(TGĐA )- Một ngày sau khi người dẫn chương trình trên kênh truyền hình HBO đối đầu với diễn viên đoạt Oscar bị tố cáo xâm hại tình dục, 7 phụ nữ tự cho mình là nạn nhân của Dustin Hoffman đã viết chung lá thư ngỏ cảm ơn John Oliver vì đã chấp nhận nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình để đứng về phía họ.
John Oliver bắt thóp Dustin Hoffman | |
Khởi động giải phim độc lập Gotham Awards 2017 | |
Tranh cãi chung quanh bộ phim “Meyerowitz Stories” |
John Oliver (trái) và Dustin Hoffman |
Nhân kỷ niệm 20 năm phát sóng bộ phim chính trị Wag the Dog vào đầu tháng này, Oliver, người dẫn chương trình hội thoại truyền hình Last Week Tonight và Dustin Hoffman đã tranh cãi căng thẳng về những cáo buộc tấn công tình dục chống lại diễn viên, đặc biệt là lời tố cáo của diễn viên Anna Graham Hunter khi cô mới vào nghề lúc mới 17 tuổi và là trợ lý sản xuất của Hoffman trong khi thực hiện bộ phim Death of a Salesman (1985).
Diễn viên Anna Graham Hunter đã tố cáo Dustin Hoffman quấy rối tình dục cô |
Dù Dustin Hoffman khẳng định ông không thể nhớ đã gặp Hunter lúc đó nhưng ông vẫn bày tỏ sự hối tiếc “nếu có hành vi như thế” đồng thời khẳng định mình là “người luôn tôn trọng phụ nữ”.
Tại cuộc đối đầu, John Oliver chỉ trích lời xin lỗi của Hoffman mà theo ông là “không thật lòng và không cầu thị, lấp liếm”.
Phim Wag the Dog có Dustin Hoffman tham gia cùng Robert De Niro |
“Cách xin lỗi đã thể hiện bản chất của bạn. Thật ra phải hiểu đây là lời chối tội” – Oliver nói.
Hoffman tiếp tục khẳng định với Oliver là ông ta không hề sai và cố gắng lái sang chủ đề khác, nhưng Oliver vẫn kiên trì với chủ đề xâm hại tình dục.
John Oliver bắt thóp Dustin Hoffman | |
Khởi động giải phim độc lập Gotham Awards 2017 | |
Tranh cãi chung quanh bộ phim “Meyerowitz Stories” |
Lê Tây Sơn