Cùng 'Hoàng tử Sơn Ca' khám phá Malaka - thành phố cổ nhất của Malaysia

(TGĐA) - Rời “Thiên đường nghỉ dưỡng” Langkawi, trong Quang Vinh - Passport tập tuần này (06/8), "Hoàng tử Sơn Ca" tiếp tục di chuyển đến thành phố cổ Malaka, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của hành trình khám phá đất nước Malaysia xinh đẹp.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh hào hứng học nấu ăn ở nhà hàng Nhật Kubara
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh hào hứng khám phá thủ đô Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia 'Siêu đầu bếp' Quang Vinh chiến thắng thử thách làm bánh
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh trổ tài 'Vinh can cook' tại Phú Quốc
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Buổi sáng đầu tiên ở Malaka, Quang Vinh quyết định đi bộ lên ngọn đồi nhà thờ St.Paul để tham quan nhà thờ St.Paul nổi tiếng. Kiến trúc lạ, hoàn toàn khác biệt với những nhà thờ khác của St.Paul khiến “Hoàng tử Sơn Ca” thích thú, háo hức muốn vào hẳn bên trong nhà thờ để khám phá. Vào đến bên trong, nhìn lên có thể thấy đây là một toà nhà trống với những bức tường vững chắc làm từ những khối đá vuông lớn, còn phần mái đã hoàn toàn bị cháy rụi. Đây được xem là chứng tính lịch sử quan trọng, gắn liền với nhiều biến động của thành phố Malaka.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Quang Vinh cũng đã tranh thủ ghé tham quan một địa điểm khác thu hút khách du lịch không kém là Pháo đài Famosa. Pháo đài này nằm sát bên nhà thờ St.Paul, được người Bồ Đào Nha xây dựng trong thế kỷ 16, sau đó bị hủy hoại phần nào bởi người Anh trong thế kỷ 19. Hiện nay, những gì còn lại của pháo đài Famosa chỉ là phế tích, ngoại trừ chiếc cổng đá Porta de Santiago vẫn đứng vững qua hàng trăm năm.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Tham quan xong pháo đài, chàng ca sĩ điển trai của chúng ta đã bắt một chiếc Trishaws để đến quảng trường Hà Lan. Mỗi một chiếc xe là một phong cách, màu sắc trang trí khác khau, mang ý nghĩa đặc trưng cho nền văn hóa Malaysia nói chung và phố cổ Malaka nói riêng. Anh chàng có vẻ rất thích thú với những chiếc xe lôi hoa này và chọn cho mình một chiếc có trang trí hình siêu anh hùng cho..."ngầu”.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Nằm ngay tại trung tâm Malaka, quảng trường Hà Lan hay còn gọi là quảng trường Đỏ là toà nhà được xây theo lối kiến trúc của Hà Lan cổ nhất châu Á. Màu sơn đỏ rực của toà nhà đã khiến Quang Vinh ấn tượng vô cùng. Bên cạnh đó, quảng trường với những con đường lát gạch đỏ rợp bóng cây, những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của Hà Lan cùng những chiếc cối xay gió khiến "Hoàng tử Sơn Ca" cảm giác như mình đang tham gia một Hà Lan thu nhỏ.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Sau một buổi sáng tham quan khá nhiều địa điểm thì bụng Quang Vinh đã bắt đầu “biểu tình”. Là người sành ăn, anh chàng ngay lập tức tìm đến phố Jonker – khu Chinatown của người Mã Lai. Vì màu đỏ là màu may mắn của người Hoa nên khu Chinatown ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng và các phụ kiện trang trí. Nơi đây có món cơm gà Hải Nam trứ danh với thịt gà mềm và nước sốt đặc trưng tạo nên hương vị khó quên. Món cơm gà viên được làm từ cơm trộn với thịt gà và viên lại cũng khá ngon khiến Quang Vinh vừa ăn vừa tấm tắc khen.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Điểm đến kế tiếp của "Hoàng tử Sơn Ca" là nhà thờ Hồi giáo Malaka Straits. Đây là thánh đường xây dựng theo lối kiến trúc Trung Đông kết hợp với kiến trúc Mã Lai. Malaka Straits toạ lạc trên một hòn đảo nhân tạo, khi mực nước lên cao, công trình hiện ra như một vật thể nổi giữa biển khơi. Đặc biệt, vào ban đêm thánh đường trở nên vô cùng rực rỡ nhờ hàng loạt ánh đèn phản chiếu nhiều màu sắc. Nơi đây được đánh giá là một trong những điểm tham quan đẹp nhất ở Malaka.

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia
cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia

Cuối ngày, giọng ca Dù nhớ dù quên giữ lời hứa ban đầu là giới thiệu cho mọi người món ăn tráng miệng hấp dẫn của đường phố Malaka - món đá mật ong ngon tuyệt.

Đón xem tập tiếp theo của Quang Vinh - Passport sẽ phát sóng vào Chủ nhật ngày 13/8/2017 trên kênh Youtube chính thức của Quang Vinh.

Video tập 4 Quang Vinh - Passport tại Malaysia:

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh hào hứng học nấu ăn ở nhà hàng Nhật Kubara

(TGĐA) - Ở Quang Vinh - Passport tập này, giọng ca Dù nhớ dù quên đã đến ...

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh hào hứng khám phá thủ đô Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng

(TGĐA) - Đến với Quang Vinh – Passport tuần này, chúng ta sẽ cùng Quang ...

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia 'Siêu đầu bếp' Quang Vinh chiến thắng thử thách làm bánh

(TGĐA) - Trong chuyến viếng thăm hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp, “Hoàng tử Sơn ...

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh trổ tài 'Vinh can cook' tại Phú Quốc

(TGĐA) - Với Quang Vinh – Passport tập này, “hoàng tử Sơn ca” đã đưa khán giả ...

cung hoang tu son ca kham pha malaka thanh pho co nhat cua malaysia Quang Vinh “lạc trôi” trong thiên đường ẩm thực Đài Loan

(TGĐA) - Trong phần đầu tiên của chuyến thăm Đài Loan, Quang Vinh đã đưa ...

Mi Ty