09:33 | 26/08/2026
(TGĐA) - Từng là một trong những gương mặt quen thuộc của làn sóng Hallyu với Gia đình là số 1, 49 ngày hay Mặt trăng ôm mặt trời, Jung Il Woo những năm gần đây đang tạo nên một chương khá đặc biệt trong sự nghiệp. Nam diễn viên Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện trong các dự án gắn với Việt Nam, từ Mang mẹ đi bỏ, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đến Viên đạn cuối cùng.
| 'Rể Việt' Jung Il Woo trở lại Việt Nam? | |
| 'Mang mẹ đi bỏ' top 1 doanh thu nhưng có làm hài lòng khán giả? |
Ngôi sao bước ra từ “Gia đình là số 1”
Với một bộ phận khán giả Việt Nam thuộc thế hệ 8X, 9X, cái tên Jung Il Woo gắn liền với thời kỳ phim truyền hình Hàn Quốc phủ sóng mạnh mẽ tại châu Á. Sinh năm 1987, nam diễn viên trở thành hiện tượng khi xuất hiện trong sitcom Unstoppable High Kick (Gia đình là số 1) năm 2006.
Vai Lee Yoon Ho – chàng nam sinh có vẻ ngoài lạnh lùng, nghịch ngợm nhưng giàu tình cảm – nhanh chóng đưa Jung Il Woo trở thành một trong những gương mặt trẻ được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc. Thành công đến khi anh mới ở những năm đầu tuổi 20, đồng thời mở ra con đường dài với truyền hình.
![]() |
Những năm tiếp theo, Jung Il Woo liên tục thử sức ở nhiều thể loại. Nếu 49 Days giúp anh ghi dấu với hình tượng Scheduler vừa bí ẩn, hài hước vừa chất chứa những khoảng lặng cảm xúc, thì Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời) tiếp tục củng cố sức hút của anh trong dòng phim cổ trang.
Sau đó là Flower Boy Ramen Shop, Cinderella and Four Knights, Haechi, Bossam: Steal the Fate, Good Job... Không phải tác phẩm nào cũng tạo ra cơn sốt tương đương giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng Jung Il Woo duy trì được sức bền đáng kể trong môi trường giải trí Hàn Quốc vốn có tốc độ đào thải cao.
Ở anh cũng có một đặc điểm thú vị: Jung Il Woo chưa bao giờ hoàn toàn bị đóng khung vào một kiểu nhân vật. Anh từng là chàng trai ngổ ngáo, một “thần chết”, hoàng tử, thám tử hay người đàn ông trưởng thành mang nhiều tổn thương. Sau gần hai thập kỷ, sự nghiệp của nam diễn viên vì thế không chỉ được đo bằng những vai diễn đình đám, mà còn bằng khả năng duy trì vị trí trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.
Mối duyên ngày càng rõ với Việt Nam
Nếu trước đây Việt Nam chủ yếu là nơi Jung Il Woo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, vài năm trở lại đây mối quan hệ ấy đã chuyển sang một giai đoạn khác: Việt Nam dần trở thành một phần trong hành trình nghề nghiệp của anh.
Nam diễn viên từng nhiều lần đến Việt Nam, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Anh từng kể về việc thích phở, từng đi xe máy khám phá Sa Pa và dành nhiều thiện cảm cho con người Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông khi quảng bá Mang mẹ đi bỏ, Jung Il Woo thậm chí nói rằng anh đã “phải lòng Việt Nam”.
Nhưng dấu mốc đáng chú ý hơn cả là khi tình cảm ấy đi từ trải nghiệm cá nhân sang điện ảnh. Năm 2025, Jung Il Woo tham gia Mang mẹ đi bỏ, dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc của đạo diễn Mo Hong-jin, bên cạnh Hồng Đào, Tuấn Trần và Juliet Bảo Ngọc. Trong phim, anh đảm nhận vai Jeong Min, người chồng Hàn Quốc của Hạnh thời trẻ.
Đây không phải một vai có thời lượng áp đảo, nhưng lại giữ vị trí quan trọng trong phần ký ức của nhân vật. Jeong Min xuất hiện như một lát cắt đẹp của tuổi trẻ, tình yêu và những lựa chọn đã tạo nên cuộc đời Hạnh sau này.
Đáng chú ý, Jung Il Woo không tiếp cận dự án với tâm thế của một ngôi sao Hàn Quốc đơn thuần xuất hiện trong phim Việt để tạo sức hút. Anh chủ động học cách phát âm tiếng Việt, nhờ bạn diễn hướng dẫn và đề xuất sử dụng tiếng Việt trong một số lời thoại để nhân vật trở nên gần gũi hơn với khán giả.
![]() |
Chính vai diễn này khiến biệt danh vui “rể Việt” được người hâm mộ dành cho Jung Il Woo xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng đằng sau cách gọi thân mật ấy là một chuyển động đáng chú ý hơn: một diễn viên Hàn Quốc quen thuộc với khán giả Việt bắt đầu trực tiếp tham gia vào những câu chuyện do các nhà làm phim Việt Nam và Hàn Quốc cùng tạo ra.
Cuộc hội ngộ tại DANAFF IV
Mối duyên ấy tiếp tục được nối dài vào mùa hè 2026, khi Jung Il Woo trở lại Việt Nam tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV – DANAFF IV, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng.
Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại DANAFF IV không đơn thuần mang tính chất khách mời ngôi sao.
Trong khuôn khổ liên hoan phim, Mang mẹ đi bỏ được trình chiếu và nam diễn viên trực tiếp tham gia giao lưu cùng khán giả sau suất chiếu. Hình ảnh Jung Il Woo xuất hiện tại Đà Nẵng, trò chuyện về bộ phim và nhận được sự chào đón của người hâm mộ một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của anh tại Việt Nam.
Điều đáng nói là lần trở lại này diễn ra khi mối quan hệ giữa Jung Il Woo và điện ảnh Việt đã vượt khỏi phạm vi của một bộ phim.
Nếu Mang mẹ đi bỏ là lần anh thực sự bước vào một câu chuyện Việt – Hàn trên màn ảnh, DANAFF IV lại trở thành nơi nam diễn viên gặp gỡ trực tiếp khán giả, nhà làm phim và cộng đồng điện ảnh Việt Nam. Đó cũng chính là thời điểm một dự án khác có Jung Il Woo tham gia được giới thiệu: Viên đạn cuối cùng.
Từ Mang mẹ đi bỏ đến Viên đạn cuối cùng
Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ hành trình của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – người mang về tấm Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.
Phim quy tụ dàn diễn viên Việt – Hàn gồm Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Trần Việt Hoàng, Lee Kyung Young, Lee Jung Eun và Jung Il Woo. Nhan Phúc Vinh đảm nhận nhân vật lấy cảm hứng từ Hoàng Xuân Vinh, trong khi Jung Il Woo hóa thân thành Jin Jong-oh, xạ thủ huyền thoại của Hàn Quốc.
Sự lựa chọn này đặc biệt thú vị bởi Jin Jong-oh không phải nhân vật hư cấu. Anh là một trong những xạ thủ thành công nhất lịch sử Olympic và cũng là đối thủ nổi tiếng của Hoàng Xuân Vinh trên trường bắn quốc tế. Vì thế, sự xuất hiện của Jung Il Woo mang ý nghĩa nhiều hơn một vai khách mời thông thường. Nhân vật của anh đặt câu chuyện về Hoàng Xuân Vinh vào bối cảnh thể thao quốc tế, nơi những vận động viên hàng đầu vừa là đối thủ, vừa dành cho nhau sự tôn trọng.
Dự án còn cho thấy mối liên hệ giữa Jung Il Woo và Việt Nam đang có tính tiếp nối. Sau một câu chuyện gia đình giàu cảm xúc như Mang mẹ đi bỏ, anh chuyển sang một tác phẩm lấy cảm hứng từ một trong những cột mốc quan trọng của thể thao Việt Nam.
Khi “rể Việt” không còn chỉ là cách gọi vui
Trong làn sóng giao lưu văn hóa Việt – Hàn nhiều năm qua, việc nghệ sĩ Hàn Quốc đến Việt Nam tổ chức fan meeting, biểu diễn hay quảng bá tác phẩm không còn xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp Jung Il Woo có phần khác biệt khi sự hiện diện của anh ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất điện ảnh.
Anh không chỉ đến Việt Nam để gặp người hâm mộ. Anh đóng phim có câu chuyện gắn với Việt Nam, làm việc cùng diễn viên Việt Nam, học tiếng Việt cho nhân vật, trở lại tham dự một liên hoan phim tại Việt Nam và tiếp tục góp mặt trong một dự án điện ảnh Việt – Hàn khác.
![]() |
| Jung Il Woo giao lưu với khán giả Việt |
Nhìn từ Mang mẹ đi bỏ tới Viên đạn cuối cùng, có thể thấy Jung Il Woo đang trở thành một trong những gương mặt Hàn Quốc có mối liên hệ khá đặc biệt với điện ảnh Việt trong giai đoạn hiện nay.
Bản thân nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn Mang mẹ đi bỏ trở thành một dấu mốc trong hợp tác điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc. Điều đó càng đáng chú ý khi sau dự án này, anh thực sự tiếp tục hiện diện trong một tác phẩm hợp tác giữa hai nền điện ảnh.
Ở tuổi ngoài 30 và sau gần hai thập kỷ hoạt động, Jung Il Woo không còn ở giai đoạn cần chứng minh mình là một “nam thần Hallyu”. Những vai diễn từng làm nên tên tuổi vẫn giúp anh sở hữu lượng khán giả trung thành, nhưng con đường phía trước dường như đang được mở rộng theo một hướng khác.
Việt Nam là một phần thú vị trong chuyển động đó. Từ chàng Lee Yoon Ho của Gia đình là số 1 từng khiến khán giả Việt mê mẩn gần 20 năm trước, Jung Il Woo giờ đây trở lại không chỉ qua màn ảnh truyền hình Hàn Quốc. Anh hiện diện trong chính những bộ phim có sự tham gia của các nhà làm phim Việt Nam.
| 'Rể Việt' Jung Il Woo trở lại Việt Nam? | |
| 'Mang mẹ đi bỏ' top 1 doanh thu nhưng có làm hài lòng khán giả? |
P.V
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/jung-il-woo-hanh-trinh-ben-bi-cua-hoang-tu-man-anh-han-89535.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam