Nicholas Verso sẽ đạo diễn bộ phim kinh dị ‘The Ice Cream Man’

(TGĐA) - Bộ phim độc lập này do hai hãng phim Covert Media and Broken Road Productions hợp tác sản xuất nói về hai anh em bị khủng bố bởi một kẻ ác ôn.

tin nhap 20180310162036 Bill Skarsgard và Maika Monroe tham gia bộ phim kinh dị ‘Villains’
tin nhap 20180310162036 'Bí ẩn sau tấm gương': Nối dài danh sách những khách sạn và nhà nghỉ đáng sợ trên màn ảnh
tin nhap 20180310162036 Spirit Awards: ‘Get Out’ trở thành phim kinh dị thứ 2 đoạt giải phim hay nhất
tin nhap 20180310162036 Điểm mặt 6 bộ phim kinh dị được đề cử Oscar phim hay nhất
tin nhap 20180310162036 'Muse': Nàng thơ của quỷ nhuộm đen màn ảnh rộng đầu năm mới
tin nhap 20180310162036
Nicholas Verso

Nicholas Verso chuyên về thể loại phim kinh hoàng giữ cương vị đạo diễn. Justin Powell và David Charbonier biên kịch. Paul Hanson thay mặt Covert và Todd Garner, Ryan Lewis thay mặt Broken Road giám sát sản xuất.

tin nhap 20180310162036
Cảnh trong phim The Last Time I Saw Richard

Covert vừa giới thiệu thành công bộ phim Hamlet tại Liên hoan Phim Sundance 2018 sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho Ice Cream Man.

Để đổi lại, công ty có quyền phát hành phim trên toàn thế giới. “Nick rất mát tay với thể loại phim kinh hoàng với bằng chứng là các giải thưởng và những nhận xét tích cực về phim của ông. Kịch bản xuất sắc của Justin và David sẽ được ông thổi thêm sức sống” – Hanson nói.

tin nhap 20180310162036
Boys in the Trees của Nicholas Verso

Nicholas Verso còn những bộ phim được đánh giá cao khác như Boys in the TreesThe Last Time I Saw Richard trong thế giới phim độc lập.

tin nhap 20180310162036 Bill Skarsgard và Maika Monroe tham gia bộ phim kinh dị ‘Villains’
tin nhap 20180310162036 'Bí ẩn sau tấm gương': Nối dài danh sách những khách sạn và nhà nghỉ đáng sợ trên màn ảnh
tin nhap 20180310162036 Spirit Awards: ‘Get Out’ trở thành phim kinh dị thứ 2 đoạt giải phim hay nhất
tin nhap 20180310162036 Điểm mặt 6 bộ phim kinh dị được đề cử Oscar phim hay nhất
tin nhap 20180310162036 'Muse': Nàng thơ của quỷ nhuộm đen màn ảnh rộng đầu năm mới

Lê Tây Sơn