https://thegioidienanh.vn/

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

18:00 | 25/07/2026

(TGĐA) - Sau tập 7 gây “sốt xình xịch” với dàn khách mời “khủng” chưa từng có, tập 8 của chương trình Wow Ho Chi Minh City vừa lên sóng tiếp tục giữ vững độ nhiệt khi đón chào sự trở lại của “tour guide” mát tay Hương Giang cùng Miss Grand International Emma Tiglao. Đặc biệt, hành trình lần này còn thêm phần rộn rã khi có sự góp mặt của hai nam thần: Nam vương thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc và Nam vương du lịch thế giới 2025 Hưng Nguyễn.

Quang Tuấn 'trốn vợ con' tham gia 'Wow Ho Chi Minh City', Tiêu Minh Phụng hò tặng tiểu thương ở chợ Bà Chiểu Quang Tuấn 'trốn vợ con' tham gia 'Wow Ho Chi Minh City', Tiêu Minh Phụng hò tặng tiểu thương ở chợ Bà Chiểu
'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Hương Giang làm 'tour guide', đưa dàn Hoa hậu quốc tế khám phá TP. Hồ Chí Minh 'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Hương Giang làm 'tour guide', đưa dàn Hoa hậu quốc tế khám phá TP. Hồ Chí Minh

Nối tiếp chủ đề Khám phá thành phố du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới, nếu như ở những trải nghiệm trước, Emma Tiglao đã vô cùng hào hứng với các hoạt động mua sắm, ăn uống nhộn nhịp, thì trong tập 8, Hoa hậu Hương Giang lại mong muốn người bạn quốc tế hiểu sâu hơn về chiều sâu lịch sử - văn hóa của TP. HCM. Bởi lẽ, sức hấp dẫn của một điểm đến toàn cầu không chỉ tạo nên từ sự năng động, mới mẻ, mà còn nằm ở những giá trị văn hóa lâu đời được gìn giữ qua thời gian.

Hành trình lần này đưa dàn cast qua 3 điểm đến cực kỳ ấn tượng:

Điểm đến 1: Bảo tàng TP. HCM (phường Sài Gòn)

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Mở đầu hành trình, Hương Giang đưa Emma Tiglao ghé thăm Bảo tàng TP. HCM. Được xây dựng từ năm 1885, đây là công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mang đậm nét đặc sắc, nơi lưu giữ trọn vẹn quá trình hình thành và phát triển của thành phố qua từng không gian trưng bày.

Emma không giấu được sự thích thú: “Nếu muốn tìm hiểu về một nơi nào đó, tôi rất thích ghé thăm bảo tàng vì sẽ học hỏi được nhiều điều về lịch sử và văn hóa. Tôi thực sự hào hứng muốn khám phá bên trong bảo tàng có những gì”.

Tại khu vực “cầu thang huyền thoại” - nơi nhiều nghệ sĩ Việt từng chụp các bộ ảnh đậm chất nghệ thuật, tour guide Hương Giang đã nhiệt tình hướng dẫn Emma thả dáng. Cũng chính tại không gian này, một sự "tình cờ" đầy thú vị đã diễn ra khi hai người đẹp bất ngờ chạm mặt hai Nam vương Phạm Tuấn Ngọc và Hưng Nguyễn. Sự xuất hiện của đôi bên khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Nam vương Tuấn Ngọc hân hoan chia sẻ: “Thật thú vị khi được đi cùng những người anh, người chị tại đây”.

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Khi tham quan phòng trưng bày trang phục các dân tộc, Hương Giang đã tranh thủ “ghép đôi” Nam vương Hưng Nguyễn và Emma như một đám cưới thực sự trước bộ trang phục truyền thống cưới hỏi của người Hoa.

Đặc biệt, chuyến đi của Emma diễn ra đúng thời điểm TP. HCM kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Nghe Tuấn Ngọc giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử của tên gọi Bác Hồ gắn liền với thành phố, nàng hậu quốc tế tỏ ra vô cùng thích thú và trân trọng.

Điểm đến 2: Bến tàu Saigon Waterbus Bạch Đằng (phường Sài Gòn)

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Rời không gian trầm mặc của bảo tàng, dàn cast di chuyển đến Bến tàu Saigon Waterbus Bạch Đằng để trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Đối với Nam vương Hưng Nguyễn, đây là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ: “Tôi mới chuyển đến TP. HCM nên đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên của tôi”.

Tại bến tàu, cả nhóm không chỉ check-in sống ảo mà còn chìm đắm trong không gian nhạc Jazz cực "chill". Âm nhạc vang lên khiến mọi người ngẫu hứng nhún nhảy, Hương Giang còn đùa vui rằng với không khí này thì “có thể nhảy tới sáng”.

Ngắm cảnh, thưởng thức âm nhạc và hòa mình vào làn gió sông Sài Gòn được đánh giá là trải nghiệm nhất định phải thử khi ghé thăm TP. HCM. Dàn khách mời đã hào hứng giới thiệu cho Emma những công trình biểu tượng của thành phố nhìn từ mặt nước.

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Đáp lại sự nồng nhiệt đó, Emma Tiglao xúc động thổ lộ: “Tôi đã được trải nghiệm ngắm cảnh trên sông Sài Gòn, nhìn TP. HCM dưới những góc nhìn thật khác. Tôi có thể ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, những cây cầu rực rỡ. Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm điều này cùng các bạn”.

Điểm đến 3: Nhà hàng Đông Dương (phường Xuân Hòa)

Điểm dừng chân cuối cùng trong tập 8 là Nhà hàng Đông Dương. Nằm trong lòng thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới, buổi tối tại đây mang đến một không gian đậm chất Việt nhưng cũng không kém phần sang trọng. Hương Giang dành nhiều lời khen cho nét kiến trúc kết hợp đặc trưng giữa truyền thống Việt Nam và sự cổ điển của châu Âu.

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Menu của nhà hàng trải dài với hơn 500 món ăn Bắc - Trung - Nam khiến Emma phải thốt lên thích thú. Hương Giang còn hài hước đùa rằng “mỗi ngày ăn 1 món thì cả năm cũng không thể thử hết thực đơn ở đây”. Buổi tiệc quy tụ hàng loạt mỹ vị như: Gỏi bông hải sản, bánh khọt hải sản, cơm nấm cá dứa, các món cuốn, nấm kho tộ, bông bí xào tỏi... cùng hai điểm nhấn đặc biệt là bún chả Hà Nội và mâm cơm gia đình.

Khi bàn ăn dọn ra, các khách mời liên tục chia sẻ về gu ăn uống: Hương Giang và Hưng Nguyễn đều là "fan cứng" của bún chả, trong khi Tuấn Ngọc lại mê phở. Emma thậm chí còn trổ tài quạt chả ngay tại bàn và thốt lên “ngon!” ngay trong lần đầu tiên thưởng thức món bún chả Hà Nội.

Khép lại bữa tối, Emma hào hứng bày tỏ: “Có thể cảm nhận rõ nét văn hóa Đông Dương thông qua từng món ăn. Lần trước tôi đã trải nghiệm một TP. HCM mộc mạc, gần gũi, còn lần này tôi cảm nhận được sự hiện đại. Lần trước tôi ăn bánh mì và đồ ăn đường phố, giờ thì tôi cực kỳ thích bún chả! Hương Giang thực sự là một hướng dẫn viên tuyệt vời, tôi chấm cho cô ấy 10 sao. Những trải nghiệm này khiến tôi nhất định muốn quay trở lại TP. HCM một lần nữa”.

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Emma Tiglao mê mẩn ẩm thực Việt Nam, mong sớm trở lại

Xúc động trước tình cảm của người bạn quốc tế, Hương Giang trải lòng: “Tôi đã sống ở đây 15 năm, có rất nhiều kỷ niệm và tình yêu thương dành cho TP. HCM. Tôi cảm thấy tự hào khi được giới thiệu nơi này cho những người bạn quốc tế và thực sự thở phào nhẹ nhõm khi mọi người đều yêu thích chuyến đi”.

Hai Nam vương cũng không giấu được sự tự hào sau hành trình. Hưng Nguyễn bộc bạch: “Tôi mới vào TP. HCM và đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi”. Trong khi đó, Tuấn Ngọc khẳng định: “Những điểm đến hôm nay mang lại cảm giác rất 'đã'. TP. HCM vừa mang nét truyền thống vừa hiện đại, là niềm tự hào lớn của những người con Việt Nam”.

Hành trình tập 8 của Wow Ho Chi Minh City đã khép lại trọn vẹn, tiếp tục khẳng định sức hút không giới hạn của một TP. HCM năng động, giàu bản sắc và luôn rộng mở vòng tay đón chào du khách bốn phương!

Tập 8 Wow Ho Chi Minh City:

Quang Tuấn 'trốn vợ con' tham gia 'Wow Ho Chi Minh City', Tiêu Minh Phụng hò tặng tiểu thương ở chợ Bà Chiểu Quang Tuấn 'trốn vợ con' tham gia 'Wow Ho Chi Minh City', Tiêu Minh Phụng hò tặng tiểu thương ở chợ Bà Chiểu

(TGĐA) - Nhìn hình ảnh TP. HCM năng động, thịnh vượng và là điểm đến ...

'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Hương Giang làm 'tour guide', đưa dàn Hoa hậu quốc tế khám phá TP. Hồ Chí Minh 'Wow Ho Chi Minh City': Hoa hậu Hương Giang làm 'tour guide', đưa dàn Hoa hậu quốc tế khám phá TP. Hồ Chí Minh

(TGĐA) - Là siêu đô thị của trải nghiệm và cửa ngõ du lịch lớn ...

Mi Ty

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/wow-ho-chi-minh-city-hoa-hau-emma-tiglao-me-man-am-thuc-viet-nam-mong-som-tro-lai-89130.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam