11:10 | 10/09/2025
(TGĐA) - Một bộ phim hài zombie (thây ma hay xác sống) mang lại cảm giác dễ chịu khi pha trộn giữa kinh dị, cảm xúc và hài hước một cách khéo léo sẽ gây sốt tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc. Xuất hiện khá muộn màng trong bữa tiệc zombie nhưng khi Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) trình chiếu năm 2016, điện ảnh Hàn Quốc đã chứng minh được “năng lực” đáng kinh ngạc của mình và thu hút được lượng khán giả đông đảo. Giờ đây, khán giả yêu thể loại phim zombie lại ngạc nhiên hơn với My Daughter is a Zombie, một bộ phim lai tạp giữa kinh dị và hài hước với những nhân vật bước đi như mộng du.
| Rosé (BlackPink) thực hiện được ước mơ dang dở của BTS |
Bom tấn mới của phân loại phim hài zombie
Từ Shaun of the Dead đến Warm Bodies, Zombieland, sự pha trộn giữa kinh dị và hài hước của điện ảnh Hàn Quốc (HQ) đã khẳng định được vị thế điện ảnh thực sự khi biến sự hỗn loạn đẫm máu trở thành những tràng cười sảng khoái. Có thể nói, bước đột phá sớm nhất của điện ảnh HQ vào thế giới zombie là Zombie for Sale (2019), bộ phim biến thế giới xác sống thành một kế hoạch làm giàu nhanh chóng nhưng lại đi chệch hướng nên không thành công. Nay, với My Daughter is a Zombie (Con gái tôi là zombie) dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên, điện ảnh HQ đã đưa phân loại zombie hài lên một tầm cao mới, biến nó thành một bộ phim chính kịch gia đình nghiêm túc xây dựng trên vào bối cảnh vốn đầy biến động.
Câu chuyện xoay quanh Jung-hwan (Jo Jung-seok đóng), một người quản lý sở thú và là một người cha đơn thân tận tụy nuôi dạy cô con gái tuổi teen Soo-ah (Choi Yu-ri) khi cô bé phải vượt qua những biến động quen thuộc của tuổi mới lớn. Soo-ah thể hiện những chiêu trò kinh điển của tuổi dậy thì (đảo mắt với bố, lờ đi những câu hỏi đầy thiện chí của ông, thậm chí trả treo bằng những câu nói cộc lốc, khô khan) đúng chất tuổi teen. Thỉnh thoảng họ mới thể hiện tình cảm với nhau nhờ tình yêu chung dành cho khiêu vũ. Sự gắn bó này khá lạ thường nên những cuộc cãi vã thường ngày chỉ dừng lại khi đại dịch zombie ập đến. Cả hai kinh ngạc nhìn thấy những người hàng xóm của họ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau trên phố.
Mặc dù tựa đề phim nhẹ nhàng và quảng cáo nặng tính biếm họa, My Daughter is a Zombie không hề né tránh những chi tiết kinh dị thực sự. Cảnh biến hình của Soo-ah dữ dội đến bất ngờ; gân xanh nổi lên, đồng tử mờ đục, về cơ bản là một cuộc lột xác hoàn toàn. Sau một cuộc ẩu đả hỗn loạn trong xe, kết thúc bằng cảnh Jung-hwan đánh con gái bất tỉnh, thắt dây an toàn cho cô bé và phóng nhanh về quê, né tránh trực thăng quân sự và rào chặn bắt zombie trên đường đi.
![]() |
| My Daughter is a Zombie |
Về cốt lõi, My Daughter is a Zombie chủ yếu khai thác cảm giác dễ chịu, theo một mạch truyện cảm xúc dễ đoán, đánh đổi logic để lấy tình cảm. Phim không theo đuổi những hiểu biết sâu sắc về nhân loại (và cũng không giả vờ ngược lại). Những điểm yếu của phim khá dễ nhận thấy, thỉnh thoảng lại mất đà với những đoạn xen kẽ về cuộc sống đời thường quanh co, giống như một đoạn phim ngắn trên webcomic hơn là một phim truyện. Và đối với một bộ phim tự nhận là phim hài, sự hài hước có lúc đạt lúc không. Hài hước thì nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng sắc sảo. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua bộ phim.
Một số bộ phim từng biến sự vụng về thành quyến rũ, và My Daughter is a Zombie cũng thế. Chìa khóa nằm ở những thay đổi tông màu táo bạo của nó và sự hồi hộp hấp dẫn bị làm mờ bởi những cảnh hài. Những câu chuyện hài hước, những màn kịch gay cấn xen kẽ bởi những câu thoại dí dỏm, nghe có vẻ ngớ ngẩn trên lý thuyết nhưng lại hợp lý khi thực hành. Trong cảnh chạy trốn đầu phim, Jung-hwan và Soo-ah tránh bị phát hiện bằng cách bắt chước chuyển động của thây ma thông qua điệu nhảy (một pha hành động quá lố bỗng trở nên thú vị). Ở một diễn biến khác, cuộc tranh luận căng thẳng về việc có nên giết Soo-ah một cách nhân đạo không đã bị chệch hướng bởi một tình tiết gây cười. Những cú ngoặt trái đột ngột này, thay vì tạo cảm giác rời rạc, lại trở thành một phần trong nhịp điệu hài hước chung của bộ phim.
Và khi bộ phim từ bỏ yếu tố hài hước để hướng đến sự chân thực (đặc biệt là ở đoạn kết táo bạo) nó làm được với đủ sức thuyết phục để mang lại cảm xúc trọn vẹn. Phần lớn là nhờ diễn xuất của các diễn viên. Jo Jung-seok, một ngôi sao phòng vé đáng tin cậy (bộ phim Pilot do anh đóng thu hút 4,7 triệu lượt xem; Exit thu được 9,4 triệu lượt xem) nhập vai rất tốt người cha vụng về nhưng tràn đầy tình yêu thương, biết uyển chuyển giữa những trò đùa ngớ ngẩn và những cảm xúc mạnh mẽ, giữ vững mạch phim ngay cả trong những khoảnh khắc hoang dại nhất. Choi Yu-ri, 16 tuổi đã có một màn trình diễn đột phá, thể hiện được cả sự dữ dội hoang dã và sự ngây thơ tiềm ẩn bên dưới lớp trang điểm giả. Vai xác sống Soo-ah của cô vừa là quái vật, vừa là con thú cưng hư hỏng (và bằng cách nào đó, vẫn mang một nét nhân văn đến đau lòng). Liệu My Daughter is a Zombie có vượt qua được những kỳ vọng để trở thành một trong những cú hit bất ngờ của mùa hè? Vào thời điểm mà các bom tấn kinh phí cao liên tiếp thất bại, một bộ phim khiêm tốn với những tiếng cười chân thật và những khoảnh khắc cảm động có thể chính là điều khán giả đang cần.
![]() |
| Pretty Crazy có sự tham gia của Yoona (trái) và Ahn Bo-hyun |
Yoona, từ thiên thần thành ác quỷ
Cũng liên quan đến yếu tố kinh dị, Yoona, một biểu tượng K-pop đã dám đánh đổi hình ảnh trong sáng để lấy bản chất độc ác trong một bộ phim hài lãng mạn vừa ra mắt. “Tôi nghĩ mình có cả hai mặt trong con người. Đó là lý do tại sao tôi bị thu hút bởi hai loại nhân vật đối nghịch này” - Yoona chia sẻ tại một quán cà phê Samcheong-dong khi nói về vai diễn kép của mình trong bộ phim mới Pretty Crazy, nơi cô vào vai Seon-ji, một chủ tiệm bánh xinh đẹp như tranh vẽ biến thành một con quỷ mỗi đêm và không còn nhớ gì về nó vào sáng hôm sau. Trong gần hai thập niên, Yoona đã thay đổi mạnh mẽ để trở thành mỹ nhân xứ Hàn nổi tiếng, là gương mặt đại diện cho hàng chục thương hiệu và ngôi sao của những bộ phim truyền hình mà các bà mẹ của mọi người đều say mê, đồng thời luôn tỏa sáng với khí chất của một người nổi tiếng. Nhưng bất ngờ, cô đã chuyển hình ảnh hoàn hảo đó sang một hình ảnh hoàn toàn khác lạ: một cô gái bị quỷ ám vào ban đêm, trở thành một kẻ điên với mái tóc xoăn tít gây náo loạn cho đến tận bình minh. Pretty Crazy giúp tái hợp Yoona và đạo diễn Lee Sang-geun, người đã trao cho cô vai chính định hình sự nghiệp điện ảnh của cô trong bộ phim hài thảm họa Exit (2019). Pretty Crazy, một bài tập về sự ngớ ngẩn thuần túy của truyện tranh, kể về một người đàn ông thất nghiệp (Ahn Bo-hyun) làm thêm để theo dõi người hàng xóm bị quỷ ám của mình mỗi đêm. Không thể phủ nhận bộ phim mới mang đến cho người xem một Yoona tư thiêu rụi hình ảnh hoàn hảo của mình một cách đầy phấn khích.
![]() |
| Yoona |
Ở tuổi 35, Yoona vẫn giữ vị trí đặc biệt đó trong làng giải trí HQ. Cô là trung tâm của Girls' Generation trong suốt 18 năm được xem là nhóm ca nữ lớn nhất châu Á. Thành công diễn xuất của cô đến ngay lập tức khi bộ phim truyền hình You Are My Destiny (2008) do cô đong vai chính đạt số người xem kỷ lục. Vị thế của Yoona ngày càng tăng lên trong thập niên qua khi Exit bất ngờ trở thành bom tấn phòng vé năm 2019 và King the Land thống trị Netflix toàn cầu vào năm 2023. Sự nghiệp của cô là một vòng chiến thắng dài trong một ngành công nghiệp mà hầu hết đều lụi tàn chỉ sau vài năm.
“Mọi người thường nhìn thấy sự suôn sẻ của nghề trong khi tôi luôn tự vấn bản thân. Mỗi dự án tôi tham gia đều bắt đầu bằng một câu hỏi: liệu ta có thể làm tốt hơn không và nên tiếp cận nó như thế nào? Tôi suy nghĩ rất nhiều và làm việc cho đến khi câu hỏi đó trở thành một dấu chấm than nhẹ nhàng!”. Sự tự vấn dường như trái ngược với một người đã thành công sớm từ khi còn thiếu niên, nhưng ngay cả những siêu sao như Yoona cũng không thể thoát khỏi những nghi ngờ về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nổi tiếng từ năm 17 tuổi, 18 năm sau, Yoona đã là một cựu binh dày dạn kinh nghiệm vẫn muốn chinh phục những thử thách. “Ở độ tuổi 20, tôi nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ bằng kinh nghiệm. Giờ đây, tôi nhận ra rằng, có những lựa chọn đòi hỏi phải hiểu rõ bản thân. Tôi là Yoona của nhóm ca Girls' Generation hay Yoona của diễn xuất? Có lẽ đó là ý nghĩa của việc trưởng thành?”.
| Phim điện ảnh của YoonA (SNSD) 'lội ngược dòng' ngoạn mục, lập kỷ lục bán vé (TGĐA) - Pretty Crazy của YoonA (SNSD) và Ahn Bo Hyun trở lại cuộc đua ... |
Trung Nguyên
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/phim-he-han-quoc-co-gi-la-84435.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam