Mạc Can vui vì bị… mất quà

(TGĐA) - Chuyện lạ nhưng có thật trong một buổi giao lưu phát quà dành cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân về tại Hội điện ảnh TP. HCM.

mac can vui vi bi mat qua Nghệ sĩ Thiên Kim đơn thân nuôi con nhưng không được đáp đền
mac can vui vi bi mat qua Mai Thanh Hà: Viên ngọc thô trong phim điện ảnh 'Bình tĩnh mà yêu'
mac can vui vi bi mat qua Bất ngờ với tuổi thơ bất hạnh của nghệ sĩ Thiên Kim 'còn hơn cả phim ảnh'
mac can vui vi bi mat qua Trương Thế Vinh và Kim Tuyến 'chơi thì chịu'… dính bầu
mac can vui vi bi mat qua Trương Mỹ Nhân: Dàn diễn viên trong 'Kẻ trộm chó' làm Nhân 'choáng'

Theo danh sách được “sưu tầm” từ đạo diễn Hạnh Thúy là năm nay sẽ có 20 hoàn cảnh khó khăn, Mỗi người sẽ được phát bao lì xì mỗi người một triệu đồng cùng với chiếc áo sơ mi, một bộ chén tô dĩa của gốm sứ Minh Long. Riêng bình nước nóng hiệu Pana fresh chỉ có 12 bình, nên sẽ chỉ tặng cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

mac can vui vi bi mat qua
Diễn viên Vân Thanh và Băng Châu dìu Mạc Can lên nhận quà trong không khí vui nhộn

Mạc Can và diễn viên Vân Thanh là người đi sớm nhất, cả hai ngồi ngay hàng đầu nên Mạc Can là người được mời lên nhận quà một cách ngon lành nhất.

mac can vui vi bi mat qua

Nhưng đến khi phát xong cho 16 nghệ sĩ thì ông mới phát hiện cái bình nước nóng hàng hiệu từ Malaysia đã không cánh mà bay. Thế là ông la lên: “Cái bình trắng trắng của tôi đâu, nếu không có tui không về đâu”.

mac can vui vi bi mat qua

Mọi người chia nhau đi tìm thì mới phát hiện đã có người lấy nhầm phát cho một cụ ông và ông ấy đã ra về rồi…”. Đây là điều khiến nhiều người áy náy, nên cứ nhỏ nhẹ năn nỉ Mạc Can: “Thôi năm sau người ta tài trợ sẽ ưu tiên tặng cho ông trước, được chưa?”.

mac can vui vi bi mat qua

Nghe xong ông cười tỉnh bơ: “Nói vậy thôi, không lẽ tôi đi ăn thua đủ với cụ già… Tôi thấy người ta lấy bình nước của tôi, nhưng tôi giả bộ để ông cụ có bình nước xài. Tôi có bộ chén dĩa này cũng chưa chắc xài, vì có bao giờ tôi nấu cơm đâu, chắc sẽ nhượng lại cho nghệ sĩ nào nghèo hơn tôi…”. Ông vừa dứt lời, cả nhóm ai cũng tươi cười, cho rằng Mạc Can diễn sâu thật.

mac can vui vi bi mat qua

Cái tên Mạc Can được xem là gương mặt không thể thiếu mỗi khi ai nhắc đến nghệ sĩ nghèo. Dù rằng, báo chí vẫn thường đăng tin ông viết sách, đi diễn, đóng phim, lên truyền hình làm chương trình. Nếu căn cứ vào đó, không ai dám nghĩ rằng ông là người có căn bệnh kinh niên khó chữa: viêm màng túi.

mac can vui vi bi mat qua

Dù hàng ngày ông chỉ ăn uống qua loa, vào quán thì chỉ kêu trà đá và thường xuyên gặp ở đâu ngủ ở đó không cần phải hao tốn nhiều tiền như người bình thường. Vậy mà với những đồng lương từ tiền casxe, hầu hết đều không đủ, khiến ông luôn chật vật với đời sống hàng ngày.

mac can vui vi bi mat qua
Mạc Can làm nũng tạo niềm vui cho mọi người
mac can vui vi bi mat qua

Và trong buổi hội ngộ cuối năm thường niên do đạo diễn kiêm diễn viên Hạnh Thúy với tư cách là Hội trưởng chi hội diễn viên, chị thường rủ rê anh em trong nghề đi tìm mạnh thường quân, bằng mọi cách kiếm một cái gì đó chút chút làm quà tặng các cô chú nghệ sĩ nghèo nhân dịp cuối năm.

mac can vui vi bi mat qua

Đây là năm thứ hai Hạnh Thúy tự phát đi làm việc ý nghĩa này, dù rằng công việc chạy show bù đầu. Ngoài cái khó đi tìm hiện kim và hiện vật, năm nay chị đã “năn nỉ” được bên gốm sứ Minh Long tặng 20 bộ chén dĩa rất hoàng tráng, xứng đáng là món quà xuân dành cho nghệ sĩ nghèo.

mac can vui vi bi mat qua
Nghệ sĩ Diễm Trinh từng là gương mặt phản diện trên màn ảnh, nay đã ốm rất nhiều

Kế đến, Á khôi thể thao Băng Châu vừa nghe tin đã tìm người đăng ký: Cho em ủng hộ 20 phong bì, mỗi cái 500.000 đồng. Ca sĩ Lưu Ánh Loan trong lần tham dự tiệc dành cho 300 tài xế xe ôm, nghe tin các nghệ sĩ nghèo cần tấm lòng khi vào xuân, Loan nhanh nhẹn thông báo:“ Cho em gửi giống bạn Băng Châu 20 chiếc lì xì nhé”. Chưa hết, tối đến cô gọi điện thông báo: “Nhãn hàng bình nước nóng Pana fresh của người chị có nick name Hoa hồng lửa quyết định gửi tặng một thùng 12 bình nước nóng để các cụ có thể nấu café, mì gói ăn lúc nữa đêm…”. Nhiệm vụ phát quà được giao cho diễn viên Huỳnh Trường Thịnh và Vân Thanh đảm trách. Đây là niềm vui, bởi hiếm ai ngoài nghề lại có thể nhiệt tình như: Băng Châu, Lưu Ánh Loan và Hoa hồng lửa.

mac can vui vi bi mat qua
Băng Châu - Lưu Ánh Loan và Huỳnh Trường Thịnh tặng quà cho nghệ sĩ Nguyễn Đình Thơ (vì bệnh nên nhờ người nhà nhận thay)

Hình ảnh nghệ sĩ Chí Hải dìu bạn diễn năm xưa là chú Lâm Hùng từng bước chân (bị tai biến đã nhiều năm qua), trước đây chú Hùng từng làm kép chính của đoàn Sài Gòn 3. Từ lúc bị tai biến như thế, nhiều người đã giới thiệu cho chú vào Viện dưỡng lão của Hội nghệ sĩ, nhưng khổ nỗi, bà xã ở nhà cũng bị tai biến, nếu chú vào đó, bà xã ở nhà một mình buồn lắm. Thế là hai vợ chồng bên nhau trong con hẻm nhỏ đường Trần Bình Trọng, cứ lay lất sống qua ngày, vì sức khoẻ không còn cho phép đi diễn như ngày hoàng kim.

mac can vui vi bi mat qua

Có một điều lạ là hai vị mạnh thường lần này là Á khôi Băng Châu và ca sĩ Lưu Ánh Loan lại là người không rành lắm về lĩnh vực phim ảnh. Thế nhưng, chỉ cần lên tiếng là cả hai rất nhiệt tình, dù rằng chưa biết mặt các nghệ sĩ này ở ngoài đời, chỉ thoang thoáng biết, những người ở đây, ai cũng đã từng có một thời ngang dọc, cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều. Giờ tuổi già, cô đơn thiếu thốn, rất cần sự sẻ chia như thế này.

Lưu Ánh Loan tâm sự: “Cứ nhìn cô chú, rồi liên tưởng đến lúc mình về già mà hiu quạnh như vậy chắc buồn lắm. Thấy các cô chú ôm món quà, người có người không, chắc là buồn tủi lắm. Thương cô chú quá mà chưa biết làm sao đây!"

mac can vui vi bi mat qua

Á khôi thể thao Băng Châu ít nhiều đã từng đóng phim chia sẻ: "Nghe tin cô Hoàng Lan chỉ nằm ở nhà vì chứng cột sống, rồi anh Nguyễn Hậu bị bệnh gan đang rất khó khăn và buồn tủi. Ngay cả chú Mạc Can lần này, tuy vẫn còn tiếu táo gây cười, nhưng Châu biết chú ấy rất ư là khó khăn. Thôi thì, Tết đến mình cố gắng chia sẻ để các cô chú ấm lòng…”.

Chủ xị chương trình là Hạnh Thúy, bị kẹt xe đến trễ nên không tâm tình cùng các cô chú nghệ sĩ. Cũng may, buổi họp mặt diễn ra đầy thân ái nên nụ cười của Thúy lúc này rất… dễ thương.

mac can vui vi bi mat qua
Chị Dương Cẩm Thuý Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. HCM gửi lời chúc Tết đến các nghệ sĩ

Không khí buổi phát quà ngắn nhưng rất sôi động và ấm lòng. Chị Dương Cẩm Thúy - Chủ Tịch Hội đang bận duyệt phim, cũng tranh thủ chạy qua, chia vui, gửi lời chúc đến mọi người. Hầu hết mọi người đều ra về trong một tâm trạng cực kỳ phấn khởi.

mac can vui vi bi mat qua Nghệ sĩ Thiên Kim đơn thân nuôi con nhưng không được đáp đền
mac can vui vi bi mat qua Mai Thanh Hà: Viên ngọc thô trong phim điện ảnh 'Bình tĩnh mà yêu'
mac can vui vi bi mat qua Bất ngờ với tuổi thơ bất hạnh của nghệ sĩ Thiên Kim 'còn hơn cả phim ảnh'
mac can vui vi bi mat qua Trương Thế Vinh và Kim Tuyến 'chơi thì chịu'… dính bầu
mac can vui vi bi mat qua Trương Mỹ Nhân: Dàn diễn viên trong 'Kẻ trộm chó' làm Nhân 'choáng'
mac can vui vi bi mat qua 'Kẻ trộm chó': Lần đầu tiên nạn trộm chó được đưa lên màn ảnh rộng

Lữ Đắc Long