https://thegioidienanh.vn/

'Climax' phơi bày những mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc

12:00 | 04/04/2026

(TGĐA) - Phim Climax với sự góp mặt của Ha Ji Won và Joo Ji Hoon, đã phơi bày những mặt tối của ngành giải trí quyền lực Hàn Quốc.

Nụ hôn của Ha Ji Won và Nana đẩy 'Climax' lên cao trào Nụ hôn của Ha Ji Won và Nana đẩy 'Climax' lên cao trào
Ha Ji Won diễn xuất gây sốc trong 'Climax': Đủ mọi cung bậc khiến người xem rùng mình Ha Ji Won diễn xuất gây sốc trong 'Climax': Đủ mọi cung bậc khiến người xem rùng mình

Bộ phim Climax của ENA, ra mắt vào ngày 16/3, đi sâu vào những mối quan hệ mờ ám giữa các thế lực ngầm và giới tinh hoa giải trí thông qua cốt truyện táo bạo và các nhân vật sống động.

Nhân vật chính Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon) - bị thôi thúc bởi vụ tự tử của người cha làm công nhân nhà máy trong qua khứ, sau khi ông bị một công tố viên tham nhũng kết án oan vì hoạt động công đoàn - đã theo đuổi sự nghiệp công tố để giành lấy quyền lực và leo lên đỉnh cao của quyền lực.

'Climax' phơi bày những mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc

Cùng với vợ mình, Chu Sang Ah (Ha Ji Won), một ngôi sao từng rất nổi tiếng nhưng nay đã xuống dốc và Lee Yang Mi (Cha Joo Young), người môi giới quyền lực của tập đoàn WR Group, chuyên kết nối giải trí và chính trị bằng cách lợi dụng điểm yếu của người nổi tiếng để "giải trí" cho giới thượng lưu, bộ phim đã khắc họa một cách hấp dẫn tham vọng và những âm mưu thâm độc trong giới thượng lưu của họ.

Tae Seop xuất thân từ hoàn cảnh khiêm tốn và từng nghĩ rằng trở thành công tố viên sẽ giúp anh chinh phục mọi thứ, nhưng rồi lại vấp phải những rào cản từ trường học và các phe phái địa phương. Anh thu hút sự chú ý của công chúng sau khi kết hôn với nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, Sang Ah, và tận dụng tầm ảnh hưởng này để leo lên nấc thang xã hội. Trong khi đó, là một ngôi sao hàng đầu đang đối mặt với nhiều bê bối, Sang Ah cần sự bảo vệ và địa vị của một công tố viên để bảo vệ sự nghiệp của mình.

Trong hai tập đầu, Yang Mi đe dọa Sang Ah bằng tối hậu thư: ép bạn diễn nam của cô quan hệ tình dục với thị trưởng hoặc sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ chấm dứt. Khi người bạn diễn tuyệt vọng đến nhà nghỉ của thị trưởng để nhận vai chính, Sang Ah đã can thiệp, đối mặt với quá khứ của chính mình với tư cách là nạn nhân và trải qua một cơn suy sụp tinh thần. Chồng cô, Tae Seop, theo đuổi vụ bắt giữ vì lợi ích của mình - ngay cả khi nó có liên quan đến quá khứ của cô - sử dụng nó để khởi đầu sự nghiệp chính trị.

'Climax' phơi bày những mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc

Hai tập tiếp theo sẽ hé lộ cái chết của quản lý Sang Ah và những sự kiện trong quá khứ, giải thích mối quan hệ phức tạp giữa cô và Tae Seop, bao gồm tình cảm, sự ngờ vực và cả cuộc hôn nhân hợp đồng. Hóa ra Sang Ah từng có quan hệ với nữ diễn viên tân binh Han Ji Soo (Han Dong Hee). Bị người đứng đầu công ty ép buộc đóng cảnh giường chiếu và quan hệ tình dục để đổi lấy vai diễn, Ji Soo đã tự tử. Sau đó, Sang Ah lên kế hoạch giết quản lý Oh Kwang Jae để trả thù.

Trong cuộc gặp gỡ, cô tuyên bố: "Dù là Han Ji Soo hay những nữ diễn viên vô danh khác đã biến mất, tôi cũng đang đứng trên mộ họ - vì họ, tôi sẽ không lùi bước". Tae Seop đứng bên cạnh cô, cầu hôn và hứa sẽ chôn giấu hồ sơ của cô, rồi nói thêm: "Hiện tại, tôi như một con chó săn đói khát không có mối quan hệ. Tôi cần một người chủ nuôi dưỡng - tôi muốn người đó là em". Đây không chỉ đơn thuần là lời thú nhận, mà là lời tuyên bố bước vào một cuộc chơi quyền lực. Khi cô gọi đó là tống tiền, anh ta kiên quyết đáp lại: "Đây là lời cầu hôn". Câu nói đó đã định hình con đường anh ta theo đuổi.

Bộ phim gợi lên những bi kịch có thật. Năm 2009, ngôi sao Boys Over Flowers Jang Ja Yeon, được tìm thấy đã chết tại nhà; bức thư tuyệt mệnh của cô ấy ghi chi tiết về những bữa tiệc ở quán bar do công ty quản lý ép buộc, hối lộ tình dục và tên của các ông trùm truyền thông và quan chức - "Danh sách Jang Ja Yeon" khét tiếng đã phơi bày các thế lực ngầm trong ngành giải trí. Tuy nhiên, hầu hết đều thoát tội do thiếu bằng chứng và thời hạn pháp lý.

'Climax' phơi bày những mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc

Câu chuyện về Han Ji Soo trong tập 3 gợi nhớ đến cố diễn viên Lee Eun Joo năm 2005, người mà nỗi đau khổ về tâm lý sau những cảnh quay phơi bày đầy ám ảnh trong Scarlet Letter đã để lại một vết thương lòng khó phai.

Diễn xuất xuất sắc là điểm nhấn của bộ phim. Joo Ji Hoon vào vai Tae Seop là một người điềm tĩnh, lịch sự bề ngoài, nhưng ánh mắt lại bộc lộ khát khao mãnh liệt. Khán giả ủng hộ tình yêu và tham vọng của anh khi anh không ngần ngại ra tay triệt phá các đường dây mại dâm của các tập đoàn quyền lực.

Ha Ji Won đã khắc họa một cách tinh tế sự pha trộn giữa khát khao sân khấu và nỗi sợ hãi bị hủy hoại của ngôi sao sa sút Sang Ah. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này rạn nứt dưới sự nghi ngờ và lợi ích cá nhân, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên bất ổn khi sự thật được hé lộ - khiến khán giả tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay không, và là loại tình yêu nào.

Yang Mi - người vợ thứ hai của người thừa kế một tập đoàn lớn, người vẫn giữ được vẻ thô ráp và chưa được trau chuốt - đã tạo nên một nghịch lý thú vị cho bộ phim.

'Climax' phơi bày những mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc

Được sản xuất bởi Hive Media, công ty đứng sau The Informer, 12.12: The Day và Made in Korea của Disney+, bộ phim 10 tập Climax chuyển từ phần mở đầu sang các xung đột cốt lõi với năng lượng không ngừng nghỉ. Như Tae Seop đã hỏi trong tập đầu tiên - "Cao trào của chúng ta sẽ như thế nào ở đỉnh cao nhất?" - bộ phim đòi hỏi người xem phải theo dõi đến cùng.

Nụ hôn của Ha Ji Won và Nana đẩy 'Climax' lên cao trào Nụ hôn của Ha Ji Won và Nana đẩy 'Climax' lên cao trào
Ha Ji Won diễn xuất gây sốc trong 'Climax': Đủ mọi cung bậc khiến người xem rùng mình Ha Ji Won diễn xuất gây sốc trong 'Climax': Đủ mọi cung bậc khiến người xem rùng mình

Linh Trần

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/climax-phoi-bay-nhung-mat-toi-cua-nganh-giai-tri-han-quoc-87449.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam