Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

(TGĐA) - Chào đón xuân mới, Lâm Vũ tung ra hình ảnh với phong cách đĩnh đạc trẻ trung tươi mới trong trang phục áo dài. Nhân dịp này, Lâm Vũ cũng chia sẻ câu chuyện kỉ niệm 3 năm mới có áo diện Tết.

Lâm Vũ kể chuyện tình qua MV 'Yêu đến mấy cũng chia tay' Lâm Vũ kể chuyện tình qua MV 'Yêu đến mấy cũng chia tay'
Lâm Vũ tự tay bày trí mừng thôi nôi con gái nuôi Lâm Vũ tự tay bày trí mừng thôi nôi con gái nuôi

Trong những ngày đầu năm mới ca sĩ Lâm Vũ đã rất tích cực hoạt động thiện nguyện trao 2.000 bánh chưng nghĩa tình và bao lì xì với tổng số tiền là 175 triệu cho những người nghèo, trẻ em bệnh nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Những chuyến đi trao quà đong đầy yêu thương, ca sĩ Lâm Vũ cùng anh em Hội Thiện nguyện Chân tình cảm nhận được niềm vui của mọi người dù cho năm qua thật khó khăn bởi dịch bệnh, thế nhưng năm hết Tết đến, nhà nhà người người đều háo hức, mong đợi những điều tốt đẹp sắp đến. Những món quà nho nhỏ của anh em Chân tình như tiếp thêm lửa cho mọi người có mùa xuân được ấm no trọn vẹn hơn.

Dù bận rộn là vậy, Lâm Vũ cùng Tuyết Trinh vẫn dành thời gian thực hiện bộ ảnh mới mang phong cách vương triều để đón Tết. Nam ca sĩ chia sẻ: “Áo dài là quốc phục của Việt Nam, vì thế Tết đến xuân về tôi tranh thủ lưu giữ lại những bức ảnh kỉ niệm cùng tà áo dài rực rỡ như một cách gìn giữ, tôn vinh nét đẹp truyền thống!”.

Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

Những bộ áo dài mà Lâm Vũ và Tuyết Trinh lựa chọn có sắc màu cơ bản như vàng, đỏ, đen, xanh với kiểu dáng cách điệu trang trí họa tiết cầu kì, tất cả tôn lên vẻ đẹp tươi tắn và phong cách quyền quý sang trọng. Nếu như ca sĩ Lâm Vũ diện áo dài nam cách tân tôn lên phong cách quý ông hoàn hảo thì Tuyết Trinh hóa thân thành quý cô đài cát khi diện nhiều trang phục truyền thống của phụ nữ Việt pha chút cách điệu. Từ áo dài vàng truyền thống kiêu sa, áo yếm cách tân cho tới áo dài lụa đỏ in họa tiết đều được Tuyết Trinh khoác lên mình và lưu lại kỷ niệm ở những khung cảnh khác nhau. Sự duyên dáng, nữ tính của Tuyết Trinh đã hòa quyện cùng vẻ thanh lịch đĩnh đạc của ca sĩ Lâm Vũ tạo nên hình ảnh đẹp đôi trong từng khung hình.

Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

Tâm sự về lý do cứ dịp Tết đến xuân về luôn sắm sửa trang phục mới để đi lưu diễn, nam ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ về kỉ niệm với Tết xưa. Anh kể... ba năm mặc 1 chiếc áo mới. Lâm Vũ nói: “Tôi nhớ mãi Tết năm 1987 khi lên 10, tôi cảm nhận không khí gia đình ấm áp vào ngày xuân tuy cực khổ nhưng vui lắm. Tôi được mẹ sắm cho tấm áo mới đó là chiếc sơ mi trắng để sau Tết còn mặc đi học và 3 năm rồi, tôi mới được ba mẹ sắm cho đồ Tết. Sau này, khi các anh em trưởng thành đi làm thành công, tôi luôn nhắc nhớ ngày xưa để bây giờ chúng tôi phải luôn nhớ để báo hiếu cho cha mẹ được luôn an vui, ba mất rồi thì giờ không bao giờ được làm mẹ buồn!”.

Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

“Tết năm nay, Lâm Vũ được mời đi lưu diễn nước ngoài vào mùng 1 nhưng tôi từ chối để đón xuân sum vầy cùng gia đình. Tôi đã chuẩn bị hoa, bánh mứt, trang trí nhà cửa để đón một cái Tết đúng nghĩa dành cho gia đình. Tôi rất vui và chỉ đi diễn từ mùng 3 Tết".

Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

Tâm sự về những dự định cho năm 2022, Lâm Vũ cho biết: "Lâm Vũ sẽ làm showmini với ban nhạc đi lưu diễn các tỉnh mà tôi yêu thích, có sự xuất hiện là những bạn bè thân thiết của tôi, tuy không phải liveshow lớn nhưng tôi làm theo kịch bản của mình, có ca diễn, kết nối bằng những câu chuyện rất đời. Song song là tôi sẽ ra mắt những MV ca nhạc ý nghĩa theo từng giai đoạn”.

Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó
Lâm Vũ nhớ Tết xưa lúc còn khốn khó

Dịp năm mới về, Lâm Vũ vui xuân cùng gia đình nên anh cũng gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe an khang, vạn sự như ý tới khán giả khắp mọi nơi.

Lâm Vũ kể chuyện tình qua MV 'Yêu đến mấy cũng chia tay' Lâm Vũ kể chuyện tình qua MV 'Yêu đến mấy cũng chia tay'
Lâm Vũ tự tay bày trí mừng thôi nôi con gái nuôi Lâm Vũ tự tay bày trí mừng thôi nôi con gái nuôi

Mai Thủy

Tag: