https://thegioidienanh.vn/

Lee Min Ho không bằng lòng với danh vọng hiện tại

15:00 | 11/09/2026

(TGĐA) - Lee Min Ho tiếp tục thử thách bản thân vượt ra ngoài vị thế ngôi sao toàn cầu, đảm nhận những vai diễn ngày càng khó khăn hơn trong các bộ phim như Pachinko và The Assassin(s).

Lee Min Ho: 13 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất toàn cầu Lee Min Ho: 13 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất toàn cầu
Lee Min Ho hóa thành thần tượng ảo trong phim mới Lee Min Ho hóa thành thần tượng ảo trong phim mới

“Vai diễn Young Il ban đầu không quá quan trọng, nhưng tôi nghĩ kịch bản đã được bổ sung thêm nhiều cảnh sau khi Lee Min Ho tỏ ra hứng thú”, đạo diễn Hur Jin Ho, người chỉ đạo bộ phim sắp ra mắt The Assassin(s), sẽ khởi chiếu vào ngày 23/9 trước kỳ nghỉ lễ Chuseok, đã nhận xét về nhân vật phóng viên tân binh Young Il do Lee Min Ho thủ vai. Những lời nhận xét của ông cho thấy Lee Min Ho đã tìm được cách riêng để gây ấn tượng giữa các diễn viên gạo cội như Yoo Hae Jin và Park Hae Il. Điều khiến diễn xuất của anh càng đáng chú ý hơn là The Assassin(s) là một bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ trước. Việc một diễn viên sinh năm 1987 có thể tự nhiên hòa mình vào không khí năm 1974 và mang đến một màn trình diễn thuyết phục đã là một điều đáng được ghi nhận tích cực.

Lee Min Ho không bằng lòng với danh vọng hiện tại

Bộ phim The Assassin(s) kể về hành trình điều tra vụ ám sát nghi ngờ nhằm vào Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vào ngày 15/8/1974, và những thế lực đứng sau vụ việc gây chấn động này. Đây là dự án mới nhất của Hive Media Corp, công ty sản xuất trước đây đã khai thác những chương đầy biến động trong lịch sử Hàn Quốc thông qua các bộ phim như 12.12: The Day và The Man Standing Next, cũng như Made in Korea của Disney+.

Mặc dù câu chuyện đề cập đến thảm kịch lịch sử về vụ ám sát hụt Đệ nhất phu nhân, nhưng trọng tâm của bộ phim lại là một tờ báo. Cốt truyện chính theo chân các phóng viên quyết tâm khám phá sự thật đằng sau một tình huống tưởng chừng như không thể hiểu nổi. Jae Hwan (Park Hae Il), trưởng ban xã hội của báo Dongsung Ilbo, từ chối khuất phục trước áp lực bên ngoài và đối đầu với chế độ độc tài quân sự tàn bạo và sự kiểm duyệt gắt gao, trong khi phóng viên trẻ Young Il (Lee Min Ho) ủng hộ anh và đặt mọi thứ vào rủi ro để đưa sự thật ra ánh sáng.

Lee Min Ho đứng ở giao điểm của hai danh xưng: "ngôi sao" và "diễn viên". Sau khi nổi lên như một ngôi sao Hallyu nhờ bộ phim Boys Over Flowers, anh đã giữ vững vị trí hàng đầu trong gần hai thập kỷ. Công thức "Lee Min Ho được chọn đóng phim đồng nghĩa với việc phim đó được phát sóng" vẫn đúng phần lớn. Anh có khoảng 33.49 triệu người theo dõi trên Instagram, phản ánh cách quản lý bản thân tỉ mỉ của anh trong những năm qua đã giúp củng cố vị thế ngôi sao của mình.

Lee Min Ho không bằng lòng với danh vọng hiện tại

Tuy nhiên, khi dần bước sang tuổi 40, Lee Min Ho ngày càng có những bước tiến chắc chắn hơn vào lĩnh vực diễn xuất. Đặc biệt, màn ảnh rộng đã trở thành lĩnh vực mà anh tiếp tục thử thách bản thân, đòi hỏi sự tinh tế và chi tiết hơn trong diễn xuất. Sau Gangnam Blues (2015), anh trở lại màn ảnh rộng sau một thập kỷ với Omniscient Reader: The Prophecy năm ngoái, và năm nay anh lại một lần nữa thử thách bản thân với The Assassin(s). Anh cũng dường như không quá quan tâm đến thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Thay vì khăng khăng muốn trở thành nam chính, anh dường như ngày càng quan tâm đến việc trở thành một phần phù hợp của một dự án thực sự hay.

Diễn xuất của Lee Min Ho trong bộ phim Pachinko của Apple TV+, được nhiều người mô tả là "sự tái khám phá Lee Min Ho", là một cột mốc quan trọng khác. Bộ phim kể về câu chuyện nhiều thế hệ của một gia đình người Hàn Quốc nhập cư rời khỏi bán đảo Triều Tiên vào khoảng thời gian giải phóng và cuối cùng định cư tại Nhật Bản và Hoa Kỳ. Lee Min Ho vào vai Koh Hansu, một doanh nhân tự lập ở Nhật Bản, người có động lực duy nhất là tham vọng thành công. Trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, Hansu kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản và có ba cô con gái, nhưng sau đó gặp Sunja (Kim Min Ha), một cô gái trẻ đến từ Yeongdo, Busan, và bắt đầu một mối quan hệ bí mật với cô. Vai diễn của anh không quá lớn, và nhân vật này gần giống với một kẻ phản diện hơn là một người hùng. Tuy nhiên, anh toát lên một sức hút khó cưỡng và thậm chí còn được đặt biệt danh là "sseu-rangkkun", một cách chơi chữ tiếng Hàn kết hợp giữa "rác rưởi" và "người tình".

Vào thời điểm đó, tạp chí Forbes của Mỹ đã hết lời khen ngợi diễn xuất của anh, viết rằng: “Diễn xuất trực quan của Lee Min Ho đã khắc họa một cách tuyệt vời sự giằng xé đen tối trong tâm hồn Koh Hansu, cuộc đấu tranh để giành quyền lực và sự thất vọng của anh ta về những gì mình không thể có được”. So với các vai diễn trước đây, tạp chí này cũng mô tả đây là “màn trình diễn xuất sắc nhất của Lee Min Ho”.

Lee Min Ho không bằng lòng với danh vọng hiện tại

Những thử thách liên tục này đã mở ra một con đường mới cho Lee Min Ho. Sau khi xem Pachinko, đạo diễn Hur Jin Ho đã quan tâm đến nam diễn viên này trong quá trình chuẩn bị cho The Assassin(s). Nói cách khác, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lee Min Ho trong việc tìm kiếm những cơ hội mới cuối cùng đã thu hút sự chú ý của đạo diễn. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Hur Jin Ho đã giải thích về quyết định chọn diễn viên của mình: “Tôi đã theo dõi Lee Min Ho rất nhiều qua các bộ phim truyền hình của anh ấy, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sức hút mà anh ấy sở hữu với tư cách là một diễn viên. Tôi thấy anh ấy rất ấn tượng trong Pachinko. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể bộc lộ một loại sức hút khác khi vào vai một nhân vật thực tế hơn hay không”.

Hur Jin Ho tiếp tục: “Ban đầu, vai diễn Il lúc nhỏ không quan trọng như mọi người tưởng. Nhưng Lee Min Ho đã tỏ ra hứng thú, và vào khoảng thời gian đó, tôi nghĩ sẽ tốt nếu giới thiệu một nhân vật phóng viên trẻ, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi đã thêm một chút yếu tố đó vào kịch bản”.

Phim cổ trang cũng không phải là thể loại xa lạ đối với Lee Min Ho. Năm 1974, thời điểm bối cảnh của The Assassin(s) diễn ra, trước cả năm sinh của anh. Tuy nhiên, nhờ đã có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim cổ trang như Pachinko và Gangnam Blues, anh có lẽ đã quen thuộc với những yêu cầu khi thể hiện một nhân vật được định hình bởi một thời đại khác.

Lee Min Ho không bằng lòng với danh vọng hiện tại

Bộ phim là một tuyên bố mạnh mẽ cho thấy Lee Min Ho không còn muốn chỉ mãi là một ngôi sao trẻ. Quan trọng hơn, việc anh chủ động đưa ra những lựa chọn này cho thấy niềm đam mê diễn xuất của anh. Đối với Pachinko, anh thậm chí còn cố tình tham gia quá trình thử vai. Vào thời điểm đó, anh thẳng thắn nói: “Khi ở Hàn Quốc, bạn có thể nghĩ 'Mình có thực sự cần phải thử vai không?'. Nhưng tôi đã rất hài lòng và tin rằng việc thử vai nên tồn tại để tạo ra một dự án hoàn hảo. Việc chuẩn bị, đầu tư thời gian và nỗ lực hết mình để được chọn là điều đáng giá”.

Sau khi đảm nhận vai Koh Hansu trong Pachinko và giờ đây trở lại với vai Young Il trong The Assassin(s), Lee Min Ho dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trong diễn xuất. Giữa hai danh xưng "ngôi sao" và "diễn viên", cán cân đang dần nghiêng về phía sau nhiều hơn.

Lee Min Ho: 13 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất toàn cầu Lee Min Ho: 13 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất toàn cầu
Lee Min Ho hóa thành thần tượng ảo trong phim mới Lee Min Ho hóa thành thần tượng ảo trong phim mới

Linh Trần

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/lee-min-ho-khong-bang-long-voi-danh-vong-hien-tai-89767.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam