Ở cuộc thi ảnh, Hồ Quốc Phương hoàn toàn khác biệt so với những cô gái khác. Tự tin sải bước duyên dáng sân khấu với hình ảnh những cô gái Việt trong tà áo dài xưa đại diện cho cả 3 miền trước những bối cảnh cổ và thiên nhiên xanh. Đó là sự tinh tế, duyên dáng của cô gái Bắc bộ; Sự dịu dàng, đằm thắm của cô gái Nam bộ và sự kiêu sa, sang trọng của cô gái cố đô Huế.
Đặc biệt trong bộ đồ biển, Nguyệt Vy thiết kế cho Quốc Phương bộ áo tắm độc nhất vô nhị, sử dụng 100% rong biển (lấy từ vùng biển Normandie phía Tây Bắc nước Pháp). Với ánh sáng và những hạt mưa bay buổi chiều tại công viên Buttes - Chaumont (Pháp), Nguyệt Vy đã bắt được khoảnh khắc thật đẹp hình ảnh cô gái hồn nhiên, vừa sexy, hoang dã, gợi cảm, nhưng hoàn toàn… kín đáo.
Áo | |
Bộ đồ biển độc nhất vô nhị được nhiếp ảnh gia Nguyệt Vy thiết kế cho cô |
Nguyệt Vy chia sẻ: "Điểm nhấn ý nghĩa mà Vy mong muốn trong bộ ảnh này là khi Quốc Phương tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại nước ngoài, thì phải thổi cho được nét hồn Việt xưa thực sự riêng biệt, độc đáo được biến hóa thành nhiều phong cách khác nhau… Và Quốc Phương đã chuyển tải thành công thông điệp ấy…".
Quốc Phương xúc động trải lòng: "Khi được hóa thân trong những bộ áo dài truyền thống xưa, Phương như thấy được và hiểu thêm về hình ảnh của các bà, các mẹ Việt Nam qua nhiều thế hệ…". Với cô đây chính là giải thưởng vô cùng ý nghĩa và sâu sắc về tình yêu và một tâm hồn Việt của những người con từng sống xa quê hương…
| Đây là bức ảnh của Hồ Quốc Phương được Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 10 đánh giá cao nhất | |
Vũ Liên