Điểm mặt 4 phim truyền hình 'thảm họa' trong năm 2020

(TGĐA) - Cùng TGĐA điểm lại 4 tác phẩm phim truyền hình gây thất vọng, "không muốn xem lại" trong năm 2020.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’ ‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
'Trói buộc yêu thương' tập 35: Hiếu đau đớn khi phát hiện có thêm bà mẹ khác trên cõi đời 'Trói buộc yêu thương' tập 35: Hiếu đau đớn khi phát hiện có thêm bà mẹ khác trên cõi đời

Nối tiếp thành công 2019, năm 2020 trở lại với nhiều bộ phim hay dành đến quý khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm phim hay cũng có những bộ phim gây thất vọng, khiến khán giả không muốn xem lại.

Trói buộc yêu thương

Bộ phim xoay quanh câu chuyện gia đình của bà Lan và ba người con là Khánh, Thanh, Hiếu. Chồng mất sớm, bà Lan ở vậy nuôi con. Chuyện công việc, tình cảm của các con bà Lan đều xen vào khiến mâu thuẫn liên tục xảy đến. Sự chệch hướng của các con khiến bà Lan không chấp nhận được. Bà tổn thương và gồng lên cố lấp sự tổn thương và bất ổn trong gia đình khiến tình cảm mẹ con ngày càng sứt mẻ.

Điểm mặt 5 phim truyền hình 'thảm họa' trong năm 2020

Nhan đề của bộ phim ngay từ khi được giới thiệu đã thu hút khán giả yêu thích phim truyền hình. Khi yêu thương được trói buộc sẽ tạo ra nhiều tình tiết gay cấn. Tuy nhiên, 36 tập phim lại khiến khán giả thất vọng. Đầu tiên là mạch phim chậm, các nhân vật thiếu dứt khoát khiến khán giả cảm giác "mệt mỏi" khi phải theo dõi từng tập phim. Ấy vậy nhưng kết thúc lại quá nhanh, logic phim chưa thuyết phục. Trong phim có nhiều chi tiết khiên cưỡng, đặc biệt nhân vật Dung (Lan Phương) bị làm quá khiến khán giả khó chịu. Hay như Thanh - cô con gái thứ 2 của bà Lan, dĩ hòa vi quý đến mức ngu ngốc cũng là một trong những điểm trừ của bộ phim.

Cát đỏ

Cát đỏ khai thác thân phận con người trên vùng cồn cát nắng cháy, khô cằn, theo cùng với đầy sự ghen tuông và thù hận nhưng giàu tình yêu thương và động lực sống mạnh mẽ. Các nhân vật chính xoay quanh số phận của ba người phụ nữ là Đủ - chị cả, Nhớ, và Nhan - cô em út trong nhóm. Ba chị em đã phải chịu nhiều mang tiếng. Tưởng chừng họ cứ an phận sống qua ngày ở vùng cát đỏ cằn cỗi, nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người là khát khao thay đổi số phận và dám hành động, đấu tranh.

Điểm mặt 5 phim truyền hình 'thảm họa' trong năm 2020

Bộ phim do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện, được quay tại Ninh Thuận ròng rã nhiều tháng trời trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên khi giới thiệu phim đến khán giả lại không nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành, một phần do kịch bản kén người xem, cộng thêm phim chưa có nhiều tình tiết hấp dẫn và nổi bật. Một yếu tố nữa đến từ truyền thông phim không tốt. Điều này dẫn đến hệ lụy, khán giả xem có vài tập đầu và tỏ ra "ngán ngẩm" với bộ phim này.

Tiệm ăn dì ghẻ

Được ra mắt đầu năm 2020, bộ phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ đã khiến ekip sản xuất "long đong" khi dự án này dù quy tụ dàn diễn viên trẻ, tài năng nhưng lại không đủ để nổi bật tác phẩm này. Tiệm ăn dì ghẻ được đánh giá nhạt nhẽo nhất trong tất cả các dự án lên sóng năm 2020.

Điểm mặt 5 phim truyền hình 'thảm họa' trong năm 2020

Bộ phim kể về cuộc sống của nhóm bạn thân Bống Bống Bang Bang, tình bạn của họ đi lên từ những năm tháng còn trên ghế nhà trường đến tận lúc trưởng thành.

Lửa ấm

Lần đầu tiên có một bộ phim khai thác về đề tài những chiến sĩ cứu hỏa đầy gan dạ và các bác sĩ ngành y khiến khán giả vô cùng mong chờ phim phát sóng. Tuy nhiên, khi phim đi được 2/3 chặng đường liền nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực của khán giả, thậm chí một bộ phận khán giả còn rủ nhau đồng loạt tắt tivi do phim nói khắc họa một ngành nghề đặc thù đầy thiêng liêng và ý nghĩa nhưng hơn nửa tập phim lại khai thác sâu chuyện "tiểu tam" lộng hành, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đồng thời, theo ghi nhận của TGĐA, tính cách nhân vật không rõ ràng, khiến khán giả phát cáu.

Điểm mặt 5 phim truyền hình 'thảm họa' trong năm 2020

Trên đây là 4 phim TGĐA tổng hợp được trong 1 năm lên sóng phim giờ vàng của VTV. Hy vọng các nhà làm phim sẽ chú ý hơn đến chất lượng của tác phẩm để mang đến nhiều "món ăn tinh thần" hay hơn nữa cho khán giả đại chúng.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’ ‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’

(TGĐA) - Trở về giữa yêu thương của đạo diễn Trịnh Lê Phong là một ...

'Trói buộc yêu thương' tập 35: Hiếu đau đớn khi phát hiện có thêm bà mẹ khác trên cõi đời 'Trói buộc yêu thương' tập 35: Hiếu đau đớn khi phát hiện có thêm bà mẹ khác trên cõi đời

(TGĐA) - Trong tập 35 phim Trói buộc yêu thương, mẹ ruột của Hiếu sau ...

P.V