10:52 | 12/07/2021
(TGĐA) - Thất bại cay đắng của đội tuyển Anh tại Chung kết Euro làm nhiều người nhớ tới bộ phim The Damned United - mô tả về hành trình tìm lại bản thân và sửa chữa những lỗi lầm trong cuộc đời của một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất nước Anh.
Tom Cruise chúc đội tuyển Anh đại thắng Italia tại Chung kết Euro 2021 | |
Trước thềm Chung kết Euro 2021, điểm danh những sao showbiz Anh mê mệt bóng đá |
Rạng sáng nay, đội tuyển Anh thất bại cay đắng trước Italia trước ngưỡng cửa thiên đường tại Chung kết Euro 2021. Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, có lẽ chưa bao giờ đội tuyển Anh sở hữu cho mình một thế hệ tài năng và nhiệt huyết thế này nhưng đáng tiếc, họ đã không thể biến giấc mơ thành sự thật.
Đôi khi đỉnh cao chính là vực sâu - triết lý từ bộ phim nói về bóng đá The Damned United thực sự không thể nào đúng hơn với thế hệ của đội tuyện Anh bây giờ, từ cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Hãy cùng khám phá xem, có điều gì thú vị ở tác phẩm The Damned United:
Thất bại của đội tuyển Anh làm người ta nhớ tới phim The Damned United |
The Damned United (tạm dịch Đội bóng bị nguyền rủa), với cách chơi chữ United ám chỉ đội bóng Leeds, dựa trên cuốn sách cùng tên khai thác câu chuyện có thật về một giai đoạn cuộc đời của HLV huyền thoại người Anh Brian Clough, đặc biệt là 44 ngày đen tối cầm quân ở CLB Leeds United, nhà vô địch nước Anh bấy giờ.
Brian Clough và trợ lý Peter Taylor là cặp bài trùng ở Derby County, một đội bóng hạng hai của nước Anh. Lá thăm may mắn ở giải vô địch Quốc gia (FA cup) giúp đội bóng của Brian Clough có cơ hội chạm trán với đương kim vô địch giải hạng Nhất Leeds United, do HLV nổi tiếng Don Revie cầm quân. Với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ với tiền bối Don Revie, Brian Clough đã chuẩn bị tất cả những điều tuyệt vời nhất để tiếp đón, thậm chí tự lau chùi bồn tắm dành cho đội khách một cách say mê, chỉnh từng ly từng tý chai rượu vang dùng để mời HLV đội bạn uống theo truyền thống sau khi kết thúc trận. Nhưng đáp lại chân tình đó, là sự thờ ơ “không coi anh là ai” của Don Revie; là thái độ chẳng thèm bắt tay sau trận đấu (mà sau này Don nói là do không biết) cũng như trận thắng mà Brian Clough miệt thị là “gian lận với lối chơi thô bạo”.
Michael Sheen thủ vai Brian Clough |
Lòng tự trọng bị tổn thương khiến Don Revie và Leeds United trở thành tâm điểm của sự trả thù. Brian Clough, cùng sự giúp sức của trợ lý Peter Taylor đã rút ngắn nó bằng cách đưa Derby County lên chơi ở giải hạng nhất cùng với Leeds. Và sau đó, ông tiếp tục đưa Derby County vượt mặt Leeds, trở thành nhà vô địch của nước Anh. Thế nhưng, khi ở trên đỉnh của vinh quang, lòng hận thù mù quáng và cá tính cao ngạo đã hại Brian Clough khi ông đặt tự tôn cá nhân lên trên giới lãnh đạo, trên lợi ích chung của đội bóng. Brian Clough và trợ lý buộc phải rời Derby County, gần như đã chấp nhận lời mời từ đội bóng quèn hạng ba Brighton.
Đúng thời điểm đó, Don Revie rời Leeds để đảm nhận vị trí HLV đội tuyển Anh. Brian Clough được mời thay thế. Ngoài vấn đề công việc, đây còn là cơ hội để Brian Clough xóa sạch hình ảnh Don Revie ở Leeds sau 13 năm gắn bó đưa đội bóng này đến với nhiều vinh quang. Ông bội ước Brighton, rạn nứt tình bạn với trợ lý Peter Taylor và đặt bút ký vào hợp đồng. Một lần nữa, sự cao ngạo và lòng hận thù tiếp tục hại Brian Clough khi ông miệt thị cầu thủ ở CLB mới, cố tìm cách xóa đi sự tồn tại của Don Revie. Kết quả, không có sự ủng hộ từ các cầu thủ, Brian Clough trải qua 5 trận toàn thua và bị sa thải chỉ sau 44 ngày cầm quân. Và giây phút cãi nhau cùng Don Revie trên sóng truyền hình trực tiếp, Brian Clough mới thực sự tỉnh cơn mê. Ông tìm lại người bạn - trợ lý Peter Taylor, thậm chí quỳ xuống xin lỗi. Và sau đó, cả hai bắt đầu lại với Nottingham Forest, giúp đội bóng tỉnh lẻ này trở thành tên tuổi của nước Anh, đoạt 2 cúp châu Âu liên tiếp những năm 1979 và 1980.
Nội dung phim là thế nhưng đạo diễn Tom Hooper lại không chọn kể câu chuyện phim theo trình tự mà đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nhấn vào các cột mốc quan trọng theo kiểu kết quả này là do nguyên nhân kia, việc này móc xích liên quan với sự kiện nọ. Cách kể này khiến mạch phim trở nên sinh động, cuốn hút, người xem bị sự tò mò kích động và không thể rời mắt. Bên cạnh đó, với sở trường xây dựng nhân vật từ góc độ đời thường, như trong bộ phim đoạt giải Oscar The King’s Speech chẳng hạn, Tom Hooper đã biến The Damned United trở thành một bộ phim dễ xem với bất kỳ ai và Brian Clough trở nên thân thuộc với những câu chuyện, tính cách hay sai lầm và cả sửa chữa sai lầm như bất kỳ ai trong số chúng ta.
Cách kể câu chuyện phim theo trình tự mà đan xen giữa quá khứ và hiện tại khiến The Damned United đặc biệt |
Một điểm khiến khán giả thích thú chính là diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, đặc biệt là Michael Sheen trong vai Brian Clough. Trước khi Tom Hooper thay thế Stephen Frears làm đạo diễn The Damned United thì Michael Sheen đã được mời đích danh cho vai diễn này. Ngoài ngoại hình giống tới 80% thì diễn xuất của Michael Sheen mới khiến người xem thán phục. Từng động tác, thần thái đến ánh mắt của Sheen ngoài khiến người xem hình dung ra một Brian Clough thẳng thắn, cao ngạo, đầy tham vọng cũng như lòng kiêu hãnh sâu thẳm bị tổn thương thì khi diễn ở đối cực khác, người ta lại thấy một Clough chân thành với bạn bè đến mức nào. The Damned United như một sân khấu lớn và Michael Sheen đã hoạt náo nó suốt 97 phút phim, mà không hề khiến khán giả nhàm chán. Bên cạnh đó, Michael Sheen cũng phải cảm ơn sự kinh nghiệm của nam diễn viên gạo cội Timothy Spall trong vai trợ lý Peter Taylor. Lối diễn tiết chế, rất tự nhiên của ông làm điểm tựa tuyệt vời cho sự “bung phá” của Sheen, tạo ra những trường đoạn “giằng - kéo” để bộc lộ tính cách nhân vật cũng như các nút nhấn của câu chuyện.
Và với các tín đồ bóng đá, hơi thất vọng chút khi diễn biến của những trận cầu đỉnh cao thập niên 70 không được đạo diễn quá chú trọng dàn dựng cũng như trích dẫn nhiều tư liệu. Thêm một chút là tài năng của Brian Clough cũng không được tô đậm thêm. Nhưng bù lại, toàn bộ không khí, đời sống bóng đá thập niên 70 đã được tái hiện một cách hoàn hảo, chân thực qua bối cảnh, trang phục, xử lý màu sắc, hay thậm chí phong cách và cả những câu thoại pha trò. Thậm chí, nó còn rất gần gũi hơn khi đạo diễn xử lý những hình ảnh tư liệu và dàn dựng không tạo cảm giác tách biệt. Tom Hooper đã khiến khán giả lầm tưởng đây là một đoàn làm phim Anh thực hiện chứ không phải một ekip đến từ Hollywood.
The Damned United ra đời năm 2009, được đón nhận nồng nhiệt không chỉ bởi những fans hâm mộ môn túc cầu mà cả những người yêu điện ảnh. Trên các trang đánh giá tác phẩm điện ảnh, The Damned United thường đạt trên 90% đánh giá tích cực với những lời khen như “tuyệt vời”, “hấp dẫn”, “tươi mới”… Bên cạnh đó, các nhà phê bình cũng đánh giá rất cao tác phẩm này của đạo diễn Tom Hooper. Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert đánh giá bộ phim đạt 3,5/4 sao. Nhà quan sát Peter Bradshaw kì cựu của tờ The Guardian còn hào phóng cho 4 điểm tuyệt đối…
Tuy nhiên, những nhân vật được xây dựng trong phim hoặc gần gũi với nguyên mẫu ngoài đời thì lại không tích cực như vậy. Cả gia đình Clough đã từ chối lời mời xem thử trước khi phim trình chiếu và thậm chí “không có ý định xem” khi phim phát hành bởi cho rằng, The Damned United hư cấu nhiều, không giống những việc ngoài đời thực diễn ra. Chưa hết, danh thủ Dave Mackay còn kiện nhà sản xuất vì do rằng bộ phim đã khắc họa ông như một kẻ tồi tệ, đâm sau lưng thầy khi nhận lời làm HLV Derby County khi Brian Clough bị sa thải. Và tháng 3/2010, nhà sản xuất bộ phim cũng chính thức xin lỗi Mackay và bồi thường một khoản phí không được tiết lộ.
Tom Cruise chúc đội tuyển Anh đại thắng Italia tại Chung kết Euro 2021 | |
Trước thềm Chung kết Euro 2021, điểm danh những sao showbiz Anh mê mệt bóng đá |
Thuận Nhân
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/that-bai-cay-dang-cua-doi-tuyen-anh-va-cau-chuyen-dinh-cao-chinh-la-vuc-sau-tu-tac-pham-the-damned-united-53853.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam