https://thegioidienanh.vn/

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm

07:00 | 18/11/2025

(TGĐA) - Là gương mặt đắt show phim truyền hình đến điện ảnh với những vai diễn đa dạng từ chính diện đến phản diện, Lý Nguyên Vương thắm thoát đã có 20 năm tuổi nghề. Riêng tháng 11 năm 2025 này, Lý Nguyên Vương gặp gỡ khán giả cùng lúc qua hai phim truyền hình Trà ma nữ, Mật ngọt tựa khói sương của nhà sản xuất Hoàng Thần Tài và phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu, đạo diễn Ngụy Minh Khang. Anh đã có trải lòng về chặng đường làm nghệ thuật vừa qua.

Lý Nguyễn Vương - Tác giả 'Cành khô hoa vẫn nở' tự tay mang thức ăn cho người lang thang, cơ nhỡ trong mùa dịch Lý Nguyễn Vương - Tác giả 'Cành khô hoa vẫn nở' tự tay mang thức ăn cho người lang thang, cơ nhỡ trong mùa dịch

Đến với phim ảnh từ đam mê

Lý Nguyên Vương là người miền Đồng Tháp, anh sống ở Sài Gòn với việc kinh doanh trà, cà phê cùng gia đình từ khi học lớp 12. Với đam mê đóng phim từ nhỏ, Lý Nguyên Vương dự thi và học lớp đào tạo diễn xuất tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng từng bắt đầu từ những vai quần chúng, vai phụ rồi từ từ theo thời gian, các nhà sản xuất nhìn nhận năng lực diễn xuất đa dạng, thái độ làm việc nghiêm túc vui vẻ và không quá đặt nặng vấn đề catxê nên Lý Nguyên Vương nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show phim truyền hình ở vai phụ, vai khách mời. Và cũng từ nghề dạy nghề, Lý Nguyên Vương nhận lời làm trợ lý đạo diễn phim Nữ bác sĩ, đạo diễn Song Chi. Trong bộ phim này, Lý Nguyên Vương cùng tham gia một vai cùng với Quý Bình, Mai Sơn Lâm, Nhật Kim Anh… và phim đã đạt Huy chương vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2008 tại Hải Phòng. Tuy nhiên, đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn rất cực nên sau đó, anh chỉ chuyên tâm làm diễn viên.

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm
Nam diễn viên Lý Nguyên Vương

Ở hai phim Trà ma nữ và Mật ngọt tựa khói sương cùng của nhà sản xuất Hoàng Thần Tài phát sóng trong tháng 11 này, Lý Nguyên Vương vào hai vai đối lập nhau. Nếu như ở phim Trà ma nữ, anh vào vai pháp sư quen biết Bạch Hồng – Khánh Trinh thể hiện – cả hai đã bắt tay giúp Bạch Hồng trả thù. Sau đó, ông đã biết dừng tay trước khi quá muộn và giã từ Bạch Hồng để về miền xuôi. Đây là một vai không quá khó với Lý Nguyên Vương nhưng yêu cầu chuyên môn mới là phải thuộc thoại ở những đoạn lên đồng nên anh đã dành thời gian tập luyện trước ống kính rất nhiều trước khi ra set quay sao cho tự nhiên nhất.

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm

Tiếp đến ở phim Mật ngọt tựa khói sương, Lý Nguyên Vương vào vai ông Tám Luông là chồng sau của bà Tám Luông – NSND Trịnh Kim Chi – thể hiện. Lý Nguyên Vương chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng vai này vì nhân vật lật mặt rất nhanh. Trước khi cưới, ông Tám Luông rất chiều và dịu ngọt với bà Tám Luông. Bi kịch thường xuyên xảy ra với gia đình bà Tám sau khi cưới, ông dượng không lo chạy xe ôm mà rượu chè, thường xuyên say xỉn rồi kiếm chuyên đánh vợ đánh con... Câu chuyện kịch tính nhất xảy ra với bà Tám Luông khi con trai bị mất tích và rơi vào động buôn người qua biên giới. Mỗi khi tôi diễn nhập tâm quá, chị Trịnh Kim Chi thường ra hiệu để tôi kịp thức tỉnh mà diễn cảnh đánh vợ theo kiểu hình thể thôi chứ phim quay nhiều cảnh bạo hành vợ mà đánh thật thì chị Chi sẽ không ổn!”.

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm
Lý Nguyên Vương và NSND Kim Chi

Ở phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu, đạo diễn Ngụy Minh Khang, Lý Nguyên Vương vào vai khách mời - đồ tể mổ heo, mặc chiếc tạp dề ấn tượng. Ông ta là nỗi ám ảnh với sinh viên phòng trọ vì tay luôn có mùi tanh, mặt lạnh nhưng khi gặp sinh viên lại rất hay bật tiếng cười đến rợn cả người.

“Tôi là người yêu công việc, yêu đời và tin tổ nghiệp sẽ trao duyên nghề cho mỗi người nghệ sĩ biết sống tận tâm, cố gắng!”, nam diễn viên Lý Nguyên Vương chia sẻ.

Song song đó, Lý Nguyên Vương vừa hoàn tất phim điện ảnh Quỷ nhập tràng, đạo diễn Nhất Trung sẽ chiếu 2026.

Điểm qua “gia tài” đóng phim suốt 20 năm của Lý Nguyên Vương từ năm 2005 đến nay, anh thừa nhận mình có số phim gấp đôi số tuổi nghề. Riêng với hãng phim Hoàng Thần Tài của nghệ sĩ Hoàng Mập, Lý Nguyên Vương gắn bó được 6 năm từ các phim Hoàng hạc lâu, Gió ngược, Nghĩa nặng hơn tình, Bến đỗ liêu xiêu, Điệp khúc phù sa, Ngược dòng sóng bạc, Người mang thương nhớ về cuối chân trời…

Khi được hỏi là lý do nào anh có thể gắn bó với đoàn phim như thế, Lý Nguyên Vương chia sẻ: “tôi thân với nhiều đoàn phim lắm nhưng với hãng phim của anh Hoàng Mập thì gắn bó như gia đình. Sáu năm rồi, thời gian tuy không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh em hiểu nhau, tất cả các buổi tiệc vui, hay lễ giỗ tổ nhà anh Hoàng đều có mặt tôi. Tôi cảm ơn anh đã luôn yêu thương và nhẹ nhàng với đàn em!”.

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm

Trao niềm vui nhận tình đồng nghiệp

Để giữ được tình cảm anh em ở tất cả các đoàn phim, Lý Nguyên Vương tâm sự có lẽ do tính cách của anh. “Tôi luôn mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người nên có sự giao tiếp lắng nghe, sẻ chia và luôn tin rằng khi trao chân thành mình sẽ nhận lại những điều tương tự. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào cũng vậy, bởi sự cạnh tranh ở môi trường nào cũng có. Còn nhớ, ngày đầu đóng phim tôi cũng bị nợ tiền thù lao đòi hoài nhưng chủ nhiệm cứ hẹn lần lượt hai – ba tháng. Tôi không quá áp lực về kinh tế nhưng nữ diễn viên đóng chung với tôi thì lại gặp nhiều khó khăn. May mắn, một người anh lớn trong nghề biết chuyện đã can thiệp và tôi cùng cô nữ diễn viên được trả thù lao ngay. Sau này, tôi vẫn giữ tinh thần sống hòa đồng vui vẻ với cái tâm chân thành nhưng cũng biết vì mình và vì mọi người, đó cũng là cách để giữ sự chân tình cho nhau”.

Lý Nguyên Vương: Hành trình sống với đam mê phim ảnh tròn 20 năm

Khi được hỏi đam mê phim, số lượng phim nhiều nhưng chất lượng vai tạo nên phim để đời thì chưa, Lý Nguyên Vương có chạnh lòng không, anh nói: “Như đã chia sẻ, ngay từ ngày đầu học diễn viên tôi xác định sẽ sống hết lòng với đam mê nhưng không đặt nặng vấn đề nổi tiếng. Chính vì vậy mà với số lượng phim nhiều chưa tỉ lệ thuận với chất lượng vai đặc sắc nhưng rõ ràng tôi cũng có vai rất hay như vai ông Năm Ngao phim Hoàng Hạc Lâu được khán giả miền Tây yêu thích. Khi tôi xuống miền Tây quay phim, bà con nhận ra hay gọi tôi là ông Năm Ngao, gọi là ông Hương Cả Tình trong phim Nghĩa nặng hơn tình… như vậy là tôi vui rồi. Với tôi có vai phụ mà ấn tượng, tạo được cảm xúc ấn tượng thú vị nơi người xem đã là thành công rồi. Tôi là người yêu công việc, yêu đời và tin tổ nghiệp sẽ trao duyên nghề cho mỗi người nghệ sĩ biết sống tận tâm, cố gắng!”.

Lý Nguyễn Vương - Tác giả 'Cành khô hoa vẫn nở' tự tay mang thức ăn cho người lang thang, cơ nhỡ trong mùa dịch Lý Nguyễn Vương - Tác giả 'Cành khô hoa vẫn nở' tự tay mang thức ăn cho người lang thang, cơ nhỡ trong mùa dịch

Cherry Tâm Uyên

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/ly-nguyen-vuong-hanh-trinh-song-voi-dam-me-phim-anh-tron-20-nam-85465.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam