14:18 | 08/07/2026
(TGĐA) - Trong làng MC Việt Nam, Vũ Mạnh Cường được xem là một trong những gương mặt hiếm hoi có thể chinh phục cả sân khấu chính luận quy mô quốc gia lẫn các chương trình giải trí, văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu. Chính sự đa năng, bản lĩnh và chiều sâu cảm xúc đã giúp anh trở thành lựa chọn quen thuộc tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.
| MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân | |
| Những bước chân dị cảm và trái tim đa cảm trên hành trình truyền lửa của MC Vũ Mạnh Cường |
Gần đây nhất, Vũ Mạnh Cường liên tiếp đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tầm vóc quốc gia như A50 – chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, A80 – chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và mới đây trong rất nhiều MC nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Mạnh Cường chính là người được chọn làm MC dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện trọng đại của thành phố và của đất nước quy tụ các văn nghệ sĩ hàng đầu. Giọng nói trầm vang và giàu biểu cảm cùng phong thái đĩnh đạc của Vũ Mạnh Cường chiếm trọn tình cảm của khán giả. Vũ Mạnh Cường cho biết: anh đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình này, để mọi lời được nói ra phải xuất phát từ sự thấu cảm, lòng biết ơn và tình yêu thành phố này.
![]() |
Sau khi dẫn chương trình Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cường còn lưu giữ cảm xúc ra sao, có thấy điều gì bạn hài lòng nhất và chưa, muốn chỉnh sửa?
Cảm xúc đọng lại trong tôi lớn nhất lúc này là sự nhẹ nhõm trộn lẫn với niềm tự hào, hạnh phúc. Áp lực đè nặng lên tâm trí tôi từ khi nhận trọng trách kết nối một chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu và mang tầm vóc lịch sử nửa thế kỷ. Khi mọi thứ diễn ra trọn vẹn, cảm giác như mình vừa hoàn thành một nghĩa vụ thiêng liêng với "quê hương thứ hai" của mình vậy.
Điều tôi hài lòng nhất đó chính là sự "vừa vặn" về mặt năng lượng. Ở một sự kiện chính luận tầm cỡ này, lanh chanh một chút sẽ thành thiếu tôn nghiêm, nhưng nếu cứng nhắc quá lại làm mất đi cái chất hào sảng, phóng khoáng của con người thành phố Bác. Tôi tự hào vì mình đã giữ được sự cân bằng đó, dùng sự chân thành, mộc mạc để kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ 50 năm trước cho đến khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Điều tôi chưa hài lòng và muốn chỉnh sửa: Thú thật, là một người cầu toàn, tôi luôn nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa. Nếu có thể quay lại, tôi muốn ở những đoạn chuyển giao giữa các trường đoạn hào hùng, mình sẽ tiết chế hơn nữa một chút nhịp điệu để những khoảng lặng cảm xúc được kéo dài ra thêm vài giây, giúp khán giả thẩm thấu sâu hơn.
![]() |
Tiếng nói của Vũ Mạnh Cường là gì khi bạn là đại diện của những công dân thành phố sau một thời gian sống và làm việc tại nơi đây?
Nếu được dùng tiếng nói của mình để đại diện cho hàng triệu công dân đã và đang chọn mảnh đất này làm quê hương, thì tiếng nói của tôi chính là "tiếng nói của sự bao dung, khát vọng và lòng biết ơn". Tôi không sinh ra ở đây, nhưng hơn 20 năm sống, lập nghiệp và trưởng thành tại TP. Hồ Chí Minh, tôi đã thấm đẫm cái "DNA" của vùng đất này. Nơi chưa bao giờ hỏi bạn từ đâu đến, chỉ hỏi bạn muốn cống hiến điều gì và sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả những ai có ước mơ.
Từ cầu truyền hình Hợp long sông Sài Gòn những ngày đầu làm nghề, qua các cột mốc 40 năm, 45 năm, 50 năm giải phóng, được đứng vào hàng ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu diễu hành ngày 30/4/2025, và giờ là dấu mốc 50 năm mang tên Bác, tôi nhận ra: Tiếng nói của mình chính là tiếng lòng của một người nhập cư đã được thành phố nuôi dưỡng trưởng thành. Đó là tiếng nói tự hào khẳng định rằng: Thành phố này sáng mãi tên Người không chỉ bằng hào quang lịch sử, mà bằng chính sự tử tế, nghĩa tình của từng con người đang ngày đêm âm thầm cống hiến. Cường nguyện dùng giọng nói, dùng năng lượng của mình để tiếp tục là chiếc cầu nối, lan tỏa cái chất nhân văn và ngọn lửa khát vọng ấy đến muôn nơi.
![]() |
Giữa rất nhiều MC, Vũ Mạnh Cường lại là người luôn được chọn dẫn dắt các đại lễ của đất nước, anh vinh dự hay áp lực?
Thú thật, mỗi khi nhận được lời mời cho các đại lễ trọng đại của đất nước như chương trình A50, A80, hay gần đây nhất là cột mốc Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác, cảm giác đầu tiên của tôi luôn là sự trân trọng, biết ơn và thấy mình may mắn chứ chưa bao giờ dám nghĩ vì mình "giỏi".
![]() |
Nếu tự đi tìm lý do để lý giải cho sự tin tưởng lớn lao này, tôi nghĩ có 3 yếu tố mà các nhà tổ chức đã nhìn thấy ở tôi. Thứ nhất, đó là sự "vừa vặn" và tôn trọng tuyệt đối cốt lõi chính luận: Ở các đại lễ mang tầm vóc lịch sử, người dẫn chương trình không phải là một ngôi sao đến để tỏa sáng cá nhân. Bạn phải là một người kết nối chân chính. Tôi luôn ý thức giữ lối dẫn của mình ở sự trang trọng, đĩnh đạc nhưng mộc mạc, không cường điệu hóa cảm xúc, cũng không làm cho nó trở nên khô khan. Bản thân các nhà quản lý cần một người dẫn mang lại sự an tâm – không sai sót về mặt chính trị, không lệch pha về mặt cảm xúc, và tôi may mắn rèn luyện được sự an tâm đó qua mười mấy năm làm nghề.
Thứ hai, đó là khả năng "mềm hóa" và chạm vào trái tim: Nhiều người nghĩ chính luận là cứng nhắc, nhưng tôi lại tiếp cận nó bằng lăng kính nhân văn. Tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện đời thường, những khoảng lặng tri ân sâu sắc để biến những thông điệp vĩ mô thành những điều gần gũi, khiến người nghe tự thấu cảm và dâng trào lòng tự hào dân tộc. Khán giả không chỉ nghe thông tin, họ muốn được chạm vào cảm xúc, và đó là thế mạnh mà tôi luôn nỗ lực bồi đắp.
Thứ ba, có thể là do tinh thần "chiến binh" sau cánh gà: Các đại lễ lớn luôn đi kèm với áp lực khủng khiếp: kịch bản thay đổi sát giờ G, thời tiết khắc nghiệt, sức khỏe biến động (như lần tôi bị sốt cao, rát họng ngay trước giờ mở màn nhưng vẫn cháy hết mình trước hàng vạn khán giả). Ban tổ chức cần một người có bản lĩnh đối mặt với khủng hoảng, có một "năng lượng khủng" để giữ vững mạch chương trình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Suy cho cùng, tôi được chọn không phải vì tôi xuất sắc nhất, mà vì tôi sẵn sàng lùi lại phía sau để nâng tầm vóc của sự kiện lên cao nhất, bằng tất cả sự tử tế và lòng trân trọng của một người con hướng về Tổ quốc.
![]() |
Trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh khi thực hiện những chương trình này là gì?
Hành trình làm nghề của tôi may mắn được gắn liền với những cột mốc lớn của thành phố: từ cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên là "Hợp long sông Sài Gòn", đến đại lễ kỷ niệm 40 năm, 45 năm, 50 năm và đặc biệt là trải nghiệm được chọn là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu tham gia diễu hành dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/2025.
![]() |
Nhưng nếu nói về một trải nghiệm lay động nhất, đó chính là những ánh mắt và những giọt nước mắt của khán giả. Khi tôi đứng trên sân khấu, ở những đoạn tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh thanh xuân cho Tổ quốc, hay những đoạn truyền cảm hứng về ngọn lửa cống hiến hừng hực của thế hệ trẻ hôm nay, tôi nhìn xuống và thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của các cựu chiến binh, và cả những ánh mắt rực sáng đầy tự hào của các bạn trẻ đoàn viên. Khoảnh khắc hàng vạn con người cùng chung một nhịp đập, cùng chung một niềm tự hào dân tộc, đó là phần thưởng vô giá mà không ánh hào quang nào có thể thay thế được. Nó nhắc nhở tôi rằng: Mình đang làm một công việc có giá trị kết nối các thế hệ.
Cảm ơn Vũ Mạnh Cường về buổi trò chuyện này!
| MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân (TGĐA) - Ít ai biết rằng ngay sau những đêm dẫn chương trình đại lễ ... |
| Những bước chân dị cảm và trái tim đa cảm trên hành trình truyền lửa của MC Vũ Mạnh Cường (TGĐA) - Người ta thường thấy một Vũ Mạnh Cường bóng bẩy trong những bộ ... |
Mai Thủy
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/ly-do-mc-vu-manh-cuong-lien-tuc-duoc-chon-dan-cac-dai-le-trong-dai-cua-dat-nuoc-88899.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam