tháng Mười – được CNN bình chọn nằm trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi thời đại nhớ lại rằng ông coi những anh chị em từ phục trang, hóa trang, đạo cụ, dựng phim, họa sĩ, quay phim tại Hãng phim truyện Việt Nam đều là những người thầy chỉ dạy cho ông thế nào là làm phim.
NSND Đặng Nhật Minh đã cho ra đời những tác phẩm bất hủ từ Hãng phim truyện Việt Nam |
Hơn 40 năm làm nghệ thuật của NSND Lan Hương "bông" tại Hãng phim truyện Việt Nam kỷ niệm nhiều, niềm vui và niềm tự hào cũng chẳng ít. Sự giúp đỡ, tạo cơ hội của những bậc tiền bối vẫn luôn hằn sâu trong tim chị. Chị nuối tiếc những tháng ngày nhộn nhịp, khẩn trương trong không khí làm phim, ngày chị vẫn là cô bé mới đặt chân tới Hãng. Vậy mà giờ đây, Hãng không được đầu tư về con người, về trang thiết bị kỹ thuật tương xứng với sự phát triển của đất nước, thay vào đó trở thành nơi phủ đầy bởi mạng nhện cũ kỹ. Theo chị, chủ trương xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật là bước phát triển tất yếu nhưng xã hội hóa ra sao để phát triển chứ không phải để triệt tiêu một giá trị, một di sản, một thành tựu.
NSND Lan Hương "bông" với bài phát biểu xúc động |
NSND Công Lý bồi hồi khi gặp lại những gương mặt thân quen... |
Đạo diễn Phi Tiến Sơn: “Những tấm banner, poster cũ kỹ cùng không khí của sự heo hắt vẫn còn đó nhưng nay hãy cứ chung vui trong một ngày quây quần nhiều nghệ sĩ đến vậy. Cá nhân tôi từng không nghĩ tới một ngày có thời gian để trở về gặp lại các đồng nghiệp, anh chị, cô chú yêu quý".
Đạo diễn Phi Tiến Sơn (thứ 2 từ trái qua) |
Bất cứ tên tuổi nào cũng có lúc thịnh, lúc suy, thời đại huy hoàng nào cũng đâu thể trường tồn mãi mãi. Quan trọng nhất ngay tại buổi lễ, những nghệ sĩ, những người mà có khi đã được nhà nước phong tặng NSND, NSƯT nhưng không có lương để đảm bảo cho cuộc sống tối thiểu, vậy mà trên khuôn mặt họ vẫn như chưa hề có sóng gió nào xảy ra, làm ta hình dung được một ngày không xa, ai nấy tới đây sẽ không còn tâm trạng đau buồn, tất cả sẽ rồi sẽ được gặp gỡ trong một không gian tươi sáng hơn, khang trang hơn với những gương mặt hạnh phúc hơn...
NSND Đặng Xuân Hải chụp ảnh cùng NSND, Nhà quay phim Vũ Quốc Tuấn |
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng tới tham dự và chung vui cùng các đồng nghiệp |
Vũ Anh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/hang-phim-truyen-viet-nam-hop-mat-nong-am-dip-cuoi-nam-41381.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam