(TGĐA) - “Chuyện đã qua rồi” là lời đạo diễn Roman Polanski 84 tuổi khẳng định như thế trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi ông dành cho báo chí tại Liên hoan phim Zurich.
Đạo diễn Roman Polanski |
Roman Polanski ám chỉ phiên toà xuyên thế kỷ khép ông tội cưỡng hiếp thụ động (quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên với sự đồng tình, điều mà luật pháp Mỹ không cho phép) khi ông đến Zurick quảng bá cho bộ phim Based on a True Story do diễn viên Eva Green và vợ ông, diễn viên Pháp Emmanuelle Seigner đóng.
Dù là chuyện cũ cách đây đã vài chục năm nhưng vụ án không thể khép lại vì Polanski bỏ trốn sang Pháp trước khi tòa tuyên án 334 ngày tù nên vụ án vẫn chưa thể khép lại. Toà án Mỹ nhất định không đình chỉ vụ án bất chấp ý kiến của cả “nạn nhân”.
Polaski và hai nữ diễn viên Eva Green, Emmanuelle Seigner (vợ ông) trong Based on a True Story |
Đầu năm nay, Based on a True Story đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes lúc nó còn đang trong quá trình quay, nay bản hoàn thành được chiếu ra mắt tại Zurich.
Tháng 9 năm nay, thẩm phán Scott Gordon của tòa án California đã bác bỏ yêu cầu xếp lại vụ án của nạn nhân Samantha Geimer và khẳng định nó vẫn tiếp tục.
Nạn nhân Samantha Geimer cũng muốn tòa án xóa bỏ mọi tội lỗi mà Polanski gây ra với mình |
Khi được hỏi về bước phát triển mới nhất này, Polanski lấy làm tiếc khi các quan tòa Mỹ cứ bới lại chuyện cũ và đến nay vẫn thế.
Luật sư Harland Braun của Polanski đề nghị tòa án Mỹ tuyên thân chủ mình đã thụ án xong 334 ngày (án tù vắng mặt) vì số ngày tạm giam của ông ở Mỹ và số ngày bị quản thức tại gia ở Thuỵ Sĩ chờ xét dẫn độ (nhưng không thành công) đã đủ.
Lê Tây Sơn