(TGĐA) - Gia Hy lớn lên từ thành phố Biên Hòa, đã có hơn 10 năm theo đuổi nghề hát. Với giọng ca trữ tình, hợp với dòng nhạc Bolero, Gia Hy đã trải qua khá nhiều thăng trầm trên con đường nghệ thuật. Có lúc tưởng chừng đã buông xuôi, nhưng rồi, với lòng đam mê, Gia Hy lại quyết chí bám theo nghề. “Vấp ngã rồi lại đứng lên, thất bại cho Hy thêm kinh nghiệm để phấn đấu tiến đến thành công!”.
Có lẽ ông Tổ nghề đã cảm động trước sự kiên trì của chàng trai nên Gia Hy dần tạo được tiếng tăm trong làng showbiz. Với ý nguyện sống với đam mê của mình, Gia Hy ấp ủ thực hiện một phim ngắn ca nhạc, ghi dấu ấn mới trong cuộc đời ca sĩ của mình.
| |
Ca sĩ Gia Hy và nhạc sĩ Thái Hùng |
Phim ngắn Dòng đời vừa ra mắt đã nói lên lòng yêu nghề chân chính của anh ca sĩ trẻ khi nội dung kể lại câu chuyện có thật về chính cuộc đời của anh. Gia Hy rất chăm chút cho “đứa con tình thần” này và hơn thế nữa, anh còn được nhạc sĩ Thái Hùng ủng hộ bằng hai sáng tác mới của anh: Đời lạc mất em, và Dòng đời. Hai ca khúc này cũng đánh dấu sự trở lại của nhạc sĩ Thái Hùng sau 10 năm gác bút.
| |
MC Song Khánh (áo đỏ) |
Với Gia Hy, phim ngắn Dòng đời được xem như món quà anh dành tặng những khán giả gần xa đã và đang yêu thích tiếng hát của anh và trên hết, là lòng tri ân mà anh muốn dâng lên Tổ nghiệp nhân dịp Giỗ Tổ sân khấu 2017.
|
|
|
Nhiều nghệ sĩ cùng đến chung vui và chúc mừng Gia Hy và phim ngắn Dòng đời.
| |
Ca sĩ Lâm Hùng |
| |
Ca sĩ Nam Cường đến chúc mừng Gia Hy |
G.T